1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> khô không thích lại thích ướt....
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đim,
    Mưa -> lạnh ->nhiều muổi. Father nhà nó, chả hiểu muổi đâu mà lắm thế. Đã dùng "muổi có đậu nhưng không cắn" thía mà vẩn cứ bị nó kén. Cứ gải sồn sột như bị bệnh sinh viên ->Cay
    Xăng lên 8800d/lít, kiểu ni có khi phải bái bai con "Piago_siêu trợ thủ uống xăng hơn nước lạnh" . Xăng lên ->gạo lên ->mắm lên -> muối lên ->.......->mọi thứ cùng lên, nhưng hổng nghe Sếp nói lên lương chi cả ->Cay
    Đầu tháng, nhận 2 thiệp cưới. Ít nhất cũng đi toi 200k, thía nhưng nỏ lừa được thằng nào để cưới phát, còn gom nợ ->Cay
    Bạn còn 315.200đ trong tài khỏan, tài khỏan của bạn xài đến hết ngày 6/7/2005 ->lại phải tốn xiền ->Cay
    Trong bóp, tiền chẳn + tiền lẻ + tiền xu = 45.500, càng Cay
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi ... ngày ... (xem chi tiết góc dưới bên fải) có 267 ng` vô xứ Nghệ
    oá, oá, cháu trợn ngược cả mắt vì cảm động
    Đb hơn, chả có ma nào là ng` box mình
  4. smile_doll

    smile_doll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Những đêm buồn lang thang trên con đường Hà Nội thênh thang, thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, rồi bất chợt đâu đó gặp một dáng người nằm co ro trên hè phố... lòng thấy quặn đau... "người tỉnh lẻ"... Bất chợt nước mắt nhạt nhoà... Bao nhiêu khó khăn ... giật mình... hoảng hốt... đi về đâu...???
    Đêm Hà Nội dịu dàng, đằm thắm... nỗi cô đơn... khao khát một vòng tay... đâu đó tiếng nói cười thân thương... Giật mình ... tiếng gọi vọng về từ một miền quên nào xa lắm... tiếng nấc nghẹn laị...Tôi nhớ về một vùng quê... đêm yên bình và thanh thản, nằm nghe tiếng sóng biển dội về...
    Nội ơi... ngày mai con sẽ về với nội...
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Trước, khi e chợt thức giấc, thấy Mập kì cạch bên máy tính. E cáu, bắt Mập đi ngủ? nhưng Mập chả nghe e. Để đến lúc khám sức khoẻ ở nơi công tác mới, Mập mới mách e ?osuy nhược cơ thể? nhưng dặn không được cho ai biết?
    Giờ, mỗi lần thức giấc, trống trải. Ngó quanh quất vẫn chỉ một mình. E thay Mập ôm cái máy suốt ngày đêm. Cọc cạch, cọc cạch ... Thức đêm mới thấy đêm dài?
    Mập đi rồi?. Một năm đã qua nhưng mỗi lần linh tinh, e vẫn thấy mình côi cút, nhớ Mập nhiều.... Mập đi rồi, e phải lần mò cái máy dở người, lúc ngất lúc tỉnh. Mít, xoài, dừa ?không ai cắt gọt cho ăn, ngày này qua ngày khác quắt queo trong tủ. Quen ăn sẵn, giờ mới thấy tiếc những ngày Mập bên em.. ..Cũng như cơn ác mộng kinh hoàng mà e liên tục gặp trong những ngày này?Hoảng hốt, hụt hẫng nhưng không thể níu kéo, bởi mỗi người chỉ một lần chết mà khi đã chết đi rồi, không thể trở lại để làm nốt những việc còn dở dang.
    Nửa đêm, nhớ Mập quay quắt?. quay số gọi Mập? Mập vẫn như mọi khi, ậm ờ ngái ngủ, không hề cáu gắt kẻ phá đám, cũng không hề nghe thủng e nói gì?
    Mập à! E đang đi lại con đường mà Mập đã đi qua?
