1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mot chut soi dong buoi dem http://www.tiemhoa.net/happylife/clipfun.htm
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạo ni về nhà sớm. Về rồi thì lại không muốn ra đường. Chắc đang tập tành làm người PN của gia đình. Quả thật mấy năm qua mình phí hoài nhiều thứ quá. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì tay trắng vẩn hoàn trắng tay.
    Chiều nay SG mưa. Cơn mưa đầu mùa đến (quá) sớm và bất chợt. Thế là SG sắp bước vào mùa những áo xanh, áo đỏ, áo cam, áo vàng dập dìu khắp phố. Mùa mưa SG vẫn để lại trong mình những kỷ niệm thật khó quên.
    Sắp đến đám cưới đầu tiên của thành viên box NT. Trước đây mình cứ tưởng box NT vĩnh viển là box của những tên tuổi trung thành với hội độc thân. Nghĩ cũng lạ, chưa yêu vào box cũng chẳng có người yêu. Nhưng yêu rồi vào box thế nào cũng chia tay.
    uhm...........
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vơ trời! Bựa ni mới biết ở đây có topic ĐÊM, lạc hậu dại!
    Đêm mất ngủ liên miên, cả tuần ni rồi, mà nỏ fải có chuyện chi trăn trở cả. Cứ thức đến 1h thì 2h mới ngủ, lên giường lúc 2h thì 3h mới ngủ, còn nếu 3h thì chắc chắn là 4h ngủ, mà thức đến 4h thì hơ hơ... Mần răng đây hè?
    Mà họ cứ kêu thức đêm mới biết đêm dài chứ mình thấy đêm cụng ngắn tẹo như ngày rứa chơ. Vèo cấy hết chương trình có thể ngốn được, xong mọi việc chuẩn bị cho ngày bựa sau thì lên bed, không ngủ được, giở tài liệu đọc, đọc đến khi thấy ứ ứ ở cổ rồi mắt vẫn thao láo thì chuyển sang truyện ngắn, tiểu thuyết. Không nựa thì mở cửa, đứng 1 lúc nhìn ánh đèn vàng vọt tạt vào fòng. Khoảng không khí sáng ướt sũng sương đêm. Lúc nớ thấy lành lạnh, ko fải chỉ vì chút hơi đêm lạnh lẽo. Vòng tay lên, hình như ấm áp hơn 1 chút thì fải??? Cái kiểu vòng tay ni là kị nhứt vì nhìn hấn buồn buồn và kiểu fòng thủ chắc chắn, ko nựa thì cụng thấy yếu yếu đuối đuối. Thở dài fát cho hấn thêm fần long trọng, tự nhủ "Quái chi mà fải chán, đời không chán mình thì thôi, mình lại đi chán đời! Mà thở dài nhiều, cổ dài -> nhịn!"
    Mà có chi mô hè? Đêm nay bác không ngủ, ngày mai bác ngủ bù rứa chơ! keke
  4. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, con bé mập đợt này nhiều tâm sự nhẩy
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 19/3/2006, thời gian trôi nhanh thật. Chẳng mấy chốc lại đến ngày 7/5. Chẳng biết nên vui hay nên buồn. Uh, cứ biết thế đi, cứ cố sống nốt đi, cố gắng vui nhiều hơn buồn đi. Cuộc đời vốn dĩ là tấm gương phản chiếu mà.
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hmmm. Đêm nào cũng phải ngủ. Bực cả mình!
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 20/03/2006
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em mong được chung vai cùng chị chia sẻ nỗi bực nhọc này
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào cũng phải thức làm bài thế này thì chả mấy chốc lại bị gọi là Còi chứ k0 được gọi là Béo nữa . He he...Cũng chả sao. Còi thì giống lão Jang mà béo thì giống lão Zulu. Kiểu gì cũng giống được 1 lão
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hơ, người ta vẫn nói "Béo khỏe béo đẹp" nên tớ cũng chẳng lo mấy. Dạo này chăm chỉ thể thao với cả thể dục nên cũng gọn chút ít.
    Nhắc mới nhớ, lâu ngày không thấy lão Còi nhỉ? Cơm, gạo, áo, tiền đè mất lão rồi chăng? Nghe bảo là có chuyện vui, lão online kể chuyện em nghe với???
  10. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cho miê?ng chung một vai với mummy hê?yyy ( không biết la? sef bị mo?i vai mô đây) !

Chia sẻ trang này