1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng rồi, phê rồi. Mai lại thứ 2 rồi đấy, lại đầu tuần. À nhầm, hnay là thứ 2 chứ, hơn 4h sáng rồi còn gì. Thời gian trôi vèo vèo, chả làm được cái khỉ gì cả, bực thật .
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    1hkém 15. hic. phi xe từ hà nội đi nam định làm máy. phóng xe như chưa bao giờ dc phóng. sướng vãi. giờ lại về hà nội chắc khoảng 3h30 về đến nhà
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    1hkém 15. hic. phi xe từ hà nội đi nam định làm máy. phóng xe như chưa bao giờ dc phóng. sướng vãi. giờ lại về hà nội chắc khoảng 3h30 về đến nhà
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Phóng in ít thôi... không ra đi sớm lại để em iu của anh ở lại một mình giữa trần gian là không được đâu hihì
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Phóng in ít thôi... không ra đi sớm lại để em iu của anh ở lại một mình giữa trần gian là không được đâu hihì
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua định đi ngủ sớm để khỏi suy nghĩ cái gì linh tinh nữa mà không được. Điện với chẳng thoại. Bực cả mình! Khoá cả hai con di động lại thì máy bàn lại kêu... Chết mất thôi... Cuối cùng 1, 2h sáng mới ngủ được. Kiểu này mình đến tâm thần mất... Làm thế nào để trốn mấy cáiđiện thoại nhỉ?
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua định đi ngủ sớm để khỏi suy nghĩ cái gì linh tinh nữa mà không được. Điện với chẳng thoại. Bực cả mình! Khoá cả hai con di động lại thì máy bàn lại kêu... Chết mất thôi... Cuối cùng 1, 2h sáng mới ngủ được. Kiểu này mình đến tâm thần mất... Làm thế nào để trốn mấy cáiđiện thoại nhỉ?
  8. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đêm à, trời đã 7h sáng rồi mà trông ánh sáng còn có vẻ yếu ớt lắm nên đối với mình vẫn là đêm. Tình cờ download được bài hát do 2 bạn gái tự đàn và hát bài Hoa gạo bỗng nhiên nhớ Vinh lạ.Nhớ những tối đi trên đường Nguyễn Văn Cừ để học thêm tiếng Anh từ hồi lớp 7 bé tí, miệng nhai kẹo cao su, đi xe đạp thì thả hết 2 tay, hương hoa sữa thơm thoang thoảng , đời cứ gọi là sướng vật vã.Mấy hôm nay trời đang chuyển mùa,tuyết bắt đầu tan ,nước lênh láng ,đen bẩn cứ như đường vào chợ Vinh mấy hôm trời mưa ,lại thấy nhớ cũng những buổi giao mùa với gió Đông Bắc ở nhà,thêm tí mưa nữa, ngồi ôn thi nghe cóc nhái kêu loạn xị nhưng âm thanh lại rất đặc trưng cho cái mương chảy trước nhà, chạy vào rủ mẹ nấu kẹo lạc ,3 mẹ con ngồi ăn nói chuyện trạng mặc kệ mưa gió, đời thế mà vui. Đến hè tầm 1h trưa nóng quá chưa ngủ thì vẫn thường được thấy các bạn ở xa đến trọ có,ở gần có đạp xe đạp cọc cạnh trong gió Lào đi ôn thi dưới mái nhà nhỏ tí tẹo lợp Phibro ximăng mà xúc động híp cả mắt . Đêm nay thì nghe đi nghe lại mấy bài hát của mấy em SV ( chắc là trẻ hơn mình,hehe),càng nghe càng tỉnh , hút hết cả nửa gói thuốc rồi mà chưa ngủ được, lại bắt đầu thời kì sinh hoạt dẫn tới rối loạn tiêu hoá đây .Kệ nó.Biết đâu mấy năm sau lại nhớ đến cái hình dáng mình hạc sương mai ngồi lắt lay dưới ánh đèn tập làm cụ già .
