1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Tui thích nhất là những đêm khuya trời mưa thật to và phố phường vắng ngắt. Lúc đó tui sẽ ngồi ngắm mưa qua ô cửa sổ, nhấm nháp ly trà và nghe mấy bản Romance. Cảm giác lúc đó thật phiêu, dường như mọi lo toan đời thường, buồn vui, giận hờn biến mất, không gian chỉ còn là tiếng mưa và những nốt nhạc.
    Tui chỉ thấy bản Romance thật sự hay là nghe nó vào những đêm mưa ( mọi người thử xem ).
  2. hatlendihoiem

    hatlendihoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đêm, không ngủ được! Chẳng mấy khi yên tĩnh thế này, bình thường thì xe đã chạy ầm ầm. Lên nét, vào ttvn, thấy ngay câu "Chúc ngủ ngon" Hikkk, thiệt là khổ!
    Đêm, không ngủ được! Lại nghĩ linh tinh, về gia đình, về bro, về một người, thấy cuộc sống thật phức tạp....
    Đêm, không ngủ được! Ước gì mình có thể ngủ ngon như đứa bé lên năm. Khi nãy xem phim có một người nói rằng: "Khi anh không ngủ được, anh nhìn cháu Sara ngủ, trông nó thật đáng yêu? Tại sao nó ngủ ngon thế nhỉ? Tại nó là một đứa trẻ, hồn nhiên, không lo nghĩ. Thật tuyệt!" Đúng rồi, tuổi thơ thật tuyệt, nhưng tất cả cũng phải qua đi, thời gian mà!
    Đêm, không ngủ được! Lại nghĩ đến cha mẹ giờ đã không còn trẻ nữa, hay đau hơn, còn mình, dù qua rồi tuổi thơ, mà chẳng làm được gì cho Người!
    Đêm, không ngủ được! Suy nghĩ linh tinh làm mình già hơn một tuổi, có lẽ nên ngủ một giấc, cố gắng để ngày mai mình sống tốt hơn. Cố gắng vô tư như một đứa trẻ, và đảm đang như một người lớn, liệu có quá sức không?
    Ngủ đi nào tôi ơi!
  3. hatlendihoiem

    hatlendihoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đêm, không ngủ được! Chẳng mấy khi yên tĩnh thế này, bình thường thì xe đã chạy ầm ầm. Lên nét, vào ttvn, thấy ngay câu "Chúc ngủ ngon" Hikkk, thiệt là khổ!
    Đêm, không ngủ được! Lại nghĩ linh tinh, về gia đình, về bro, về một người, thấy cuộc sống thật phức tạp....
    Đêm, không ngủ được! Ước gì mình có thể ngủ ngon như đứa bé lên năm. Khi nãy xem phim có một người nói rằng: "Khi anh không ngủ được, anh nhìn cháu Sara ngủ, trông nó thật đáng yêu? Tại sao nó ngủ ngon thế nhỉ? Tại nó là một đứa trẻ, hồn nhiên, không lo nghĩ. Thật tuyệt!" Đúng rồi, tuổi thơ thật tuyệt, nhưng tất cả cũng phải qua đi, thời gian mà!
    Đêm, không ngủ được! Lại nghĩ đến cha mẹ giờ đã không còn trẻ nữa, hay đau hơn, còn mình, dù qua rồi tuổi thơ, mà chẳng làm được gì cho Người!
    Đêm, không ngủ được! Suy nghĩ linh tinh làm mình già hơn một tuổi, có lẽ nên ngủ một giấc, cố gắng để ngày mai mình sống tốt hơn. Cố gắng vô tư như một đứa trẻ, và đảm đang như một người lớn, liệu có quá sức không?
    Ngủ đi nào tôi ơi!
  4. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên quảng trường chơi khong khí thật là thoáng đãng làm mình thấy thật dễ chịu .Đi lên núi chơi đang chơi rất vui thì trời đổ mưa -hic hic-thế là chạy mưa vừa xuống núi thì trời tạnh đến là khổ .Mà vừa mưa xong xuống chẳng thấy ai .Sao họ chạy nhanh thế nhỉ?
  5. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên quảng trường chơi khong khí thật là thoáng đãng làm mình thấy thật dễ chịu .Đi lên núi chơi đang chơi rất vui thì trời đổ mưa -hic hic-thế là chạy mưa vừa xuống núi thì trời tạnh đến là khổ .Mà vừa mưa xong xuống chẳng thấy ai .Sao họ chạy nhanh thế nhỉ?
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Mưa! Lo! Chờ một ngày mai không mưa!
    Đêm! Mưa! Chờ papa về quê ra! Không biết có quà Vinh không nhỉ? hiiii. Không bit mấy giờ papa ra đến nơi nhỉ? May mà chờ papa nên mama không bắt mình đi ngủ sớm, hiii.
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Mưa! Lo! Chờ một ngày mai không mưa!
    Đêm! Mưa! Chờ papa về quê ra! Không biết có quà Vinh không nhỉ? hiiii. Không bit mấy giờ papa ra đến nơi nhỉ? May mà chờ papa nên mama không bắt mình đi ngủ sớm, hiii.
  8. Limdim

    Limdim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Dự kiến là một đêm khó ngủ. Không phải vì bóng đá. Vì một sự hiểu lầm.
  9. Limdim

    Limdim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Dự kiến là một đêm khó ngủ. Không phải vì bóng đá. Vì một sự hiểu lầm.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Rứa là TS và Croatia lại lằng nhằng rồi. Đằng mô thì cũng là phận "lót đường". Chú mô thua thì thua mịa nó đi một chú rồi mà đi shopping ở BĐN cho rảnh. Lại còn bày đặt hoà nhau. Vớ vỉn. À mà răng mà nỏ có ai vừa coi bóng đá vừa lướt web như mình hè.

Chia sẻ trang này