1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhchangculan84, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đêm!!!!!!!!!

    Đêm thật dài với những người hay thức đêm như mình.Một mình trong đêm suy nghĩ vẩn vơ,nghĩ về những gì mình đã làm trong ngày những gì chưa làm đc và những gì còn trăn trở khi đã làm rồi.Tự dưng ngứa tay vào "tin nhắn trong đêm" thế là lại nhớ đến mình.Có những lúc ôn thi nhận đc cái tin nhắn"chúc anh thi tốt,anh đừng reply vì em đang dùng máy của mẹ" thế là không học đc nữa,sáng hôm sau đi thi làm tốt thật nhưng vẫn không qua vì lí do rất đơn giản,mình có tên trong các kiểu sổ của giáo vien bộ môn vì chẳng đi học buổi nào.Có đêm gọi điện cho em,nhà lại cắt đg dài nên phải gọi vào di động nấu cháo đến 2-3h song sau đó trả giá cho những gì đã cùng em sớt chia,tâm sự.Ngày nào cứ tầm nửa đem lại bắt đầu lên mạng nhận thông tin mới và liên lạc với bạn bè,cuối năm có lẽ sẽ đấu tranh để đc đi vì đã bỏ lỡ 1 cơ hội học bổng.Đem là như thế trằn trọc và thao thức để sáng hôm sau có khi nằm nhà luôn khỏi đến trường vì đến gần sáng mới ngủ.Đêm cũng là 1 người bạn thân thiết,có những lúc mệt muốn chết sau 1 ngày làm việc vất vả nhưng nghĩ đến chuyện mình rồi buồn lại không ngủ đc.Đêm cũng là nơi mà tôi có thể ở gần bên em hơn,em cũng thường online về đêm cho tới gần sáng.Đêm cũng là lúc những bất hoà của các bậc phụ huynh bộc phát làm cho con trẻ quýnh quáng lo sợ đến không làm nổi việc gì.Đêm cũng là lúc nhận đc nhiều tin nhắn và điện thoại nhất,là lúc mình quên đi mình là ai và mở lòng ra với mọi người để sau đó lại tiếp tục trả giá...cho những gì đêm qua đã ninh nấu đc.Đêm cũng là lúc câm cây đàn hát lên những gì trong lòng mình đang nghĩ và bất chợt viết thêm đc 1 ca khúc nào đó để hôm sau rối rít vội vàng chạy đi khoe rồi hát cho bạn bè nghe.Đem còn gắn với những kỷ niệm không thể quên những năm cấp 3,học thâu đêm suốt sáng để cố mà đạt đc cái giải cho em quan tâm và khâm phục mình hơn.Đêm còn gắn liền với những cơn đau dạ dày và đau thượng vị kinh khủng khiếp,những trận ốm hàng tuần khiiến sau đó bố mẹ cũng ốm theo vì phải thức suốt đêm chăm mỗi thằng sứt vòi.Đêm nhiều khi đói mà chẳng dám ăn gì vì thấy bố mẹ đi làm suốt ngày mệt mỏi,cô cũng mệt nên chẳng dám mò xuống tầng 1 luc tủ lạnh ăn.Đêm cũng là lúc bật rock lên nghe khiiến đôi khi bị phụ huynh cho 1 trận tơi bời vì 2-3 h sáng con nghe nhạc.Những lúc như thế,hoà mình vào điệu nhạc rồi để quên đi tất cả những buồn đau mà em và cuộc đời đã mang lại cho tôi,bị cắt tóc rôi,may mà sang năm sau mới có rock show nên hi vọng tóc lại mọc dài ra.Ôi nhũng đêm thao thưc sẽ lam cho tóc mọc nhanh hơn,sẽ gắn tôi với em lại nhiều hơn và sẽ làm cho bố mẹ mất ngủ khi sắp tới mình xa nhà sang kia học.Mà chắc quài gì đã đc đi"nhà mày có mỗi mình mày,tao còn không muốn cho mày đi nữa là ông bà già..."Những trằn trọc và day dứt của tôi chỉ có thể dãi bày trong đêm.1 ngày dài chỉ mong đc 1 cái tin của em,nhận đc rồi lại muốn nói chuyện,nói chuyện xong lại muốn gặp cho đỡ nhớ,mà gặp rồi thì lại muốn....Mình yêu đêm lắm,còn bạn thì sao?Bạn có nhiều kỷ niệm về đêm như mình không?Nếu không tiện trả lời trực tiếp thì mail cho mình vậy nếu bạn thật sự muốn tìm 1sự gì đó đồng điệu về đêm.Email:anhchangculan84@yahoo.com.Tôi yêu và sống trong em,đêm ạ!!!!!!
  2. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ đêm nay chả biết là 1 đêm vui hay buồn nữa?Hôm qua ngồi online cả buổi đanh bài đên rã rời thế mà chẳng post đc cái nào bực không chịu đc.Đem nay lên mạng tình cờ lại gặp thằng bạn đang bên mỹ thế là ngồi buôn với nó đc 1 lúc,nó nói cho bao nhiêu cái về thông tin đi học bên đấy.Lúc sau đang đọc bài bên tư vấn thì phụ mẫu vào,phải nhảy ngay vào 1 trang khác kẻo toi mạng khi thấy ông con đang đọc những dòng chữ toàn yêu với đương của những người thất tình hay gặp rắc rối trong box.1 ngày thật dài rồi lại đến đêm ,đêm cũng thế đêm dài và lạnh lẽo,chỉ còn lại1 mình ta với ta đối diện với chính mình rồi mới thấy những gì đã qua,những gì ta đã làm trong ngày thật tồi tệ.Từ đêm nay và nhiều đêm sau nữa có lẽ tôi sẽ đánh mất đi 1 cái gì đó,những tin nhắn trong đêm!!!

Chia sẻ trang này