1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thường chỉ một mình khi đêm về nhưng khác hơn mọi ngày... hoàn toàn chỉ có một mình ... thỉnh thoảng cũng thích một mình nhưng vẫn thấy buồn quá .... mọi người về nhà hết cả ... mình chỉ ghen tị không được về để đi ngắm biển và tìm lại cảm giác được đi trên cát và cảm nhận được những làn gió .... yên tĩnh quá ... đến lạ lùng ... vui hơn một chút ,mình đã làm được một điều mà mình cho là đúng .. cố gắng lấy lại một tình bạn đẹp đã mất ...... đêm .
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một công khuân vác, thôi thì làm tiếp phát nữa cho nó đủ đôi, không thì lại ghen tị .
    HOA ĐÊM
    (Thơ Trần Vũ Long)
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm / Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá
    Mở cánh lặng thầm, ngạt ngào hương toả
    Không khoe khoang, phô diễn với muôn loài.
    Bình minh lên cánh hoa lặng lẽ rơi
    Mang bao nỗi niềm thấm sâu vào lòng đất
    Nắng sớm rót vàng như mật
    Dần héo khô cánh hoa yếu mềm
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Mấy ai biết phút giây hoa rực rỡ
    Trăng tỏ trăng mờ những bông hoa vẫn nở
    Lặng lẽ trong đêm chẳng đợi lời khen.
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm.
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lỡ một công khuân vác, thôi thì làm tiếp phát nữa cho nó đủ đôi, không thì lại ghen tị .
    HOA ĐÊM
    (Thơ Trần Vũ Long)
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm / Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Khoe hương sắc dưới trời sương lạnh giá
    Mở cánh lặng thầm, ngạt ngào hương toả
    Không khoe khoang, phô diễn với muôn loài.
    Bình minh lên cánh hoa lặng lẽ rơi
    Mang bao nỗi niềm thấm sâu vào lòng đất
    Nắng sớm rót vàng như mật
    Dần héo khô cánh hoa yếu mềm
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm
    Mấy ai biết phút giây hoa rực rỡ
    Trăng tỏ trăng mờ những bông hoa vẫn nở
    Lặng lẽ trong đêm chẳng đợi lời khen.
    Có những loài hoa chỉ nở về đêm.
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ em mượn bài thơ này của Bùi Sim Sim mà [nick] Cyclo[/nick] copy lên để gửi anh vậy nhỉ? Nó nói hộ em được nhiều điều đấy chứ ?
    Một tuần. Có lâu không anh? Không lâu. Chẳng nhanh. Đối với em, bảy ngày, thời gian như ngừng trôi. Dẫu trong bảy ngày ấy ,em vẫn đến trường, lên công ty và làm được bao nhiêu việc. Thời gian có ngừng hay vẫn chạy? Em không biết. Chỉ thấy ngày dài quá hay sao ấy ?
    Đêm Hà Nội ngạt ngào hoa sữa ( chứ chả" nghẹn lòng" đâu anh nhỉ?). Hoa sữa trên phố Bà Triệu phải không anh? Thoảng qua khung cửa sổ nhà em chỉ có hương ngọc lan của nhà hàng xóm. Ngọc lan hơi nồng và gắt chứ không dịu như hoa sữa đâu anh ạ. Có lẽ nắng Sài Gòn làm hương hoa như thế chăng? Em lại nhớ đến hoa quỳnh trên sân thượng nhà anh. Cả hai chúng ta ngồi chờ hoa quỳnh nở trong đêm và reo lên khi một cành quỳnh hé mở.
    Đêm Hà Nội chắc không nóng như đêm Sài Gòn rồi. Cái nóng hầm hập ban ngày vẫn như ong ong quyện vào đêm. Dù những cơn mưa đầu mùa đã đến và cuốn đi một ít. Em vẫn ngồi PC mỗi tối, không sót một ngày. Dù lắm lúc chỉ là ngồi click chuột thế thôi chứ chả làm gì, nhưng quen rồi, không bỏ được.
