1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em nỏ có mấy cái ni. Anh sướng thật đấy. Của em á, chẳng khác gì so với tụi trẻ con bây giờ ( Dù vật chất chẳng bao giờ bằng). Thế ra tụi trẻ con ờ nông thôn lại sướng hơn tụi trẻ con thành phố anh nhỉ?
    Ối zời.....ai lại đi ghen tị cả tuổi thơ thế này.
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Rêu với Giang còi đợt này thi nhau thức khuya đấy nhỉ, hay là 2 người này nhớ nhau quá ko ngủ được ???? lại còn bày đặt gửi thư cho nhau ôn lại tuổi thơ.
    Giang còi ơi, thôi thì Rêu cũng sắp đi rồi, có gì cần thì anh cứ nói nốt đi kẻo sau này về già rồi lại ân hận, hay là mua vé vào Sài gòn 1 chuyến, Giám Đốc mà, thiếu gì tiền, anh nhỉ.
    Xin lỗi các mod nha, e ko spam đâu, chẳng qua là vì thắc mắc chút.
    Tối nay để chuông đồng hồ 4h sáng dậy post bài cho nó có tâm trạng.
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Rêu với Giang còi đợt này thi nhau thức khuya đấy nhỉ, hay là 2 người này nhớ nhau quá ko ngủ được ???? lại còn bày đặt gửi thư cho nhau ôn lại tuổi thơ.
    Giang còi ơi, thôi thì Rêu cũng sắp đi rồi, có gì cần thì anh cứ nói nốt đi kẻo sau này về già rồi lại ân hận, hay là mua vé vào Sài gòn 1 chuyến, Giám Đốc mà, thiếu gì tiền, anh nhỉ.
    Xin lỗi các mod nha, e ko spam đâu, chẳng qua là vì thắc mắc chút.
    Tối nay để chuông đồng hồ 4h sáng dậy post bài cho nó có tâm trạng.
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì nhưng buồn ngủ dồi, chả viết được. Ngồi đọc báo mấy vụ YV, KT với lại phát hiện thêm 1 em người mẫu nữa cũng là đồng nghiệp của YV, KT mà hoa hết cả mắt, nhiều chữ quá. Mấy chú PV dốt thật, cần dek gì phải viết nhiều chữ thế, cứ đưa hình lên minh họa là được, hình minh họa người thật việc thật, thế là quá để ăn khách rồi, mất công nghĩ ra lắm chữ để làm gì, mệt bỏ mịa.
    Mai lại T7, lại hết tuần!
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định viết gì nhưng buồn ngủ dồi, chả viết được. Ngồi đọc báo mấy vụ YV, KT với lại phát hiện thêm 1 em người mẫu nữa cũng là đồng nghiệp của YV, KT mà hoa hết cả mắt, nhiều chữ quá. Mấy chú PV dốt thật, cần dek gì phải viết nhiều chữ thế, cứ đưa hình lên minh họa là được, hình minh họa người thật việc thật, thế là quá để ăn khách rồi, mất công nghĩ ra lắm chữ để làm gì, mệt bỏ mịa.
    Mai lại T7, lại hết tuần!
  6. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời..... Lạy thánh địa thiên thần... A la cứu thế... Cầu chúa ban phước lành... Mô Phật...
    Hix em vừa trải qua mấy ngày kinh khủng. Mỗi ngày lên giường ngủ khoảng 2 tiếng. Ngày thi thì chẳng ôn cái vẹo gì, lên phòng thi cả lớp lệch tủ, một mình mình không lệch chẳng qua vì... không học! Tự nhiên em thấy tội lỗi quá, bị thúc ép tận hông, cứ 2 ngày xong 1 tập kịch bản thì còn gì là phim nữa... Giờ em mới hiểu tại sao phim Việt Nam không hay được. Bắt biên kịch viết thế thì... ngất!
