1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa ở HN thì đâu cũng có, phố Bà Triệu không phải là nơi được biết đến nhiều bởi hoa sữa mà là phố Nguyễn Du. Hàng cây hoa sữa to mọc ngay bên cạnh hồ Thiền Quang (hồ Hale) đến mùa phân phát hương hoa cho cả một vùng xung quanh. Trong bài hát :Nhớ về Hà Nội" của nhạc sỹ Hoàng Hiệp có câu "...nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng..."
    Hoa ngọc lan đâu có nồng và gắt. Hoa sữa là nồng số một. Gần không chịu được, xa thì mới nhớ thôi. Vậy mới ác.
    Chị Huyền ra HN chơi đi ! Em đang ở SG. Ngày lễ không dám điện thoại cho ai vì ai cũng có việc riêng của mình. Có thằng bạn ở HN vào trong này đúng ngày 1-5. Có lẽ anh em đi chơi với nhau một ngày.
    Đã nhắn tin cho MC2 và SLiloveya: chuẩn bị quà cho BEREU.
    Nhắn BEREU: Anh bạn anh mang một quả SR lên máy bay đành ngậm ngùi biếu lại mấy chú hải quan. Anh mà mang ra được quả SR chắc BR phải chia cho anh một nửa, hầy ?
    Tối 1-5 dạo qua đường Đồng Khởi + Lê Duẩn ---> treo đèn đẹp. KL: SG sểnh ra cái là treo đèn tùm lum. Hay.
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đêm 16 sáng trăng . Trời sâu thẳm và trong vắt. Nằm ngửa mặt trên mái ngói lại cảm thấy như đang trôi bồng bềnh. Lẩn thẩn nghĩ vu vơ về 1 chuyện chẳng đáng. Mới buổi chiều còn nghĩ rằng mình đã đủ tự tin để k0 nghĩ về những chuyện ấy nữa, những người ấy nữa. Mình hơi tự tin quá.
    Đêm mà làm gì. Trăng sáng mà làm gì. Chả có ý nghĩa gì tích cực, ít nhất là đối với mình lúc này. Hối tiếc vì đã đọc Bản Sonate Kreutzer. Nó cụ thể hoá những suy nghĩ của mình. Chẳng còn mơ hồ, chẳng còn bứt rứt vì k0 diễn tả hết được những gì mình nghĩ. Nó cho mình biết rằng mình thực ra chỉ là 1 người bi quan chứ chẳng hề lạc quan như mình vẫn tưởng tượng.
    Hình như mình đã tưởng tượng hơi nhiều về mình, về những đức tính, những phẩm chất mà mình k0 hề có.
    Lạ lùng! Nhìn trăng và tưởng tượng mình đang biến thành chó sói.
    Đêm lúc nào cũng góp phần làm cho mình trở nên điên điên như thế này.
    Chán đêm!!!
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Đêm 16 sáng trăng . Trời sâu thẳm và trong vắt. Nằm ngửa mặt trên mái ngói lại cảm thấy như đang trôi bồng bềnh. Lẩn thẩn nghĩ vu vơ về 1 chuyện chẳng đáng. Mới buổi chiều còn nghĩ rằng mình đã đủ tự tin để k0 nghĩ về những chuyện ấy nữa, những người ấy nữa. Mình hơi tự tin quá.
    Đêm mà làm gì. Trăng sáng mà làm gì. Chả có ý nghĩa gì tích cực, ít nhất là đối với mình lúc này. Hối tiếc vì đã đọc Bản Sonate Kreutzer. Nó cụ thể hoá những suy nghĩ của mình. Chẳng còn mơ hồ, chẳng còn bứt rứt vì k0 diễn tả hết được những gì mình nghĩ. Nó cho mình biết rằng mình thực ra chỉ là 1 người bi quan chứ chẳng hề lạc quan như mình vẫn tưởng tượng.
    Hình như mình đã tưởng tượng hơi nhiều về mình, về những đức tính, những phẩm chất mà mình k0 hề có.
    Lạ lùng! Nhìn trăng và tưởng tượng mình đang biến thành chó sói.
    Đêm lúc nào cũng góp phần làm cho mình trở nên điên điên như thế này.
    Chán đêm!!!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đêm là khoảng thời gian mà người ta ít dùng đến lý trí để điều khiển tình cảm của mình, coi như thả chạy long nhong ngoài đường vậy.
    Đêm là những lúc người ta dễ cảm thấy mình yếu đuối, hay phát sinh ra những suy nghĩ ... lung tung, cũng là lúc các dây thần kinh dễ bị chạm ...
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 12/06/2004
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đêm là khoảng thời gian mà người ta ít dùng đến lý trí để điều khiển tình cảm của mình, coi như thả chạy long nhong ngoài đường vậy.
    Đêm là những lúc người ta dễ cảm thấy mình yếu đuối, hay phát sinh ra những suy nghĩ ... lung tung, cũng là lúc các dây thần kinh dễ bị chạm ...
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 12/06/2004
  6. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm hồi SV thì là thời gian để đi "cua"!còn đã đi làm thì là thời gian "ngủ" để lấy sức khoẻ ngày mai đi làm vậy nên hiểu ĐÊM thế nào đây, theo tui topic này chẳng hay ho chi cả khoá đi cho đẹp Box ni được rồi đó.
    Vì Đêm phải hiểu hai phần:một là buổi tối hai là đêm khuya,tuỳ người cảm nhân đêm ở thời gian nào,theo cả nhà thì sao????
    Nghe chừng đêm các bác ở Vinh thích lên "Tam giác" lắm nhỉ còn đường cao tốc có được kg vậy???
  7. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm hồi SV thì là thời gian để đi "cua"!còn đã đi làm thì là thời gian "ngủ" để lấy sức khoẻ ngày mai đi làm vậy nên hiểu ĐÊM thế nào đây, theo tui topic này chẳng hay ho chi cả khoá đi cho đẹp Box ni được rồi đó.
    Vì Đêm phải hiểu hai phần:một là buổi tối hai là đêm khuya,tuỳ người cảm nhân đêm ở thời gian nào,theo cả nhà thì sao????
    Nghe chừng đêm các bác ở Vinh thích lên "Tam giác" lắm nhỉ còn đường cao tốc có được kg vậy???
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Một bài hát buồn cất lên từ một tình yêu mà thẳm sâu là nỗi nhớ.
    Nhớ thật nhiều.
    Nhớ quay quắt.
    Nhớ như thể chạy về phía em thật nhanh.
    ... Và ngăn cách...
    ... Và sự chạy trốn của chính mình...
    Và còn lại là sự bủa vây của nỗi nhớ...​
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Một bài hát buồn cất lên từ một tình yêu mà thẳm sâu là nỗi nhớ.
    Nhớ thật nhiều.
    Nhớ quay quắt.
    Nhớ như thể chạy về phía em thật nhanh.
    ... Và ngăn cách...
    ... Và sự chạy trốn của chính mình...
    Và còn lại là sự bủa vây của nỗi nhớ...​
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Tui thích nhất là những đêm khuya trời mưa thật to và phố phường vắng ngắt. Lúc đó tui sẽ ngồi ngắm mưa qua ô cửa sổ, nhấm nháp ly trà và nghe mấy bản Romance. Cảm giác lúc đó thật phiêu, dường như mọi lo toan đời thường, buồn vui, giận hờn biến mất, không gian chỉ còn là tiếng mưa và những nốt nhạc.
    Tui chỉ thấy bản Romance thật sự hay là nghe nó vào những đêm mưa ( mọi người thử xem ).

Chia sẻ trang này