1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chương trình dự đoán 2 đứa đấy là đứa nào???
    Gửi tin nhắn tới số 0912152232, nhiều giải thưởng hấp dẫn đang chờ đón các bạn
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Điếu cày ơi! Em thì em nhớ vì ai mà em phải ngồi chờ 45 phút ở bánh tôm Hồ Tây giửa cái lạnh của Hà Nội. Eo ơi là tức khi bánh tôm thì cứng, trời thì lạnh, nước ngọt thì đông đá. Còn điếu cày thì tì tì ngồi uống bia Hà Nội.
    Thế dòng sông sao ơi! Có cần tớ post tấm hình 4 anh em chụp hồi đó lên để ngắm không? Nghe ấy kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa cũng thấy "bao giờ choi đến ngày xưa" thật. Chắc ấy và điếu cày không phát hiện ta chi tiết tớ đá chân Zulu khi có mặt 1 anh bạn người Hà Nội của tớ ở quán nêm tai. Hihii....time đó thật ngắn nhưng cũng thật vui ấy nhỉ?

    Hình như đêm đó, có 1 cô bé SG ( not me) đã thắng trong cuộc thi hà hơi bên Hồ Gươm lúc 10p.m ( mồng 6 tết đúng không nhỉ?)
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Oái. Có chuyện mối tình chân này nữa à? Hê hê... Sao bi giờ mình mới biết vậy ta?
    Ghê quá! Chậc chậc Ghê quá! Thì ra là chuyện bi giờ mới kể . Thế chuyện này đã đi đến đâu rồi? Kể luôn được k0?

    Cái dzụ này ta hổng có nhớ. Chắc là em Rêu lại thi đua trong bí mật với lão béo phải k0? Khai ra luôn đi nào
    Ban ngày mà nói chuyện ban đêm k0 à hén
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết, hắn ở lại Hà Nội còn tớ về lại Sài Gòn. Gặp nhau 1 vài lần ở SG rồi mất liên lạc luôn. Hehhee...bùn cười nhất là cảnh nhìn Nát béo đại ca dổi trước khi gặp nhau ở nem tai bà Hồng.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial"
    Cái dzụ này ta hổng có nhớ. Chắc là em Rêu lại thi đua trong bí mật với lão béo phải k0? Khai ra luôn đi nào
    ]
    [/quote]
    Đã bẩu là (not me) rồi mà lị. Đêm nớ ở bờ Hồ, tớ và điếu cày lo ngắm tháp Bút thôi, nỏ có time để thi hà hơi với lảo béo nhà đằng ấy.
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ khang khác làm sao ấy nhỉ! chắc là moon mất pass thật rồi
    Em thì có cả hai đêm để mà thích, cả thứ 6 lẫn thứ 7, thông thường cứ vào mỗi đêm của cả hai thứ này em đều được đi ngủ sớm
  6. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa đọc bài Tự tử thường xảy ra vào thứ hai trên Vnexpress lại thấy lo lo
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, đêm miên man không ngủ được, ngày thì mắt mở không ra...
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 27/08/2005
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm, chán, mệt, buồn ngủ
  9. anhyeucun

    anhyeucun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này cứ về đêm, ta lại nhớ em đến thế.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mệt thôi rồi

Chia sẻ trang này