1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luongtungoc, 05/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Đêm...

    ..Cho tới lúc này đây, anh vẫn tần ngần ngồi bên điện thoại. Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 1: 23 am...Vậy là anh đã ngồi đợi em hơn 3 tiếng đồng hồ. " Em sẽ về nhà khoảng 10h"...là tin nhắn trả lời của em khi anh hỏi khi nào anh có thể phone cho em. Em biết chăng, lòng anh đang tan nát. Trái tim anh dường như đang tan ra. Một nỗi đau đang dày vò anh. Tại sao hả em? Dẫu rằng anh luôn dõi theo em từ năm đầu đại học anh văn tại chức. Thật tình cờ, anh có đựơc số đt của em. Từ những tin nhắn dấu mặt, em nhận ra anh. Để rồi sao hả em, em nói thoảng qua điện thoại mà như chớp giăng "em nhớ anh"...Em ơi, anh chỉ những muốn quan tâm và giúp cho em những lời khuyên chân thành, muốn em có được sự tự vệ trước cuộc sống. Anh thật lòng không mong muốn mọi chuyện như thế này. Anh đã có bạn gái. Anh không thể đối xử vô trách nhiệm với bạn gái mình, nhưng....còn em... Khi anh nhắn tin cho em, anh chỉ muốn là, ít nhất một lần trong đời, anh có thể quan tâm đến em, để sau này không phải ân hận là chỉ 1 lời quan tâm cũng không có. Nhưng rồi sao, tình cảnh không vui của em đã kéo anh đến với em sáng nay. Buổi sáng, anh như anh chàng mới biết yêu, lóng ngóng đợi chờ trước cửa, tuy trong dạ run lắm nhưng vẫn làm cứng. Rồi cùng ăn sáng với nhau, ánh mắt em buồn ngấn nước làm lòng anh tan nát. Anh muốn vỗ về em thật nhiều, nhưng anh không thể. Trong chừng mực nào đó, anh nhận thức được sự cô đơn trong cuộc sống của em. Anh lo cho em nhiều lắm.
    Anh phải làm sao đây?? Nếu ngày đó, anh bản lĩnh hơn, anh có thể đã có được em. Giờ đây, tất cả đã lỡ làng. Anh không thể bị cuốn vào em mà làm tổn thương 1 người con gái hiền lành khác.
    Anh sợ lắm. Sáng mai này là thứ hai, hàng trăm công việc đợi anh. Anh không thể ngăn mình không nghĩ đến em, cá tính mạnh mẽ, tiếng cười, ánh mắt thăm thẳm của em. Làm sao đây, để buộc trái tim mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này