1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Lại đêm. Hơ, sao mà nhanh đến đêm thế k0 biết.
    Công việc thì ngập đầu, làm chưa đâu vào đâu, ngày giao thì đã qua rồi. Thế mà tối nay chịu chết, chẳng làm được gì thêm.
    Chiều nay đọc được nhận xét của 1 người biết mà k0 quen, cảm giác khó chịu đeo đẳng mãi k0 hết. Dẫu chuyện xảy ra đã hơn 2 năm và người ta nói cách nay 2 năm rồi, nhưng vẫn vô cùng khó chịu. Lại nổi máu thù vặt nhớ dai lên rồi đây.
    Sắp rằm. Trăng gần đầy rồi. Chuẩn bị đi chùa. Chùa chiền gì mà chỉ mở cửa trong giờ hành chính. Quái vật! Sư cũng tạm ngừng tu để nghỉ weekend nữa hả trời???
    326 người vào xem diễn đàn. Số ảo hay số ma?
    Con chim sẻ bay đi còn để lại những dấu chân phiền muộn
    Trên mái ngói đầy rêu
    Như danh thiếp một mối tình đi vắng
    Em ngã trong nỗi buồn thầm lặng
    Già nua
    Mệt nhoài...
    Giá như anh có một lần biết được
    Em muốn như con chim sẻ kia
    Bay đi
    Bay đi
    Dù không đến được mặt trời...

    Lại lẩm cẩm rồi đây. Già thật rồi!
  2. trinhtuanthanh

    trinhtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    " Trăm năm cô đơn " Thật tuyệt nhưng mà làm cho mình băn khoăn quá sao những đôi yêu nhau thì lại ko bao giờ đến với nhau... họ quá trẻ con và giỏi chịu đựng quá! mình sẽ ko như thế nhất định ko như thế!
    phải yêu như yêu núi Hồng sông La vậy!
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã xong, mà lại hoàn thành trước dự tính mới khoái chứ. Nhẹ nhỏm cả người.
    Oái, đói bụng quá! Uhm, mình chưa ăn tối. Mà cái máy in chết tiệt lại đang nằm chờ mình sửa. Thây kệ, đi ăn rồi về nhà nằm nghỉ cho khoẻ, sáng mai giải quyết.
    Từ ngày mai không phải thức đêm làm việc ở Lab nữa, đến thời kỳ sung sướng rồi.
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ đi ngủ sớm hơn. Vẫn k0 có tiến triển gì. Vẫn k0 làm gì ngoài việc đọc truyện.
    Phải đi ngủ trước khi bụng đói. Ngại nhất là đói quá k0 ngủ được, mất công lại phải ra bếp lục cục.
    Mình hơi bị đanh đá. Chẹp, chẳng qua giận cá chém thớt mà thôi
    Ngày mai là ngày rảnh rang hiếm có. Phải nấu món gì ngon ngon để tự bồi dưỡng cho mình.
    Chán chán. Đọc thơ thằng bạn làm cái coi, ít nhất thì cũng được cười 1 trận thoải mái
    Dây tơ hồng quấn quanh chuồng lợn
    Tình chúng mình có... tợn quá không anh?!

    Thằng này khá! Gieo vần ổn không thua gì Nguyễn Du . Lợn - tợn, hay, hay thật!

  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ vì thèm sầu riêng
    ặc ặc, đừng mắng em kẻo tội. Tuy đã dành ăn hết fần các anh các chị nhưng đêm về vẫn thấy thèm.
    Mấy năm trc vào SG em cũng cố sống cố chết tha ra mấy quả làm quà cho lũ bạn. Vào đó thì ăn quên đi chơi, thích mê cốctai sữa (vì có sầu riêng trong đó) em mà vào đó chị Beer dẫn em đi ăn món đó nhá Hơ, tay e vẫn còn thơm mùi sầu riêng cảm ơn chị Beer nhé
    Bọn bạn em ko quen chắc thấy sầu riêng kinh lắm, nhưng nó vẫn cố ăn múi rất to. Em cứ nghệt mặt ra, trong bụng nghĩ: ngon thế cơ mà, ko ăn tao ăn hết bây giờ
    ngày đó trẻ con, ko thấy là bạn cố ăn vì nghĩ công em tha ra chứ chúng nó chả thích thú gì. Nhớ lại lúc như thế tự nhiên thấy cảm động, bây giờ hiếm khi tìm đc ~ fút như thế . Có lẽ những việc nhỏ nhặt thế đc coi là xa xỉ fẩm trong tình bạn ngày nay


