1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Peng_peng07

    Peng_peng07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên đường phố Vinh,1 cảm giác thóang đãng và yên tĩnh,lòng cảm thấy nhẹ nhàng.Một mình lang thang trên khắp thành phố,thấy hết sự bình thản của từng con phố,từng căn nhà,đang chìm trong giấc ngủ.Suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống,miên man quá,cười thầm,tự nhủ lòng yên ổn,thêm sưc mạnh để đi tiếp vào ngày mai.Nỗi buồn dễ dàng tan biến khi hít 1 ***g ngực tràn đầy hương thơm quen thuộc của đất Vinh
  2. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chán như con dán, Thu mà lạnh dữ dội . Nghe người ta tả cảnh quê nhà mà thèm, bao giờ mới hết được cái thời tha phương cầu thực đen tối của mình đây.
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm dài vô tận, phải viết cho xong báo cáo, thôi thì đành cố gắng vậy dù sao cũng có người cũng đang thức đêm cũng mình, thế cũng vui rồi
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mịa, cứ ra đường là lại thèm "tiêu tiền". Ngủ thì nằm mãi không nhắm được mắt (vì toàn nghĩ đến "chuyện ngoài đường"). Ở đây dùng Net chùa câu bài mãi rồi mà vẫn mới chỉ đến 20h16. Bao giờ cho hết đêm đây???
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chán ngắt, ngồi cắm đầu cắm cổ tìm tại liệu lại không có. Cũng chẳng có ma nào mà tán phét giết thời gian...
  6. turnthepage

    turnthepage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Vinh quá bà con a. Thèm bún riêu cua. Thèm xáo vịt. Nhớ những hôm trời lạnh 12h đêm còn ngồi ăn xôi ở tam giác quỷ. Vinh thật nhỏ bé nhưng thân thiết biết bao nhiêu. Bao giờ cho đến tháng 5................
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về thăm bu rồi. Lần này về có bao nhiêu là kế hoạch lang thang cùng lũ bạn. Cái cảm giác lang thang như một phần không thể thiếu mỗi lần về Vinh. Nhớ nhất là ánh đèn vàng vàng đỏ đỏ chìm lấp trong sương đêm ngay quảng trường. Tụ tập, í ới, quậy phá,ồn ào một chặp quanh hàng nước mía mẹ Tẹng rồi lại như ào đi như một cơn gió.
    Hihihi! Mong được ra đường để ngắm Vinh sau 12h đêm như thế nào mà chưa một lần được thực hiện (trừ mỗi đêm giao thừa)
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã sang đông, mùa đông cuối cũng kết thúc một quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm vui buồn, ngày mai ta sẽ về đâu??????????
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hey Giang Còi:
    Lâu rồi anh em ta ko có dịp thơ thẫn ở topic Đêm hỉ? Anh dạo ni lặn chi mà lặn kỉ rứa.
    Con XXX trong VLTK của anh ở cấp độ mấy rồi.
    Con chutieu cua em o cap 87, con lysuongsuongo cấp 71 rồi. Bửa mô anh em ta chiến nhau 1 trận nhé. Đánh party kéo con lysuongsuong lên hộ em
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ chị, chẳng còn được như ngày nào được khóc được cười trên đôi vai gầy nhỏ bé của chị. Bây giờ đôi vai ấy không còn thấm những gitọ nước mắt vui buồn của em mà đang gồng mình gánh lấy cái khổ của cuộc đời của bản thân chị. Có đôi vai nào để chị gé vào đó mà khóc cho thoả thích đâu chị phải tự gạt những giọt nước mắt tủi sầu để nụ cười đọng lại trong đôi mắt đứa con thơ dại .... lại đêm nhớ chị nhiều da diết .....

Chia sẻ trang này