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm à? Bây giờ đang là ban ngày, nhưng mình đóng hết cửa, bật đèn, vì mới ngủ dậy, hee.. tranh thủ ngủ ngày thêm bữa nữa, mai mốt hết được ngủ rồi....
    Dạo này mình gầy khô cả người, quần áo trở nên thụng thịnh... Đêm đến ngồi lóc cóc nơi máy tính, trong anh đèn mờ mờ, nhìn xuống đôi tay đang lướt trên bàn phìm cứ ngỡ là que củi di động.... Gân xanh nổi lên cứ như là lưới điện vậy.... Thật kinh khủng.
    Mấy hôm nay ít bị say thuốc. Mà người yếu đến mức uống kháng sinh vào là say tuý luý như hút nhầm thuốc lào thế này thì còn làm được việc gì kia chứ. Hikkkkk. Thế là đêm được thức khuya hơn để lại lọ mọ lên nét. Vào box cứ thấy quạnh hiu thế nào ấy... Nhưng đáng ghét, nét nhà mình chậm như sên, không tài nào logon được....
    Tự nhiên mình nhìn lên tường, thấy cái bóng gù gù, giật cả mình. Bình tĩnh lại hoá ra bóng mình. Sao thê thảm thế không biết....
    Hôm qua đi cân: Bạn cao một mét năm mươi sáu phẩy năm, nặng bốn mươi tư ki lô gam. Người hơi gầy 5 cân. Trời!
    Nói là gầy thôi, chứ thêm 5 cân nữa thì mình thành cái gì ấy nhỉ? Mà sao mình lại cao thế nhỉ? Hình như cái cân này không chính xác. Để mai mốt cân lại....
    Đêm qua đang rửa bát, lo ngơ sao lại cốc đầu vào cánh cửa tủ bếp. Ơ mình cao thế à. Thế thì cái cân nó đúng nhỉ. Sung sướng thế... Lại vừa rửa vừa hát, lại nhìn xuống và... ối, tại sao mình lại đi cả guốc vào bếp thế này...
    Thất vọng 5s.... Dẫu sao thì vẫn mong hết đêm lại đến ngày ấy mà, nhỉ? [:))]
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không ngờ con bé Nguyễn Thị Hồng Na nó lại có khiếu viết chuyện tình cảm thế này. Làm chị vắt khăn mấy lần mà vẫn kg ráo ( khăn dùng để nau nước mắt khi đọc bài của em đấy).
    Ah, gởi cho chị số ĐT của Bisous nhé. Gởi vào Mobile của chị í.
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi, em họ Lê. Huuu, sao chị nỡ đổi họ của em.
    Máy em hết tiền nên gửi vô đây nhé
    Số của bissous là:
    cityfone: (So nay hay mang theo hon) 08 9032582
    mobil: 0989641216
    home: 08 8951891
  9. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    To Bereu:
    Cho tui gửii vài chút cay với!
    1. Có xe máy mà không được đi, phải đi xe BUS vì giá xăng tăng, nhưng giá xe BUS cũng tăng: Cay.
    2. Đám cưới ở Vinh, không về không được vì cưới mình (ở Vinh) thì nó đến mừng, về thì phong bì không có mục ghi thêm tiền tàu xe vào nữa : Cay.
    3. Bereu kiếm đại đi ông nào đó, cưới đi mà kiếm xiền, không mấy năm nữa chưa kịp lấy tiền mừng đã phải chuẩn bị xiền mừng tuổi cho con chúng nó. (Cũng cay). (Hì hì hì)
    4. Đại thể thì có nhiều cấy cay lắm, nhưng mà biết làm răng dừ. Mọi người coi có điều chi Cay nữa thì UP lên cho anh em bình loạn chút cho đỡ Cay. Được không nhể!
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh Bờm ơi! thía vụ khoe xe 4 bánh, ah nhầm cho em đi nghía xe 4 bánh thế nào rồi.

Chia sẻ trang này