1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay trời mưa thật lớn. Cầm ly cà phê đứng nhìn mưa qua lăng kính của toà nhà Diamond Plaza mới chợt nhận thấy SG vào ngày mưa cũng có 1 chút tĩnh lặng của phố phường Hà Nội .
    To U:
    Tối nay có người rủ tớ ra B&A, tớ viện lí do chân đau để ở nhà. Đã từ lâu không còn sở thích đến đấy nửa. Có cảm giác sợ cái không khí bình lặng ở đấy, sợ những kỷ niệm ở đấy. Có người hỏi tại sao mobile không liên lạc được. Tớ vẩn mở ĐT đấy chứ nhưng để chế độ Silent để nhận tin nhắn thôi. Vì thế đừng cố gọi thêm khi không thấy tớ trả lời.
    To anh MC2:
    Đến bây giờ em vẩn còn cảm giác buồn cười đây này. Em cũng không dám chắc là kết quả của anh đúng hay của em đúng. Nhưng dù sao cũng chúc anh thành công.

  2. meo_rock

    meo_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn quá. Chẳng có em mô ngồi tâm sự cả.Không biết có còn ai thức nữa không chat tý đi. Buồn quá, ra HN cả tuần rồi mà toàn ngồi ở nhà...
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Mùa này hoa Súng ở cái ao trong Chùa Bộc nở rất đẹp. Box NT ai có máy ảnh đến chụp vào buổi sáng thì hoa nở nhiều nhất. Trong Chùa còn có một đầm Sen, hoa không nhiều nhưng mùi hương và nhuỵ sen thơm thoang thoảng rất dễ chụi. Còn có một cây Đại nữa, hoa hầu như nở quanh năm. Chùa đang tu sửa lại, nhưng có lẽ cái ao hoa Súng kia, thứ duy nhất thật sự tư nhiên lặng lẽ tồn tại, chẳng đáng để chúng ta ngắm nhìn vào một buổi sáng đep trời trong cái không ồn ào, ngột ngạt của đường Chùa Bộc ư!
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trời chưa đêm mà cứ như là đêm, chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ, cả tinh thần lẫn thể lực đều bèo nhèo uể oải...
  5. ndvtt

    ndvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa khuya lắm đâu, nhưng tâm tư lại xáo động mất rồi.
    Vinh vừa mưa xong, mưa nhoè nhoẹt, chán !
    Chỗ cần gọi điện thì...ngoài vùng phủ sóng. Sao thế, giận gì thật chăng ?
    Hôm nay lang thang trong mưa 1 mình, buồn và nản quá !
    Mấy tuần rồi suốt ngày ngồi buôn chuyện với thầy, buôn mãi mà không biết chán, buôn lắm rồi...trở nên quen. Quen, đừng có hư đốn bởi từ này, ko đc quen thế này đâu, không được.
    Nhớ ! Nói dzối !
    Miss... nói thật...
    Làm gì đây, điên rồ quá!
    Ru thôi, bài hát ru, quên, ru quên, ngủ đi, à ơi, ngủ...
    Miss...
    Worried....
    Rất thật...
    Hug , chia 2, hurt !
  6. ndvtt

    ndvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Qua ngày mới rồi, có thêm gold cho ng online đến h này ko nhỉ?
  7. 11_rain161

