1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đêm dần về khuya...
    Ko còn gì bên cạnh ngoài tiếng nhạc buồn từ đôi loa máy tính
    Đã lâu lắm rồi mình mới vào lại forum, cuộc sống cuốn đi như một cơn lốc, thậm chí nhiều lúc ko có time để review lại mình nữa...
    Vậy là cuối cùng mình cũng đã có được một cô bạn gái là đồng hương, nhớ ngày xưa mẹ bảo "mi yêu đứa nào gần nhà cho tau nhờ" mà thấy buồn cười, mối tình đầu tan vỡ không phải vì lí do đó...
    Không biết em có thông cảm cho mình được không, mọi thứ đã đi qua, nhưng nhiều lúc mình vẫn suít gọi nhầm tên ai đó...
    Câu chuyện sẽ về đâu nhỉ, hay chỉ mới bắt đầu...
  2. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đêm?
    Online chỉ để online
    Những giọt rượu tối nay đem lại cảm giác cay cay đầu lưỡi?
    Đã lâu lắm rồi đấy nhỉ? Nhớ ngày xưa cầm chén rượu lên là vì muốn biết tại sao con người ta lại muốn uống rượu mỗi khi buồn, mặc dù ?onâng chén tiêu sầu? chỉ thấy ?ocàng sầu thêm??
    Buồn quá, có trách người đến mấy rồi cũng quay lại trách mình, có lẽ câu ?otiên trách kỷ hậu trách nhân? đã thấm sâu vào trong da thịt. Bướng bỉnh là thế, nông nổi là thế?
    Ước gì ai hiểu được?
  3. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sẽ có người hiểu chị ah. HEheh....kế hoạch tết tây này vẩn thế nhé. Anh Dũng lưu ý điều em nói nhé
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Uh
    Nói chi rứa, cho nghe với?!
    [sigh]âu cũng là cái liễn[/sigh]
  5. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao anh thấy em co nhiều tâm sự thế nhỉ?
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trong ĐÊM khuya người ta nói nhỏ rứa mà cụng nghe.chuyện trong đêm mà kg biết hả?(topic đêm mà)
    Rêu ơi bằng hành động thôi em nhé kg là bị nghe lén đó.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey da, mãi lo làm quá, trời đã tối tự khi nào......Một mình trong căn phòng lớn, chỉ còn mình với chiếc compter này làm bạn.....lạnh thiệt.....bây giờ mới thật sự nghe rõ tiếng máy lạnh....thấy sợ sợ........lát nữa đi thang máy 1 mình......hix..hix....
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cũng như mọi tối khác mình cũng lại lọ mọ một mình nhưng đặc biệt hơn mọi tối khác đây là cái tối cuối cũng của năm, vậy là một năm rồi mình vẫn không có gì thay đổi từ đầu năm đến cuỗi năm cũng chỉ có vậy, ngày mai là năm khác rồi không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước đây? thôi kệ ngồi nghe nhạc cái đã ....
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya đã bắt đầu sang ngày mới, 1 năm mới. Tình cờ nghe 1 câu thoại trên film " Nhớ 1 người liệu có cách chữa ko?", chắc là phải cần thời gian rồi. Hi vọng sang năm mới mọi việc sẽ thay đổi, ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
  10. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có chứ chịđi nhiều,gặp nhiều người , công việc suôn sẻ, yêu nhiều thứ. khi nhớ thì đừng để cho nhớ,kiếm gì khác làm thì không nhớ gì cả.chúc chị nhớ những gì cần nhớ,quên được những gì nên quên,cuộc sống phong phú không có thời gian để nhớ
    Được samba_sambo sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 03/01/2006

Chia sẻ trang này