  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tối ....
    Ở ga Hàng cỏ xuất hiện một nhân vật, với những người trên sân ga thì lạ, nhưng với một nhóm, giống như là cổ động viên quá khích đang reo hò ầm ĩ Bia Bia Bia thì lại là người nổi tiếng.
    Đấy là một người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng đáng tiêc thay, thời gian này ở bắc đang mùa bão. Cái dáng nhỏ nhắn trở nên lieu xiêu... Đến lúc sắp ngã thì nhóm cổ động viên đã chạy kịp đến và đỡ cô gái.
    Nàng chính là Beer - mod của box NT, vừa ở SG ra. Còn cổ động viên quá khích chính là NTHN. Trời ạ. Thế mà ai đó cứ tưởng là họ đang chờ người nổi tiếng để ... đi uống bia.
    Tối...
    Định hẹn hò làm buổi gặp mặt thì trời mưa to như .... bão. Mấy Mr Mod thì bận bịu công việc.... Beer buồn beer bỏ bận.... :(( (Beer chỉ )
    Tối...
    Beer và NTHN đi uống cafe (nỏ uống bia). Ánh đèn nhập nhèm, tiếng nhạc bập bùng khiên Beer trông rất tâm trạng. Một chút nhớ SG, một chút xuyến xao khi được ngồi cùng anh em NTHN, một chút bồi hồi vì mùa thu HN.... Nhiều cảm giác đan xen,,, nhưng thú vị nhất là Beer được nhìn ngắm từng gương mặt thân yêu.
    Đại ca Nat mập mạp (Đắc tội, đắc tội), Đại ca Thanh gầy gò (Đừng đánh em! Em biết anh vất vả, đêm đêm phải ở lại phòng LAB để làm việc) Sư tỷ Moon thì như trăng 15... ối ối... Cho em xin, đừng đánh em.....
    ... Dậy xay ngải cứu con! Trời. Nãy giờ đang mơ à. Bây giờ mới là cái đêm đích thực của mình nè. Xay ngải cứu để sáng mai uống. Thật dã man. Mà quái, sis Moon bảo sẽ gọi cho mình mà. Mình lấy máy papa nháy nghịch vào máy mình: "Số máy này tạm thời bị khoá" Trời ơi. Lại còn thế này nữa. Lập tức nhắn cho sis Moon bằng máy bố. Muộn rồi thì không ra khỏi nhà được. Thế là lại chưa gặp được bà Mod trên đất thủ đô. Huhuhuhu.. Đành gửi lời chúc vui vẻ. Và nhắn thêm câu nữa: "NTHN tường thuật lại đi, để xem em mơ có đúng không"
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bắt gặp lời nói và ánh mắt nhìn rất lạ..... Hiểu hay không hiểu? Nghĩ hay không nghĩ??????
    Cóc cần quan tâm!!!!!!!!!
    Ur mind is fresh when u fresh ur mind!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 17/08/2005
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tiếng điện thoại nửa đêm khiến không ngủ tiếp được. Lắng nghe tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ, bất giác nhớ về tuổi thơ, nhớ mẹ, nhớ Mập.... Nhớ những đêm lạnh co ro cuộn tròn rúc vào lưng Mập... Hix! Có bao giờ Mập nghĩ là e lại nhớ Mập nhiều đến thế????.... Hì hì! Vậy mà đã hơn 1 năm rồi Mập nhỉ????
    Kết quả là.... chiều nay vì quên để chuông ĐH, ngủ một mạch đến 5h chiều mới dậy....
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi chứ k0 phải đêm nữa. Cuối cùng đã tìm lại được cảm hứng làm việc. Thức đến 5h30 rồi mà vẫn chưa xong. Phì. Vào đây than thở cái
    Mà lạ, thức đêm nhanh đói ghê!
    Mai lại là 1 ngày bận rộn.

Chia sẻ trang này