    Ngôi sao phương Nam, ngôi sao phương Bắc, ngôi sao nào của anh và em như chúng ta hay đùa? Nhưng, nó không "ngân ngấn khóc" ở phía "chân trời" đâu anh ạ. Nó vẫn toả sáng nơi trời Nam, lấp lánh và dìu dịu như ngày đầu. Không khóc đâu. Dẫu rằng anh đã có lần nhìn thấy nó khóc rồi.
    Ngày xa anh, em không đơn côi. Em vẫn thấy Hà Nội tháng 4 rợp trắng hoa loa kèn. Trong ý nghĩ của em Hà Nội vẫn thế, như thế, nguyên thế... Gió vẫn ào ào qua khung cửa như xua đi cái nóng 38 độ C. Lá vẫn rơi khẽ khàng vì không muốn ở trên cành nữa chăng ? Ừ, lá rụng để mùa thay lá mới chứ anh ? Trăng có gầy không ? Có đấy. Trăng Hà Nội, trăng Sài Gòn đều gầy . Vì trăng lang thang trên trời đêm mãi đến sáng mới chịu đi ngủ. Ừ, nhất là như tối qua, khi em đi về lại nhận được tin của bố. Em nhấc máy gọi cho bố mà run run không hiểu có chuyện gì để bố phải gọi em khuya thế? Khi đặt máy xuống em lại thấy thương bố bao nhiêu.
    Hà Nội có phải đang vào hè? Có gió heo may không nhỉ? Đêm Hà Nội có khô và nóng bức bối như đêm Sài Gòn? Em không thể làm thơ như trước được nữa rồi. Dấu lặng xuống dòng sau mỗi đoạn thơ như nỗi nhớ của em về anh thì vẫn mãi nguyên đầy. ( Đâu phải lấp không đầy nhỉ?)
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 02/05/2004
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ em mượn bài thơ này của Bùi Sim Sim mà [nick] Cyclo[/nick] copy lên để gửi anh vậy nhỉ? Nó nói hộ em được nhiều điều đấy chứ ?
    Một tuần. Có lâu không anh? Không lâu. Chẳng nhanh. Đối với em, bảy ngày, thời gian như ngừng trôi. Dẫu trong bảy ngày ấy ,em vẫn đến trường, lên công ty và làm được bao nhiêu việc. Thời gian có ngừng hay vẫn chạy? Em không biết. Chỉ thấy ngày dài quá hay sao ấy ?
    Đêm Hà Nội ngạt ngào hoa sữa ( chứ chả" nghẹn lòng" đâu anh nhỉ?). Hoa sữa trên phố Bà Triệu phải không anh? Thoảng qua khung cửa sổ nhà em chỉ có hương ngọc lan của nhà hàng xóm. Ngọc lan hơi nồng và gắt chứ không dịu như hoa sữa đâu anh ạ. Có lẽ nắng Sài Gòn làm hương hoa như thế chăng? Em lại nhớ đến hoa quỳnh trên sân thượng nhà anh. Cả hai chúng ta ngồi chờ hoa quỳnh nở trong đêm và reo lên khi một cành quỳnh hé mở.
    Đêm Hà Nội chắc không nóng như đêm Sài Gòn rồi. Cái nóng hầm hập ban ngày vẫn như ong ong quyện vào đêm. Dù những cơn mưa đầu mùa đã đến và cuốn đi một ít. Em vẫn ngồi PC mỗi tối, không sót một ngày. Dù lắm lúc chỉ là ngồi click chuột thế thôi chứ chả làm gì, nhưng quen rồi, không bỏ được.
    Ngôi sao phương Nam, ngôi sao phương Bắc, ngôi sao nào của anh và em như chúng ta hay đùa? Nhưng, nó không "ngân ngấn khóc" ở phía "chân trời" đâu anh ạ. Nó vẫn toả sáng nơi trời Nam, lấp lánh và dìu dịu như ngày đầu. Không khóc đâu. Dẫu rằng anh đã có lần nhìn thấy nó khóc rồi.
