1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, vội thế! đợi tớ vìa Hà Nội đã, 3 tuần nữa nhé?!
    À, mà mình lại phá hỏng topic "Đêm" của bác Cyc rồi, topic ngắm xe hơi của anh Bờm đâu rồi ấy nhỉ?
  2. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Tui không có topic "xe hơi" mô nha. Đó là nói rứa thôi, vì trước đây tui hay ngồi ở chỗ đó (32 Điện Biên Phủ) nên có biết chút ít. Nhưng so với anh em đi đây đi đó nhiều thì tui chưa ra môn ra khoai chi cả, chỉ có điều, nói lên để anh em bình..................... loạn và học hỏi chút thôi.
    Mà không biết topic của tui, hắn chạy đi mô rồi nạ. Mới có 1 tháng bận không thể online cấy mà tìm không thấy topic. Ai biết topic của tui ở mô xin báo về đây. Xin cảm ơn.
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hị...hị.......có khi mô mấy Mod(s) xấu tính đọc nhầm tưởng bác có 4 bánh, ganh tị nên xoá rồi. Bửa mô bác rãnh em cho bác xem bộ sưu tập 4 bánh (trên giấy) của em. Em mới có 2 chiếc Lexus đời 2005, 7 chổ nhìn nhỏ cả dải bác ah.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cho e bon chen tí:
    Anh Bờm ơi! Anh đã đi lội ao về rồi à? Răng mà bặt vô âm tín không đi cứu công chúa rứa?
  5. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nỏ phải mô!
    Vừa rồi đi luyện công phu ở Binh đoàn 12 để đi cứu Công chúa, nhưng mà chưa đủ thành công lực nên về cấy đã. Bựa mô đủ thành công lực rồi mới đi cứu Công chúa (Giống như Tiết Bình Quí - trong phim người chung thủy đang trình chiếu ở VTV1 - lúc 17h00). he he (mạo nhận quá)
    Mấy bữa đi trại ở binh đoàn 12 không được ra ngoài nên không online được. Với lại cấy vụ thành lập công ty nghe chừng đổ bể quá rùi. (Yếu tố chủ quan - đối tác). Có lẽ là phải hủy - tiếc.
    Xem qua cái topic "ĐÊM" thấy hay nên đóng góp chút cho tình cảm: Cảm giác mấy bữa đi trại ở binh đoàn 12:
    - Đêm đầu tiên: trăng thanh gió mát, chỉ còn lại tiếng côn trùng (muỗi) hàng đàn âm ỉ suốt canh thâu (ai mà ngủ cho được).
    - Đêm thứ 2: nỗi khổ của 1 đêm dài không quạt điện. Mắc màn thì nóng thui rùi, không mắc màn thì đại tiệc cho muỗi. Mới 4h sáng đã lọ mọ dậy (kô ngủ được).
    - Đêm thứ 3: Sau 1 ngày miệt mài với bộ đồ sĩ quan (không cài được 3 cúc quần và 4 cúc áo), các đồng chí lăn ra ngủ với âm thanh của màn đêm côn trùng và các âm điệu ngáy của các đồng chí sĩ quan lớn tuổi.(Tui là người trẻ nhất, còn già nhất là pác 47 tuổi).
    - Đêm thứ 4: Buổi nhậu ra mắt đầu tiên của các đồng chí sĩ quan chuyên nghiệp với các đồng chí sĩ quan dự bị. Giấc ngủ linh thiêng của các đồng chí hòa quyện vào hương đồng gió nội cùng với mùi nồng nàn của hỗn hợp chất ..... (phản ứng của hiện tượng ngộ độc alcol). Như anh em ta thường nói là A - xê - nôn.
    - Đêm thứ 5: Sau 1 ngày tỉnh rượu, các đồng chí SQDB đang ăn sung mặc sướng, nay phải đối mặt với căn bệnh "bỏ phiếu bất tín nhiệm" ngoài nhà xí hàng tiếng đồng hồ (buổi đêm) vì thức ăn không hợp khẩu vị.
    - Đêm thứ 6: Hầu hết, anh em SQDB đã có vợ, nên không tài mô mà ngủ được vì phần thì nhớ vợ, phần nhớ con, và phần thì nhớ cô bồ bé nhỏ, bình luận suốt đêm...............
    - Đêm thứ 7: Sau gần 1 tuần chinh chiến với muỗi, rượu, và thức ăn không hợp khẩu vị là chuỗi ngày dài nắng nóng và mất nước, không có để tắm và vệ sinh. (Chuối không chịu được)
    - Các đêm còn lại tương tự những đêm như thế. . . . .
    Dài lắm nên không viết ra hết được, nhưng mà là sự thật đó các pác à.
    Mr. Bờm
  6. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏi các pác chút:
    Từ hồi cưới vợ đến dừ, tui rất ngoan, không đi làm là ở nhà với vợ. Thỉnh thoảng cuối tuần cũng đưa vợ đi xem phim, đi picnic. Nhưng mà, đôi khi tui muốn có không gian "không vợ", để đi chơi cùng với anh em. Tất nhiên là chơi lành mạnh. Thường thì đi chơi bi-a (mới học đánh), uống cafe. Không lăn tăn chuyện khác. Bựa ni, vợ đang về Vinh, nên không phải trốn nựa, chơi thoải mái.
    - Các pác (có vợ), thỉnh thoảng có trốn vợ không, và làm chi trong thời gian trốn vợ.
    - Các chị em (có chồng) thông cảm cho anh em chút nha, thật tình là đôi lúc muốn như vậy.
    Anh chị em nghĩ răng hầy.
    Các pác bình loạn chút đi nha.
    Cảm ơn các pác.
    Mr. Bờm.
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Uh thì thôi.
    Khi hai suy nghĩ không thể dung hòa thì đành phải chấp nhận hy sinh.
    Đêm, mong không có ai lang thang; mong không có ai thao thức; mong không có ai ''''nằm nghĩ mà ghét ai''''...
    u?c bitter_beer s?a vo 07:10 ngy 02/08/2005
  8. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm ngủ, không đêm nèo ngủ được ngon, mất ngủ khoảng vài tháng nay roài. Nhìn cô vợ yêu dấu, nhắm mắt ngủ, híc, răng mà ngon rứa. Nghĩ cũng bực mình, híc. Phải đến hơn 2h sáng mới ngủ được 1 tẹo.
    Có ai có thuốc mô dễ ngủ mà không gây nghiện không?
    Thanks?
    Mr. Bờm.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    ơ thế là vợ à. sao lại khen ngon nhể. khó hiểu thiệt.
  10. Bunga1905

    Bunga1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thành viên mới post bài vào những chủ đề đã trở nên quá quen thuộc như thế này, có lẽ việc mà mọi người thường làm là phớt lờ đi. Trước đây tôi cũng thế, và bây giờ tham gia diễn đàn cũng chẳng có hi vọng là sẽ có thay đổi. Chỉ là đêm nay, ở một nơi có lẽ là xa, xứ sở của "Quạ đen", tự nhiên thấy nhớ, tự nhiên muốn được nói chuyện với ai đó, một người nào đó mà mình không biết thì càng hay. Vậy là log in, đăng ký một cái nick mới toe, thử làm người khác xem thử thế nào.
    Cũng không tệ

Chia sẻ trang này