1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm một mình trong bóng tối, lẫn mò từng dòng chữ trên bàn phím tối không nhìn thấy gì lại cứ tưởng mắt kém rồi hix mà già thật rồi trí nhớ kém kinh khủng còn không nhận ra là trời đã khuya híc không có khái niệm chi về thời gian nữa. Nỏ biết mần chi lò mò, lang thang lên web viết vài dòng cho thiên hạ biết mình thức đêm ( khoe đấy ) mà cũng để đánh dấu kết thúc một ngày kinh khủng khiếp cãi nhau đã đời mỏi mồm quá
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết em na?y vâfn co?n lọ mọ chát chít kiê?u "mô? co?" . Thơ?i buô?i ra?y rứa thi? lạc hậu quá.
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    hehe em ni câm tinh loại gà già mà nên chát chít kiểu "Mổ gà" quái quên mất " gà mổ" chứ "mổ gà" để phanh thây mình ra à
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chán thôi rồi !
    Rượu hết rồi !
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 03/09/2005
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Híc số phận quả là đen đủi, mai là trung thu trăng sáng như gương không biết có ma nào ngắm cảnh nhớ thương tới mình không Không có đèn ông sao, không có bánh híc chẳng có gì hết trơn á . Lại có người nửa đêm khuya khoắt nhắn tin chế diễu mình, đưa bánh ra nhèm nhèm mình đúng là ác tâm. Híc có ai đau khổ hơn em không
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lại vẫn là đêm, Hà nội đã sang mùa, đã ngửi thấy mùi hoa sữa. Tiễn 1 người đi xa và chuẩn bị đón 1 người trở về, " lại 1 dòng sông lơ đãng trôi qua", thời gian sẽ xoá hết tất cả, ko biết sau 1 năm nữa thì như thế nào nhỉ ???
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng cố thức khuya để tìm vài dòng tâm sự post lên diễn đàn cho bà con biết mình vẫn còn "lãng mạn". Thế mà thức đến tận 10h, hết ngó lên trời rồi lại đăm đăm nhìn xuống đất, rồi lại dỏng tai nghe ngóng xung quanh mà vẫn chẳng thấy mình run rẩy, bồi hồi chút nào cả. Bước ra đầu ngõ thì gặp ngay con chó nhà hàng xóm đang nằm khoanh người gác cổng. Híc, có vẻ như nó còn cũng đang cố tìm tâm sự để giải khuây cho phiên gác đêm khuya.
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Câu văn này khó hiểu quá, câu cú dễ gây hiểu lầm, đúng là dân feeling
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Quái lạ, tự nhiên đêm qua ngủ mơ gặp chú Kinh Bắc, chú ấy còn trách mình lâu không thấy ra HN, cũng không thấy gọi điện chi cả.
  10. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Say thế mà lại hay hơn tỉnh, giá mà em cũng được say như N thì đêm khỏi phải lang thang như thế này. Say say tỉnh tỉnh, đỏ đỏ đen đen, thật khó lòng phân biệt! Mong cho bão qua mau...

Chia sẻ trang này