    Ngày xa anh, em không đơn côi. Em vẫn thấy Hà Nội tháng 4 rợp trắng hoa loa kèn. Trong ý nghĩ của em Hà Nội vẫn thế, như thế, nguyên thế... Gió vẫn ào ào qua khung cửa như xua đi cái nóng 38 độ C. Lá vẫn rơi khẽ khàng vì không muốn ở trên cành nữa chăng ? Ừ, lá rụng để mùa thay lá mới chứ anh ? Trăng có gầy không ? Có đấy. Trăng Hà Nội, trăng Sài Gòn đều gầy . Vì trăng lang thang trên trời đêm mãi đến sáng mới chịu đi ngủ. Ừ, nhất là như tối qua, khi em đi về lại nhận được tin của bố. Em nhấc máy gọi cho bố mà run run không hiểu có chuyện gì để bố phải gọi em khuya thế? Khi đặt máy xuống em lại thấy thương bố bao nhiêu.
    Hà Nội có phải đang vào hè? Có gió heo may không nhỉ? Đêm Hà Nội có khô và nóng bức bối như đêm Sài Gòn? Em không thể làm thơ như trước được nữa rồi. Dấu lặng xuống dòng sau mỗi đoạn thơ như nỗi nhớ của em về anh thì vẫn mãi nguyên đầy. ( Đâu phải lấp không đầy nhỉ?)
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 02/05/2004
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài đi qua,em lại thấy mệt mỏi khi lựa chọn có nên viết tiếp cho anh nữa không .... em cũng không biết phải nói gì nữa,nói hết những gì em đã trải qua ư?Đã bao giờ anh nghe "It won''t be easy ,you''ll think it strange when i try to expalain how i feel " ,từ rất lâu rồi có những thói quen đã ăn sâu vào em và cũng rất khó để thay đổi,rất khó ..... nhưng lần này em đã quyết định làm điều đó "it had to happen,it had to change" ...đó có thể là nguyên nhân làm em mệt mỏi ,không thể cứ giữ mãi trong lòng mà luôn băn khoăn về nó được,em phải nói và để tìm được câu trả lời cho em và cho cả anh nữa ... mọi người cứ nói rằng chỉ có tình bạn lên tình yêu chứ không bao giờ từ tình yêu lại về tình bạn,nhưng em không nghĩ vậy ,chỉ cần cả 2 cùng cố gắng vẫn sẽ làm được và em tin vào điều đó,chúng ta sẽ làm được ..... em sẽ không viết nữa đâu vì em nghĩ những gì em trải qua cũng chính là những gì anh đã từng trải qua ... có lẽ anh còn hiểu rõ hơn cả em nữa ..... nhưng dù sao cũng nên khẳng định lại nó một lần phải ko?Để không phải nghi ngờ,để không phải băn khoăn ,để không còn cảm thấy buồn mỗi khi nhớ về nó ,để mỗi người sẽ hiểu hơn thêm .... "vì dù thế nào vẫn luôn có một con đường phía trước" anh sẽ chọn con đường nào ?Sẽ như em chứ ?... vậy tại sao không bắt đầu đi nhỉ?
