1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không bị mất ngủ nữa chị ah. Đợi bửa mô em mất ngủ rối vào spam.
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đi xem bóng đá về. Vui đi kèm với đói, mệt và tất nhiên là buồn ngủ... Nhưng lâu rồi mới gặp cậu em trai, 2 anh em hàn huyên nên quên mất là đã nửa đêm, nhưng rồi mình cũng ngủ lúc nào không hay, chắc là trước khi cậu em ngủ.
    To Bereu: Vẫn cách viết của dân Đà Nẵng, đọc bài khó chịu bỏ xừ
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đi xem bóng đá về. Vui đi kèm với đói, mệt và tất nhiên là buồn ngủ... Nhưng lâu rồi mới gặp cậu em trai, 2 anh em hàn huyên nên quên mất là đã nửa đêm, nhưng rồi mình cũng ngủ lúc nào không hay, chắc là trước khi cậu em ngủ.
    To Bereu: Vẫn cách viết của dân Đà Nẵng, đọc bài khó chịu bỏ xừ
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Này thầy giáo Vithanh, đừng có chửi cha tớ kiểu đó nhé. Không thích thì éo đọc, ai mượn đọc rồi bảo khó chịu.
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Này thầy giáo Vithanh, đừng có chửi cha tớ kiểu đó nhé. Không thích thì éo đọc, ai mượn đọc rồi bảo khó chịu.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    T.p HCM ngày 30/5/2005
    Anh Còi thân thương của em.
    Lâu nay em cũng bận rộn chuyện con cái quá nên cũng không liên lạc thường xuyên với Còi. Chiều nay nhận được thư của Còi qua mạng TTVN làm em xúc động quá. Hix....Thế là bao tháng rồi em không được nghe giọng nói vô cùng đáng yêu của Còi thân thương ( Mở đầu là Mia, Éo, Mk, Đan Mạch).
    Còi của em, qua mụ Moon em được biết Còi vừa mở cty riêng phải không? Ôi Còi của em giỏi qua.(M, mới làm kế toán 1 năm mà thục két đủ để mở cty riêng cơ ah)
    Chuyện Còi bảo em ra HN, chiều nay em liên lạc với VN Airline để hỏi thăm rồi, nhưng nó bảo em phải mua 2 vé, chứ em mua 1 vé thì người ngồi bên cạnh chỉ còn 1/3 ghế. Hix.............Dạo này em gầy hơn lúc trước rồi đầy Còi ah. Lúc trước 65kgs bây giờ chỉ còn 63kgs thôi. Thế mà chúng còn chê em. Hix.....................
    Ối...chồng em về gọi cửa. Em phải dừng bút đây. Nhớ thương Còi
    Em
    Rêu
    P/s: "Ngày thức, đêm ngủ" trông thư hồi âm cùa Còi.
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    T.p HCM ngày 30/5/2005
    Anh Còi thân thương của em.
    Lâu nay em cũng bận rộn chuyện con cái quá nên cũng không liên lạc thường xuyên với Còi. Chiều nay nhận được thư của Còi qua mạng TTVN làm em xúc động quá. Hix....Thế là bao tháng rồi em không được nghe giọng nói vô cùng đáng yêu của Còi thân thương ( Mở đầu là Mia, Éo, Mk, Đan Mạch).
    Còi của em, qua mụ Moon em được biết Còi vừa mở cty riêng phải không? Ôi Còi của em giỏi qua.(M, mới làm kế toán 1 năm mà thục két đủ để mở cty riêng cơ ah)
    Chuyện Còi bảo em ra HN, chiều nay em liên lạc với VN Airline để hỏi thăm rồi, nhưng nó bảo em phải mua 2 vé, chứ em mua 1 vé thì người ngồi bên cạnh chỉ còn 1/3 ghế. Hix.............Dạo này em gầy hơn lúc trước rồi đầy Còi ah. Lúc trước 65kgs bây giờ chỉ còn 63kgs thôi. Thế mà chúng còn chê em. Hix.....................
    Ối...chồng em về gọi cửa. Em phải dừng bút đây. Nhớ thương Còi
    Em
    Rêu
    P/s: "Ngày thức, đêm ngủ" trông thư hồi âm cùa Còi.
