1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieukach

    kieukach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang trong vô định, nghĩ về ngày tháng qua,kũng chẳng để làm chi khi mà đêm nào rồi cũng lang thang, rồi vô định>>>cùng lắm về đọc báo, TV để mở mang đầu óc, để nghe, để xem thế giới đg xảy ra ntn, để biết hôm nay Vinh có gió Lào ko???Rồi mới thốt lên Ta đang vào Miền Nam tránh gió Lào đấy>>>Hôm nay ta nhớ gió Lào ở Vinh quá>>>>thèm bia Vinh quá..>>>>chắc chắn 1 điều rất lớn là hôm nay vẫn lang thang nhưng ko vô định phải ko???
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về với những ngày mất ngủ
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về với những ngày mất ngủ
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà mất ngủ, nhớ thằng nào à?
    Lại đêm rồi đấy. Chán nhỉ. Lại phải đi ngủ!
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà mất ngủ, nhớ thằng nào à?
    Lại đêm rồi đấy. Chán nhỉ. Lại phải đi ngủ!
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nó không còn trẻ nữa, và biết rỏ nó không phải là người có thể dể dàng yêu ai đó. Có thể quen, có thể đùa nhưng chỉ dừng lại là bạn, rất khó thấy lòng rung động.
    Ngày mai_thế là nó biết anh đã được 3 năm. Nghĩ lại lần đầu, nó thấy nhớ anh khinh khủng. Mà lúc nào nó quên anh đâu. Nó có thể quên chuyện anh làm nó buồn, nó có thể quên rằng anh đã quên nó. Nhưng chỉ mổi việc quên anh là nó không làm được. Cũng tại nó cố chấp với tình cảm cũ. Ngu ngốc và nhiều ảo tưỡng, đấy là nó
    "Em đang chờ anh quay trở lại hay chờ em sẽ quên anh" Nó không biết, thực sự ko hiểu mình đang mong chờ điều gì nữa anh ah. Dù sao nó cũng phải sống, và sống như thế nào để ko hổ thẹn. Dù không muốn cũng phải vươn lên pk anh? Sau này có thể nó quên được anh, có thể không. Nhưng đến 1 lúc nào đó nó vẫn phải yêu 1 ai đó, có 1 ai đó cho riêng mình. Một ai đó để chia sẽ niềm vui, nổi buồn trong cuộc sống cùng nó, pk anh??
    Hàng sưu tầm
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nó không còn trẻ nữa, và biết rỏ nó không phải là người có thể dể dàng yêu ai đó. Có thể quen, có thể đùa nhưng chỉ dừng lại là bạn, rất khó thấy lòng rung động.
    Ngày mai_thế là nó biết anh đã được 3 năm. Nghĩ lại lần đầu, nó thấy nhớ anh khinh khủng. Mà lúc nào nó quên anh đâu. Nó có thể quên chuyện anh làm nó buồn, nó có thể quên rằng anh đã quên nó. Nhưng chỉ mổi việc quên anh là nó không làm được. Cũng tại nó cố chấp với tình cảm cũ. Ngu ngốc và nhiều ảo tưỡng, đấy là nó
    "Em đang chờ anh quay trở lại hay chờ em sẽ quên anh" Nó không biết, thực sự ko hiểu mình đang mong chờ điều gì nữa anh ah. Dù sao nó cũng phải sống, và sống như thế nào để ko hổ thẹn. Dù không muốn cũng phải vươn lên pk anh? Sau này có thể nó quên được anh, có thể không. Nhưng đến 1 lúc nào đó nó vẫn phải yêu 1 ai đó, có 1 ai đó cho riêng mình. Một ai đó để chia sẽ niềm vui, nổi buồn trong cuộc sống cùng nó, pk anh??
    Hàng sưu tầm
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    1 Topic hay như thế này mà để trôi tuột sang trang 3, lại lôi lên chờ đến đêm viết tiếp. Rêu hâm và Giang còi vào ủng hộ cái.
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    1 Topic hay như thế này mà để trôi tuột sang trang 3, lại lôi lên chờ đến đêm viết tiếp. Rêu hâm và Giang còi vào ủng hộ cái.
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không bị mất ngủ nữa chị ah. Đợi bửa mô em mất ngủ rối vào spam.

Chia sẻ trang này