1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Uh, lại một đêm buồn vì những chuyện không đâu. Cái cảm giác bị ném từ trên xuống thật kinh khủng. Mệt mỏi, chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác này.
    Đi đường bị một thằng mất dạy đấm một phát sau lưng, chỉ muốn ngất luôn. Giờ vẫn còn đau. ĐAng bực mình, lại càng muốn khóc. Tức!
    Một đêm không bình yên!
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng phải thức. Hoàn thành rồi. Mừng quá!
    Đi ngủ thôi. Dạo này thiếu ngủ lại gầy gò rồi
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    không nhẽ mình phải quyết định sao. vậy là lại ngồi nói chuyện với người con gái ấy. Sao mà người ta thay đổi một cách nhanh chóng như vậy nhỉ. ui thì chỉ còn biết như vậy thôi chứ biết làm sao bi giờ. SỐ PHẬN MÀ.
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần làm việc, cảm giác đêm thứ 7 thật là thích, cho phép bản thân được phép thức khuya, đọc sách xem film thoải mái. Cảm giác khủng khiếp nhất trước khi đi ngủ là vào đêm Chủ Nhật, cứ nghĩ đến sáng mai thức giấc là sáng thứ 2 thì lại ko muốn ngủ nữa. Lại buồn ngủ rồi.
  5. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới giờ fút bắt đầu 1 năm xì trét
  6. kieukach

    kieukach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    k bit còn ai dang online k? có ai bít đêm nay sg nóng nực? có ai bít vì qua cầu Thị Nghè mà f về khuya? có ai k? còn ai k..?còn ai k...?
  7. MiSu_nd

