1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2512

    hoabattu2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! I thầm khóc ướt hết cả gói đầu vì nhớ U ...
    U có biết ko ... ???
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đêm rồi lại ngày, thời gian cứ thế qua đi trong trong cảm giác không buồn cũng không vui. Mới vừa đây cuối tuần giờ lại hết thêm bảy ngày nữa.
    Chẳng thể thấy thay đổi mấy cho một thời gian dài, vẫn thấy nó hồn nhiên và vô tư đến lạ. Nó dẫm lên tất cả, dẫm lên nỗi đau cho những tin nhắn, câu nói đến hồn nhiên. Có lẽ nó vẫn thế cho dù bao năm qua, khuyên nó mãi để thay đổi một điều gì đó cho cuộc sống, cho suy nghĩ.....
    Cuộc sống đã thay đổi nhiều, nó chẳng còn biết nhớ đến bài hát ngày xưa nó thích không. Không mấy khi gặp để nói, để khuyên... Nó vẫn bướng và làm những gì mình cảm thấy không đồng ý, trước khi đi, dặn dò, thế rồi suốt hơn nữa năm nó vẫn nói rằng mình đúng. Con gái gần lấy chồng rồi phải trưởng thành chứ, ít nhất là đạo làm con, làm dâu, không thể trái với nếp nhà chồng.
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đêm rồi lại ngày, thời gian cứ thế qua đi trong trong cảm giác không buồn cũng không vui. Mới vừa đây cuối tuần giờ lại hết thêm bảy ngày nữa.
    Chẳng thể thấy thay đổi mấy cho một thời gian dài, vẫn thấy nó hồn nhiên và vô tư đến lạ. Nó dẫm lên tất cả, dẫm lên nỗi đau cho những tin nhắn, câu nói đến hồn nhiên. Có lẽ nó vẫn thế cho dù bao năm qua, khuyên nó mãi để thay đổi một điều gì đó cho cuộc sống, cho suy nghĩ.....
    Cuộc sống đã thay đổi nhiều, nó chẳng còn biết nhớ đến bài hát ngày xưa nó thích không. Không mấy khi gặp để nói, để khuyên... Nó vẫn bướng và làm những gì mình cảm thấy không đồng ý, trước khi đi, dặn dò, thế rồi suốt hơn nữa năm nó vẫn nói rằng mình đúng. Con gái gần lấy chồng rồi phải trưởng thành chứ, ít nhất là đạo làm con, làm dâu, không thể trái với nếp nhà chồng.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nhìn cứ tưởng Thiên Nga với Anh đáng yêu đang khóc vì nhớ nhau ý nhỉ... chả biết thực tế là sao nữa... đêm nay tời tự nhiên mưa.. trời khóc vì những người đang muốn khóc rồi... hy vọng không ai phải khóc vì ai đó
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nhìn cứ tưởng Thiên Nga với Anh đáng yêu đang khóc vì nhớ nhau ý nhỉ... chả biết thực tế là sao nữa... đêm nay tời tự nhiên mưa.. trời khóc vì những người đang muốn khóc rồi... hy vọng không ai phải khóc vì ai đó
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    A ha ! Hay là thiennga và anhdangyeu có "vấn đề " nhỉ?
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    A ha ! Hay là thiennga và anhdangyeu có "vấn đề " nhỉ?
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Nước mắt hoen mi....
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Nước mắt hoen mi....
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm... mệt thiệt... sáng ra phờ phạc... thôi, đi ngủ... ước gì chả phải dậy nữa.............

Chia sẻ trang này