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Đêm cảnh vật tính lặng, dường như lúc này chắc chỉ mình thức, bốn bề xung quanh chỉ nghe tiếng ếch kêu. Ừ, hơn 10 năm nay vẫn thế, xung quanh vẫn là đồng ruộng, hằng đêm chỉ nghe tiếng ếch ộp hoặc tiếng mưa rơi.
    Giờ đã vào hè, đi trên những đoạn đường nhiều cây đã thấy nhức tai vì tiếng ve kêu. Hè rồi, hè đến từ tiếng ve kêu, đến từ cái nóng hầm hập, đến từ màu đỏ của hoa phượng. Sắc đỏ thắm của hoa. Bỗng chợt nhớ đến hoa gạo.Nhớ cây gạo già cỗi ven sông. Cứ rực đỏ chờ đón hạ về.
    Những hình ảnh thủa xưa chợt hiện về, một đám trẻ vui đùa bên gốc cây gạo, rồi thì thầm ?oCây gạo có ma, cây đa có thần?. Cả đám con nít vừa nhìn vừa khép nép. Nhưng rồi lại chả thằng nào bảo thằng nào, cùng lao mình xuống dòng nước, tiếng vui đùa lại vang cả 1 bãi sông, nỗi sợ hãi tan biến cùng dòng nước xanh thẳm.
    Màu đỏ của hoa lại nhớ đến màu vàng hoa cải. Hoa cải vàng 1 bãi sông, 1 mùa đông. Đông se lạnh, bầu trời buồn xám. Cải vẫn tự nhiên nở vàng bãi sông. Em bên anh tiếng cười vang sóng nước. Bọt sóng tan. Lặng bước. Mình anh.
    Đêm, tối đen và tĩnh mịch. Lại suy nghĩ linh tinh, nhưng vẫn chả nghĩ ra được điều gì. Trời sắp sáng.
    Một ngày mới bắt đầu!
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Đêm cảnh vật tính lặng, dường như lúc này chắc chỉ mình thức, bốn bề xung quanh chỉ nghe tiếng ếch kêu. Ừ, hơn 10 năm nay vẫn thế, xung quanh vẫn là đồng ruộng, hằng đêm chỉ nghe tiếng ếch ộp hoặc tiếng mưa rơi.
    Giờ đã vào hè, đi trên những đoạn đường nhiều cây đã thấy nhức tai vì tiếng ve kêu. Hè rồi, hè đến từ tiếng ve kêu, đến từ cái nóng hầm hập, đến từ màu đỏ của hoa phượng. Sắc đỏ thắm của hoa. Bỗng chợt nhớ đến hoa gạo.Nhớ cây gạo già cỗi ven sông. Cứ rực đỏ chờ đón hạ về.
    Những hình ảnh thủa xưa chợt hiện về, một đám trẻ vui đùa bên gốc cây gạo, rồi thì thầm ?oCây gạo có ma, cây đa có thần?. Cả đám con nít vừa nhìn vừa khép nép. Nhưng rồi lại chả thằng nào bảo thằng nào, cùng lao mình xuống dòng nước, tiếng vui đùa lại vang cả 1 bãi sông, nỗi sợ hãi tan biến cùng dòng nước xanh thẳm.
    Màu đỏ của hoa lại nhớ đến màu vàng hoa cải. Hoa cải vàng 1 bãi sông, 1 mùa đông. Đông se lạnh, bầu trời buồn xám. Cải vẫn tự nhiên nở vàng bãi sông. Em bên anh tiếng cười vang sóng nước. Bọt sóng tan. Lặng bước. Mình anh.
    Đêm, tối đen và tĩnh mịch. Lại suy nghĩ linh tinh, nhưng vẫn chả nghĩ ra được điều gì. Trời sắp sáng.
    Một ngày mới bắt đầu!
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em nỏ có mấy cái ni. Anh sướng thật đấy. Của em á, chẳng khác gì so với tụi trẻ con bây giờ ( Dù vật chất chẳng bao giờ bằng). Thế ra tụi trẻ con ờ nông thôn lại sướng hơn tụi trẻ con thành phố anh nhỉ?
    Ối zời.....ai lại đi ghen tị cả tuổi thơ thế này.

Chia sẻ trang này