  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một đêm dài đi qua,em lại thấy mệt mỏi khi lựa chọn có nên viết tiếp cho anh nữa không .... em cũng không biết phải nói gì nữa,nói hết những gì em đã trải qua ư?Đã bao giờ anh nghe "It won''t be easy ,you''ll think it strange when i try to expalain how i feel " ,từ rất lâu rồi có những thói quen đã ăn sâu vào em và cũng rất khó để thay đổi,rất khó ..... nhưng lần này em đã quyết định làm điều đó "it had to happen,it had to change" ...đó có thể là nguyên nhân làm em mệt mỏi ,không thể cứ giữ mãi trong lòng mà luôn băn khoăn về nó được,em phải nói và để tìm được câu trả lời cho em và cho cả anh nữa ... mọi người cứ nói rằng chỉ có tình bạn lên tình yêu chứ không bao giờ từ tình yêu lại về tình bạn,nhưng em không nghĩ vậy ,chỉ cần cả 2 cùng cố gắng vẫn sẽ làm được và em tin vào điều đó,chúng ta sẽ làm được ..... em sẽ không viết nữa đâu vì em nghĩ những gì em trải qua cũng chính là những gì anh đã từng trải qua ... có lẽ anh còn hiểu rõ hơn cả em nữa ..... nhưng dù sao cũng nên khẳng định lại nó một lần phải ko?Để không phải nghi ngờ,để không phải băn khoăn ,để không còn cảm thấy buồn mỗi khi nhớ về nó ,để mỗi người sẽ hiểu hơn thêm .... "vì dù thế nào vẫn luôn có một con đường phía trước" anh sẽ chọn con đường nào ?Sẽ như em chứ ?... vậy tại sao không bắt đầu đi nhỉ?
  8. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tôi sợ nhất là nghe tiếng trẻ con khóc từ xa vọng vào nhà mình. Đó là điều mà tôi sợ nhất chứ chẳng phải ma quỷ gì. Không hiểu sao tiếng trẻ khóc làm tôi lạnh ớn da gà. Có lẽ đó là một sự ám ảnh chăng ???
    Đêm về có nhiều cái để làm lắm, theo kiểu lãng mạn ấy. Còn công việc thường làm của tôi là chúi mũi vào sách vở và nghe nhạc. Mọi người có muốn nghe một bản nhạc đêm không ???Ban đêm thường là sự cô đơn đấy.
    Lonely Is The Night
    Air Supply

    Really thought that I could live without you ( Em đã từng nghĩ rằng em có thể sống không cần có anh )
    Really thought that I could make it on my own ( Em đã thực sự nghĩ rằng em có thể tự làm lấy tất cả )
    Sent you away yeah I said I didn''t need you ( Chia tay anh, em nói rằng em không cần anh )
    I let you go I let you go I let you go ( Em để anh đi )
    Now I''m so lost without you ( Nhưng bây giờ thì em đã thực sự mất anh )
    Now you''re not here and now I know ( Bây giờ anh không ở đây và em hiểu rằng )
    CHORUS
    Lonely is the night when I''m not with you ( Sự cô đơn là đêm tối khi em không có anh )
    Lonely is the night ain''t no light shining through ( Cô đơn là đêm tối và không một ánh sáng nào chiếu đến )
    Till you''re in my arms till you''re here by my side ( Cho đến khi anh ở trong vòng tay em, cho đến khi anh ở bên cạnh em )
    Lonely am I ( Thì em vẫn là một người cô đơn )
    Never thought that I that I would need you ( Em không bao giờ nghĩ rằng em cần anh đến thế )
    Never thought that I that I''d be missing you ( Chưa bao giờ em nghĩ rằng em nhớ anh đến thế )
    Gotta get you back ( Em mong rằng anh sẽ trở lại )
    I just got to find a way now ( Em muốn tìm một cách nào đó )
    To let you know to let you know to let you know ( Để anh hiểu )
    That I''m so lost without you ( Rằng em đã quá cô đơn khi không có anh )
    And now this world it just ain''t right ( Và bây giờ trong thế giới này , chẳng còn gì ý nghĩa nữa )
    CHORUS
    I can make it through the day
    I can fake it okay
    I just smile and pretend
    And I tell myself I''ll be alright
    But lonely is the night
    Lonely is the night

  9. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tôi sợ nhất là nghe tiếng trẻ con khóc từ xa vọng vào nhà mình. Đó là điều mà tôi sợ nhất chứ chẳng phải ma quỷ gì. Không hiểu sao tiếng trẻ khóc làm tôi lạnh ớn da gà. Có lẽ đó là một sự ám ảnh chăng ???