    11_rain161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá.Ghé qua Box của anh em đồng hương chơi nhưng chắc là nỏ còn ai giờ ni nữa nhỉ.Có ai bị thi lại không hè.Đang ôm 1 đống bài vở thi lại.Nghĩ cái đời,học vật vã cho lên được đại học,học tiếp theo1 quy trình như cấp 3,cái gọi là phát huy tư duy sáng tạo và dân chủ đâu chẳng thấy.Toàn thấy thầy đọc trò chép như chép văn mà đừng nghĩ là thằng đệ này học Xã hội nhé,em học Khối tự nhiên nghiêm chính đấy.
    Mà thôi.Post cho anh em nhật kí đêm khuya cho đỡ buồn vậy
    Học hành vất vả kết quả như L
    Nhật kí 1 kẻ điên
    2day is a ****ing day?
    ?..tomorrow is a good day to die.
    Ngày?.tháng.
    Những ngày dài trôi qua với đống bài vở khiến cho đầu óc thêm mụ ẫm đi.Hình như nó cũng đần hơn lúc không học thì phải.Có những ngày gần đây Hà Nội trời mưa liên tục,nằm thu lu 1 góc trong phòng với 4 bức tường trắng không đèn.Ngẫm nghĩ về những gì đã làm và những gì đang làm,có cái được và có cái không được,có thành công mà cũng có nhiều thất bại.Nhưng phải nói là cách suy nghĩ đã thay đổi rất nhiều so với thời còn học cấp 3 nhiều lắm.Nhìn nhận vấn đề sâu hơn và hay nghĩ hơn cùng 1 sự việc.Hay cáu gắt và bực bội vô cớ.
    Thói quen là 1 cái gì đó giống như chất gây nghiện.Làm cũng chán mà không làm thì ngứa ngáy chân tay.Những đêm thúc khuya để ngâm cứu những bài hát yêu thích hay chỉ đơn giản là cho mình cảm giác là sống muộn.Cảm giác bận bịu bù đầu nên phải thức khuya để sáng ra với cái đầu bù xù,nước miếng chải dãi cả ra hai mép và cả cái gối màu xanh nhạt trông thật là thảm thương.Và nếu có ai hỏi sao trông mệt mỏi thế thì nhanh miệng trả lời ngay là đêm qua có việc(học,nghĩ?vân vân) nên 2 h(3 hoặc 4 hay thức cả đêm) mới đi ngủ.Hoặc chỉ đơn giản là thức quen rồi,khó ngủ lắm.Rồi những đêm thưc khuya đó,bên cạnh bát mì tôm và cốc nước lọc người ta thả những làn khói trắng vào không khí để tự thưởng cho mình cảm giác cô đơn trong đêm vắng và lạnh của cơn mưa mùa hè.Nhớ những ngày còn cấp 3,học khuya có mẹ mang cho cốc sữa hay bát cháo có quả trứng còn nguyên trong đó ?ođể có sức mà học cho tốt?,học xong đi ngủ.Vô lo vô nghĩ.Nhiều lắm cũng chỉ mang theo giấc ngủ bài kiểm tra 1 tiết vào ngày mai không thì thẳng giấc mà ngủ vì đã học kĩ bài khỏi lo ngày mai bị thầy kiểm tra 15 phút đầu giờ nữa.
    Đôi khi nằm nghe mưa cũng là 1 điều hay khi không có gì để làm.Nhớ đến những ngày tháng vô tích sự không có gì ngoài nằm nghe nhạc và tối đi uống cà phê thật là phí phạm tuổi trẻ. Để rồi bây gìơ cầu mong cho mình được quay lại để có thể làm được nhiều hon cái mà mình muốn làm.Nhớ lại những ngày cùng thằng bạn nối khố đi trèo cây vào giữa trưa về bị mẹ nạt nhưng hôm sau vẫn trốn đi tiếp.Trời thì nắng,mà thằng mô cũng thích đi vào giữa trưa thế mới lạ.MÀ hồi ấy thích nhất là đi bứt bàng ăn nha.Cái quả bàng vàng vàng.Hôm trước đón nó ngoài ga sau gần 2 năm không gặp,trông cu cậu cứng cỏi hơn nhiều so với thời Cấp 3.Cu cậu ra đây vừa chơi vừa để chũa bệnh.2 thằng nằm nói chuyện cả đêm.Nghĩ lại sao mà thấy thèm quay về cái lúc ấy quá,thèm lắm.Cậu học tại cái trường trung cấp Y Thái Bình ,xa nhà lắm.Nhưng đựoc cái cũng có đồng hương nên cũng không thấy buồn. Đúng,mày đi cho nó cứng người chứ. Ở nhà suốt cũng chán bỏ mẹ nó được.
    Ngày hôm qua mưa to lắm,ngồi nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi lên mạng để hi vọng tìm được 1 tâm hồn đồng điệu với mình nhưng rồi nhận ra là mình quá nhỏ bé và thật là cô đơn.
    ?o
    Ngày ..tháng ..năm
    Hôm nay thật là 1 ngày buồn,không làm được bài thi lại.Chắc rớt rồi.Buồn quá.Trong khi thằng bạn thi làm được.Cảm giác ghen tức bùng lên trong lòng.Có cái gi đó nghèn nghẹn trong cổ họng.Nó thậm chí đang yêu cô bạn học giỏi nhất lớp,thế đấy.Nhìn hai người mà nhận ra là mình quá lẻ loi.Và chẳng có gì làm mình suy nghĩ được bây giờ.Trống rỗng hoàn toàn.Vậy là cơ hội không đến với minhf nữa rồi.Có le cơ hội dành cho mình quá nhiều rồi chăng.

