1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏƠy cô này hay chỏằưa. Ngặỏằi ta nói có cặĂ sỏằY khoa hỏằc 'ặỏằng hoàng. Chỏằâ có phỏÊi là tỏằ sĂng tĂc 'Âu. Muỏằ'n phỏÊn bĂc lỏĂi thơ câng phỏÊi có dỏôn chỏằâng khoa hỏằc nhĂ .
     
    HG
     
  2. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Theo mi`nh nghĩ nếu những ông nào mà hay hút thuốc chứng tỏ là kém, vì ko biết đọc được dòng chứ "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ"in trên bao bì, thời đại này mà còn mù chữ đúng là "BÓ TAY "
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  3. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Theo mi`nh nghĩ nếu những ông nào mà hay hút thuốc chứng tỏ là kém, vì ko biết đọc được dòng chứ "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ"in trên bao bì, thời đại này mà còn mù chữ đúng là "BÓ TAY "
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát, ước gì em gặp anh giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình sát vai kề..........
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Con người có 1 cái dở là nói nhiều, mà càng k0 biết lại càng nói nhiều, nói để chứng tỏ mình là biết. Nhưng càng nói thì người ta lại càng thấy idiot .
     
    HG
     
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Con người có 1 cái dở là nói nhiều, mà càng k0 biết lại càng nói nhiều, nói để chứng tỏ mình là biết. Nhưng càng nói thì người ta lại càng thấy idiot .
     
    HG
     
  6. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết sao chứ ! Bác Hồ ngày trước cũng hút thuốc ,muh hồi đó thì thuốc làm quái gì đã có đầu lọc thế muh cũng 79 mùa xuân ! Còn giờ thì sao ???
    Fidel cũng nổi tiếng với điếu xì gà ,Lênin thì hình như cũng hút ...
    Rõ nhá !
    [​IMG]
  7. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết sao chứ ! Bác Hồ ngày trước cũng hút thuốc ,muh hồi đó thì thuốc làm quái gì đã có đầu lọc thế muh cũng 79 mùa xuân ! Còn giờ thì sao ???
    Fidel cũng nổi tiếng với điếu xì gà ,Lênin thì hình như cũng hút ...
    Rõ nhá !
    [​IMG]
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở nhà là chiều. "Chúc bạn một buổi chiều tốt lành, @tonga còn gì ? Mình thì giờ còn thức. Lôi cái topic của anh Giang lên viết cho hợp với không gian đêm tý nào!
    Nhớ đêm ở Nga, nhất là "đêm trắng" ở Leningrat. Không gian cứ bàng bạc, mờ mờ ảo ảo.
    Sang đây, đêm cũng như ngày, chỉ được yên tĩnh hơn. Mình không để ý lắm chuyện đêm như thế nào vì hơn 10g mới rời công ty về nhà. Ăn uống qua quýt, ôm lấy mớ bài tập, đọc nghe, viết loạn xạ cả lên. Đêm buông xuống như thế nào mình cũng không cảm nhận được. Khuya lắm mình mới xong việc và lăn ra ngủ, nhiều hôm chả kịp tắt đèn và PC. Thật sự là từ ngày sang đây mình chưa biết đêm ở đây ra sao? Công việc cứ ào ào làm mình có còn đâu thời gian để mà lang thang đêm xứ lạ. Công ty, trường học, nhà. Hết. Ước gì được ngắm sao trời một đêm không trăng. Trăng núi, trăng rừng, trăng phố, trăng quê. Mà mình lại không thích trăng dù tên ở nhà của mình mượn tên chị Hằng để gọi. Có chăng chỉ thích trăng khuyết, không thích trăng đêm rằm.
    Ui, sắp hết đêm rồi, ngủ thôi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở nhà là chiều. "Chúc bạn một buổi chiều tốt lành, @tonga còn gì ? Mình thì giờ còn thức. Lôi cái topic của anh Giang lên viết cho hợp với không gian đêm tý nào!
    Nhớ đêm ở Nga, nhất là "đêm trắng" ở Leningrat. Không gian cứ bàng bạc, mờ mờ ảo ảo.
    Sang đây, đêm cũng như ngày, chỉ được yên tĩnh hơn. Mình không để ý lắm chuyện đêm như thế nào vì hơn 10g mới rời công ty về nhà. Ăn uống qua quýt, ôm lấy mớ bài tập, đọc nghe, viết loạn xạ cả lên. Đêm buông xuống như thế nào mình cũng không cảm nhận được. Khuya lắm mình mới xong việc và lăn ra ngủ, nhiều hôm chả kịp tắt đèn và PC. Thật sự là từ ngày sang đây mình chưa biết đêm ở đây ra sao? Công việc cứ ào ào làm mình có còn đâu thời gian để mà lang thang đêm xứ lạ. Công ty, trường học, nhà. Hết. Ước gì được ngắm sao trời một đêm không trăng. Trăng núi, trăng rừng, trăng phố, trăng quê. Mà mình lại không thích trăng dù tên ở nhà của mình mượn tên chị Hằng để gọi. Có chăng chỉ thích trăng khuyết, không thích trăng đêm rằm.
    Ui, sắp hết đêm rồi, ngủ thôi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2004/03/56766/
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.

Chia sẻ trang này