    Đêm về có nhiều cái để làm lắm, theo kiểu lãng mạn ấy. Còn công việc thường làm của tôi là chúi mũi vào sách vở và nghe nhạc. Mọi người có muốn nghe một bản nhạc đêm không ???Ban đêm thường là sự cô đơn đấy.
    Lonely Is The Night
    Air Supply

    Really thought that I could live without you ( Em đã từng nghĩ rằng em có thể sống không cần có anh )
    Really thought that I could make it on my own ( Em đã thực sự nghĩ rằng em có thể tự làm lấy tất cả )
    Sent you away yeah I said I didn''t need you ( Chia tay anh, em nói rằng em không cần anh )
    I let you go I let you go I let you go ( Em để anh đi )
    Now I''m so lost without you ( Nhưng bây giờ thì em đã thực sự mất anh )
    Now you''re not here and now I know ( Bây giờ anh không ở đây và em hiểu rằng )
    CHORUS
    Lonely is the night when I''m not with you ( Sự cô đơn là đêm tối khi em không có anh )
    Lonely is the night ain''t no light shining through ( Cô đơn là đêm tối và không một ánh sáng nào chiếu đến )
    Till you''re in my arms till you''re here by my side ( Cho đến khi anh ở trong vòng tay em, cho đến khi anh ở bên cạnh em )
    Lonely am I ( Thì em vẫn là một người cô đơn )
    Never thought that I that I would need you ( Em không bao giờ nghĩ rằng em cần anh đến thế )
    Never thought that I that I''d be missing you ( Chưa bao giờ em nghĩ rằng em nhớ anh đến thế )
    Gotta get you back ( Em mong rằng anh sẽ trở lại )
    I just got to find a way now ( Em muốn tìm một cách nào đó )
    To let you know to let you know to let you know ( Để anh hiểu )
    That I''m so lost without you ( Rằng em đã quá cô đơn khi không có anh )
    And now this world it just ain''t right ( Và bây giờ trong thế giới này , chẳng còn gì ý nghĩa nữa )
    CHORUS
    I can make it through the day
    I can fake it okay
    I just smile and pretend
    And I tell myself I''ll be alright
    But lonely is the night
    Lonely is the night

  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ở HN thì đâu cũng có, phố Bà Triệu không phải là nơi được biết đến nhiều bởi hoa sữa mà là phố Nguyễn Du. Hàng cây hoa sữa to mọc ngay bên cạnh hồ Thiền Quang (hồ Hale) đến mùa phân phát hương hoa cho cả một vùng xung quanh. Trong bài hát :Nhớ về Hà Nội" của nhạc sỹ Hoàng Hiệp có câu "...nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng..."
    Hoa ngọc lan đâu có nồng và gắt. Hoa sữa là nồng số một. Gần không chịu được, xa thì mới nhớ thôi. Vậy mới ác.
    Chị Huyền ra HN chơi đi ! Em đang ở SG. Ngày lễ không dám điện thoại cho ai vì ai cũng có việc riêng của mình. Có thằng bạn ở HN vào trong này đúng ngày 1-5. Có lẽ anh em đi chơi với nhau một ngày.
    Đã nhắn tin cho MC2 và SLiloveya: chuẩn bị quà cho BEREU.
    Nhắn BEREU: Anh bạn anh mang một quả SR lên máy bay đành ngậm ngùi biếu lại mấy chú hải quan. Anh mà mang ra được quả SR chắc BR phải chia cho anh một nửa, hầy ?
    Tối 1-5 dạo qua đường Đồng Khởi + Lê Duẩn ---> treo đèn đẹp. KL: SG sểnh ra cái là treo đèn tùm lum. Hay.

Chia sẻ trang này