  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Trời chưa về đêm nên viết vào topic này có vẻ hơi lang mang. Nhưng ngòai topic này ra thì chẳng biết gởi vào đâu. Post vào BĐNT thì thấy không ổn vì thực tâm mình có muốn gởi đến cho ai đâu.
    Thời gian gần đây sao cảm thấy chán chường quá. Không có 1 cái gì rỏ ràng. Ở mãi số 3 hay quay lại số 0 để có cơ hội tiến đến số 8. Một đứa tham vọng (và cả tham lam) như mình thì sẽ chọn từ số 3 -> số 8 chứ không quay về số 0 rồi mới đến số 8. Nhưng đâu ai để mình chọn như vậy. Nhiều dự tính tốt đẹp cho tương lai nhưng không biết có làm được hay không? Có lẻ là được nhưng sẽ lắm chông gai, nhiều vất vả. Nếu vất vả, mình chẳng ngại vì cuộc sống hiện tại của mình cũng đâu khả quan gì mấy. Còn chông gai, uh vấp ngã mãi nên mình cũng chai lì với cảm giác thất bại.
    Hôm nay, ở một nơi trở nên quá xa lạ với mình, có 1 cuộc ĐT hỏi thăm về sự Ân xá. Một cảm giác chua chát và thất vọng. Nhưng chỉ một thóang qua thôi. Chỉ 1 thóang qua thôi vì chính bản thân mình cũng có 1 cảm nhận là mình dần trở nên Sạn trước cảm xúc mất rồi.
    Anh này! Em và anh, giửa hai chúng ta ai là người cố chấp hơn. Nếu thi gan với nhau thì người thắng cuộc chắc chắn sẽ là em. Nếu chỉ là 1 thử thách thì dừng tại đây được rồi.
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người hỏi em có còn tức anh không? HIhi...tính em làm gì biết tức ai phải không anh? Chỉ cảm thấy không vui là em đem con người ta ra đánh không thương tiếc rồi, làm quái gì có từ tức xuất hiện trong cuộc đời em.
    Anh vui không? Khà...khà...chắc là vui. Em cụng thế. Rất thoả mái.
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm. 2h30 rồi mà chưa được ngủ. Ngày nào cũng thế này thì mình chết sớm mất. Híc.
    Lâu nay chả biết tình hình nghiệp đoàn xích lô làm ăn thế nào rồi. Quái lạ là bây giờ mình ol 24/24 thì lại chẳng gặp ai. Thậm chí thấy người ta ol, vào gọi rồi mà vẫn chẳng ai thèm nói gì với mình. He he... Thiên hạ bận rộn quá! Ờ, mà thôi kệ. Thời thế thế!
    Đọc được 1 câu rất hay: "Những chuyện phiền nhiễu nảy sinh là dành cho lớp trẻ". Mình chả còn thấy có chuyện gì là vấn đề thực sự. Như vậy là mình già rồi sao? Ờ, thì già. Càng tốt. Già - chín chắn.
    Thèm uống café ghê á. Mất ngủ cũng k0 sao, miễn là được ngồi vào cái góc thân quen, uống café mật ong, lẩm nhẩm hát theo những bài hát cũ quen thuộc. Lâu lắm rồi chả còn nhớ được mùi vị café ở đó nữa.
    Thời gian trôi rất nhanh. Tưỏng chừng như mình mới nhắm mắt vào mà đã bay vèo mấy tháng.
    Những gương mặt lạ quen
    Những giọt cà phê đen đặc
    Anh ngồi một mình
    Khuấy loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nỗi buồn xa vắng
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen

Chia sẻ trang này