    MiSu_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Nội rồi, không còn được thức đêm bên cái máy vi tính quái quỷ iu dấu ở nhà nữa, cũng chẳng còn được nửa đêm dốc bầu tâm sự với bất kỳ ai nữa. Đêm ở HN là đêm với mấy quyển truyện dày cộm đọc mãi không chịu hết.
    Một đêm mệt mỏi đã qua, sức khoẻ không tốt làm cho con người dễ bị stress về mọi mặt, tinh thần hay bất cứ cái gì.Những ngày vật vã với những cơn sốt bất chợt đến, bất chợt đi thấy mình sống vật vờ quá. Giá như được khoẻ lên thì hay biết mấy...
    Đã thèm có một người sờ vào cái đầu hâm hấp của mình biết bao... Và cái bàn tay có vẻ ấm nóng ấy cũng đã kiểm tra độ nóng của cái đầu rồi. Một sự chia sẻ ngọt ngào, những sự chia sẻ này cứ góp dần, góp dần vào một cái vốn mang nặng nợ tình nghĩa, hay một cái gì đó mang tên tình yêu chăng ?
    23h đêm, cái mốc của sự không bình thường đi qua, phải vội vã trả lại không gian yên tĩnh cho người ốm. Bàn tay trở về nơi ra đi, cái đầu thì vẫn khao khát có được cái bàn tay ấm nóng ấy đặt tại đó mãi.
    Tin nhắn nhận được 8h sáng trở nên vô nghĩa mất rồi, giá như hiểu được rằng khoảnh khắc cần thì phải có, để nó qua đi nghĩa là nó sẽ chết, và đã chết có nghĩa là không cần.
    Thôi thì đã qua cơn sốt... Hôm nay sẽ là một ngày khoẻ mạnh chăng?
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay vào lo toan cho cuộc sống mới. Buồn, vui, lo âu, hạnh phúc..... lẫn lộn. Vậy là cuộc sống đã an bài cho mình rồi. Có khi mệt mỏi quá lại lăm le ý định bỏ cuộc luôn. Nhưng con đường mình đã chọn, bây giờ phải suy nghĩ chín chắn hơn rồi, đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Cố gắng tập cho mình suy nghĩ, từ giờ trở đi mình không thể chỉ sống cho riêng bản thân mình được nửa, vậy mà hình như.......vẫn chưa quen được. Có lẽ điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, có cố tình né tránh hay níu kéo thì cũng chẳng được.
    Có lẽ đã chia tay rồi anh nhỉ? Chia tay nhẹ nhàng, không vì một lý do cụ thể nào hết, tất cả rất mơ hồ. Gần 3 năm quen nhau. Em đã rất tự hào với mọi người khi có ai đó hỏi chuyện về tụi mình. Nhưng giờ đây đã khác rồi, khác thật rồi. Chuyện của mình, có lẽ lỗi ở phần em nhiều hơn.
    Những ngày này em nằm dài với những nỗi đau trong lòng. Cảm giác ray rứt, cảm giác mình vừa bỏ rơi cái gì đó và thậm chí có cả cảm giác mình bị bỏ rơi. Chúng ta càng ngày càng không thể hiểu nhau được, càng ngày càng nhiều mâu thuẫn. Có ai níu kéo để giữ gìn lại tình cảm ngày xưa không? Em cũng cố gắng và em biết anh cũng cố gắng thật nhiều.......Nhưng cuối cùng, thực tế là mình không thể làm được điều đó. Em suy nghĩ nhiều lắm đến cuối cùng em mới nhận ra được là tại sao mình lại ích kỷ giữ chân một người mãi bên cạnh mình khi tình cảm mình dành cho nhau không trọn vẹn, nguyên sơ như lúc đầu nữa? Nói đúng ra em đã quen cảm giác có anh bên cạnh. Một thói quen thì người ta có bao giờ muốn từ bỏ nó đâu phải không anh? Sẽ còn có ai nữa luôn luôn sẵn sàng chịu đựng tính khí bướng bỉnh trẻ con của em?
    Có nhẹ lòng không anh khi bây giờ mình sẽ chẳng là gì của nhau nữa? Có nhẹ lòng không anh khi giờ đây chẳng còn vướng bận gì, và khi toan tính chuyện gì cũng chẳng phải toan tính đôi phần.
    Đường đời là thế, gặp rồi đi. Mãi mãi em vẫn có một chút gì đó rất "anh" trong lòng. Bởi vì, anh đã từng là một phần không thể thiếu của cuộc đời em. Nhưng số phận thì không ai cưỡng lại được đâu anh.....
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Lại đêm. Đêm chả có gì là hay ho. Mình mắc bệnh khó ngủ hay sao ấy.
    Dạo này ban đêm trời trở lạnh...
    Log in bằng cái nick này tự dưng bao nhiêu kỉ niệm quay trở lại. Những ngày box mới thành lập. Những trận tranh cãi kịch liệt. Những người đã bỏ box ra đi. Những người lạ mới vào...
    Nhớ hồi ra HN 3 anh em chụp ảnh ở Quảng trường Ba Đình sao vui thế. Nhớ những cốc nước chè nóng bên lề đường. Nhớ buổi đi ăn ốc mà phải chờ lão Điếu cày lâu ơi là lâu. Nhớ buổi chiều vào Phủ Tây Hồ ăn bánh mì cay cho ấm sực cả người. Rồi mấy ngày Tết gặp Rêu ở hàng nem tai, lại kéo nhau đi chụp ảnh ở cầu Thê Húc, ở Bờ Hồ... Vui ơi là vui!
    Mình có nhiều kỉ niệm đẹp thật đấy!
    Bao giờ cho đến ngày xưa?!

  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Dạo ấy trời cũng lạnh, mới vừa Tết xong nhỉ.
    Nhớ tối hôm ấy có hai đứa dở hơi thi nhau hà hơi, thi xem ai hà được nhiều "khói" hơn...
    Dạo ấy mùa hè, cũng có 2 đứa dở hơi chạy xe khắp Sài Sòn. Một đứa vừa tốt nghiệp, một đứa sắp thi... Một đứa bỏ cả học, một đứa ấp a ấp úng nói chẳng ra lời...
    Mình cũng có nhiều kỉ niệm đẹp không kém!

Chia sẻ trang này