  9. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đêm à, trời đã 7h sáng rồi mà trông ánh sáng còn có vẻ yếu ớt lắm nên đối với mình vẫn là đêm. Tình cờ download được bài hát do 2 bạn gái tự đàn và hát bài Hoa gạo bỗng nhiên nhớ Vinh lạ.Nhớ những tối đi trên đường Nguyễn Văn Cừ để học thêm tiếng Anh từ hồi lớp 7 bé tí, miệng nhai kẹo cao su, đi xe đạp thì thả hết 2 tay, hương hoa sữa thơm thoang thoảng , đời cứ gọi là sướng vật vã.Mấy hôm nay trời đang chuyển mùa,tuyết bắt đầu tan ,nước lênh láng ,đen bẩn cứ như đường vào chợ Vinh mấy hôm trời mưa ,lại thấy nhớ cũng những buổi giao mùa với gió Đông Bắc ở nhà,thêm tí mưa nữa, ngồi ôn thi nghe cóc nhái kêu loạn xị nhưng âm thanh lại rất đặc trưng cho cái mương chảy trước nhà, chạy vào rủ mẹ nấu kẹo lạc ,3 mẹ con ngồi ăn nói chuyện trạng mặc kệ mưa gió, đời thế mà vui. Đến hè tầm 1h trưa nóng quá chưa ngủ thì vẫn thường được thấy các bạn ở xa đến trọ có,ở gần có đạp xe đạp cọc cạnh trong gió Lào đi ôn thi dưới mái nhà nhỏ tí tẹo lợp Phibro ximăng mà xúc động híp cả mắt . Đêm nay thì nghe đi nghe lại mấy bài hát của mấy em SV ( chắc là trẻ hơn mình,hehe),càng nghe càng tỉnh , hút hết cả nửa gói thuốc rồi mà chưa ngủ được, lại bắt đầu thời kì sinh hoạt dẫn tới rối loạn tiêu hoá đây .Kệ nó.Biết đâu mấy năm sau lại nhớ đến cái hình dáng mình hạc sương mai ngồi lắt lay dưới ánh đèn tập làm cụ già .
  10. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đêm à, trời đã 7h sáng rồi mà trông ánh sáng còn có vẻ yếu ớt lắm nên đối với mình vẫn là đêm. Tình cờ download được bài hát do 2 bạn gái tự đàn và hát bài Hoa gạo bỗng nhiên nhớ Vinh lạ.Nhớ những tối đi trên đường Nguyễn Văn Cừ để học thêm tiếng Anh từ hồi lớp 7 bé tí, miệng nhai kẹo cao su, đi xe đạp thì thả hết 2 tay, hương hoa sữa thơm thoang thoảng , đời cứ gọi là sướng vật vã.Mấy hôm nay trời đang chuyển mùa,tuyết bắt đầu tan ,nước lênh láng ,đen bẩn cứ như đường vào chợ Vinh mấy hôm trời mưa ,lại thấy nhớ cũng những buổi giao mùa với gió Đông Bắc ở nhà,thêm tí mưa nữa, ngồi ôn thi nghe cóc nhái kêu loạn xị nhưng âm thanh lại rất đặc trưng cho cái mương chảy trước nhà, chạy vào rủ mẹ nấu kẹo lạc ,3 mẹ con ngồi ăn nói chuyện trạng mặc kệ mưa gió, đời thế mà vui. Đến hè tầm 1h trưa nóng quá chưa ngủ thì vẫn thường được thấy các bạn ở xa đến trọ có,ở gần có đạp xe đạp cọc cạnh trong gió Lào đi ôn thi dưới mái nhà nhỏ tí tẹo lợp Phibro ximăng mà xúc động híp cả mắt . Đêm nay nghe đi nghe lại mấy bài hát của mấy em SV ( chắc là trẻ hơn mình,hehe),càng nghe càng tỉnh , hút hết cả nửa gói thuốc rồi mà chưa ngủ được, lại bắt đầu thời kì sinh hoạt dẫn tới rối loạn tiêu hoá đây .Kệ nó.Biết đâu mấy năm sau lại nhớ đến hình dáng mình hạc sương mai ngồi lắt lay dưới ánh đèn tập làm cụ già .

Chia sẻ trang này