    Đêm qua làm xong việc sớm, hớn hở lên giường nằm phởn phơ... có ai ngờ đâu nằm mãi không ngủ được... Quen giấc rồi... Nằm mãi, hết buôn điện thoại lại lấy sách ra đọc rồi lại bật máy tính... Kết quả là 3h sáng mới ngủ được. Hix, 5h đứa bạn gọi thế là lại phải dậy. Rốt cục vẫn cứ là 2/24 giơ ngủ. Dung nhan tàn tạ, thân xác tiêu điều... Hix... Chết mất thôi...
  7. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời..... Lạy thánh địa thiên thần... A la cứu thế... Cầu chúa ban phước lành... Mô Phật...
    Hix em vừa trải qua mấy ngày kinh khủng. Mỗi ngày lên giường ngủ khoảng 2 tiếng. Ngày thi thì chẳng ôn cái vẹo gì, lên phòng thi cả lớp lệch tủ, một mình mình không lệch chẳng qua vì... không học! Tự nhiên em thấy tội lỗi quá, bị thúc ép tận hông, cứ 2 ngày xong 1 tập kịch bản thì còn gì là phim nữa... Giờ em mới hiểu tại sao phim Việt Nam không hay được. Bắt biên kịch viết thế thì... ngất!
    Đêm qua làm xong việc sớm, hớn hở lên giường nằm phởn phơ... có ai ngờ đâu nằm mãi không ngủ được... Quen giấc rồi... Nằm mãi, hết buôn điện thoại lại lấy sách ra đọc rồi lại bật máy tính... Kết quả là 3h sáng mới ngủ được. Hix, 5h đứa bạn gọi thế là lại phải dậy. Rốt cục vẫn cứ là 2/24 giơ ngủ. Dung nhan tàn tạ, thân xác tiêu điều... Hix... Chết mất thôi...
  8. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm bạn hiền đường đột mai ta lại ra đi chẳng hẹn ngày về thăm bạn, bạn có trách ta kô?! Bạn lớn hơn ta bao năm tuổi sao ta vẫn tâm giao, đời ta chẳng mấy khi được như vậy.
    Bận việc bạn vẫn đưa ta ra biển, biển quê bạn vẫn đẹp nhưng sao hôm nay buồn vậy?! Hiểu bạn nên sáng mai ta chẳng cấm bạn tiễn xa đâu!
  9. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đến thăm bạn hiền đường đột mai ta lại ra đi chẳng hẹn ngày về thăm bạn, bạn có trách ta kô?! Bạn lớn hơn ta bao năm tuổi sao ta vẫn tâm giao, đời ta chẳng mấy khi được như vậy.
    Bận việc bạn vẫn đưa ta ra biển, biển quê bạn vẫn đẹp nhưng sao hôm nay buồn vậy?! Hiểu bạn nên sáng mai ta chẳng cấm bạn tiễn xa đâu!
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Nhà bên có đám tang, tiếng nhạc hiếu làm mình khó ngủ quá. Sáng ra khỏi nhà vẫn còn chào nhau. Thế mà tối về đã có 1 người ra đi mãi. Hỏi thăm mới biết nguyên nhân của sự việc "Tự tìm đến ngỏ cuộc của cuộc đời". Không hiểu ngọn nghành câu chuyện nhưng vẫn phải thốt ra câu :" Sao mà dại dột thế?"
    Mà đúng là dại dột thật, đã hơn 30 tuổi, đâu còn trẻ con để gọi là bồng bột. Nếu mổi sự bế tắc trong cuộc sống mà đều chọn con đường đấy thì có lẻ mình đã chết vài chục lần rồi.
    Sống mà không vấp ngã thì đó không được gọi là cuộc sống. Vấp ngã mà không biết tự đứng dậy thì đó chẳng đáng là con người. Nói như thế có quá đáng không? Mình, vấp ngã quá nhiều. Tưởng chừng như là mình đã chai sạn trước cuộc đời bởi những vết thương dội tiếp vết thương khi nó chưa kịp kín miệng. Thế nhưng rồi mình vẩn sống, vẩn yêu đời, vẩn lạc quan....Có lẻ mình còn 1 chút may mắn. May mắn bởi những lần mình té đau, mình đã có anh bên cạnh. Anh k nâng mình đứng dậy nhưng anh cho mình 1 bờ vai để nương tựa.

Chia sẻ trang này