1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng dạo này đêm khó ngủ, nằm chỉ nghĩ linh tinh, nghĩ ra đủ thứ để an ủi mình. Mà có gì đâu nhỉ? Mình quan trọng hoá vấn đề hay tại mình không muốn gồng mình lên?
    Đêm mùa hè, thỉnh thoảng mưa và sám chớp. Thế mà lại hay! Tôi nhớ những ngày xưa, cũng ở thị trấn này, những đêm không ngủ được, những đêm ấy là những message lạ lẫm. Những đêm như thế không còn, vì sao? Và vì sao bỗng dưng lại nghĩ nhiều trong đêm?
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đêm, trà đặc nhiều nên càng khó ngủ. Khó ngủ thì nghĩ nhiều thêm. Sao không khóc như lúc ở nhà để nhẹ người đi nhỉ? Sao về nhà thì đầu óc lại khác thường như thế?
    Thèm nghe ai hát: "Một cõi đi về" hay " Về đây nghe em" quá!
    Biết làm gì cho đêm nhẹ nhàng?
    Biết làm gì cho đêm chỉ là đêm?
  3. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thường làm việc về đêm, có thể là 2 hay 3 giờ sáng là bình thường không sao cả, Nhưng hôm nay hoàn toàn khác, ngồi vào máy mà không thể làm được bất kỳ việc gì, tệ thật ! Đêm một mình trong căn phòng nhỏ cảm thấy lạnh và bâng khuâng.......Hắn nghĩ giờ này em đang làm gì nhỉ ? Chắc em đang chìm trong 1 giấc mơ đẹp... và hắn ước sáng mai hắn là người đánh thức em ... bình minh một ngày mới lại bắt đầu với em và hắn... Hãy bước đi .. bên cạnh hắn luôn có em , theo từng bước đi của em luôn có một phần của hắn...
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đêm mông lung, ngồi một mình bên bàn làm việc, một mình đối diện với cái mặt máy tính trơ trơ. Tầm 2h đêm, nhận được tin nhắn mời đi ăn cơm tối, tiếc thế, mạng mẹo thế nào mà tin đến chậm thế..
    Nửa đêm hình như có mưa, thấy gió mát lạnh và hơi nước len vào phòng.
    Người ta bảo thức đêm mới biết đêm dài, nhưng mà thực tế thì đêm ngắn thế, chả làm được việc gì cả. Sáng dậy nhà mất nước, không tắm được, phải đến cơ quan đánh răng. Đi làm trong trạng thái khó chịu quá, trời lại nắng oi. Ngày hôm nay lại một ngày vất vả bận bịu đây... Cố lên, mai cuối tuần rồi.
  5. andythao

    andythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ghét đêm quá...dài và mất ngủ
    Được andythao sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 10/07/2005
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình lại sợ đêm ...có lẽ đêm dài lắm ..mình biết rồi mình sẽ laị mất ngủ lại nghĩ lung tung sẽ lại khóc để rồi cho nó vào một góc khuất của tâm hồn....thấy trống trải
  7. greatful

    greatful Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh mong chi uoc dem nay dai vo tan
    Duoc cung em ngoi ngam trang dem
    De binh yen luon o canh ben em
    Mot nu cuoi luon tren khuan mat ay.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nếu em biết đêm là lo lắng và mơ hồ như này thì có lẽ em đã không trốn chạy!
    Nếu em biết đêm mênh mang quá có lẽ em đã dựa vào vai anh khi mỏi mệt...
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Gần nửa đêm gió chợt mát. Ngồi ló mặt qua khung cửa sổ hứng ít khí trời. Được một lúc đã thiu thiu đôi mắt. May mà đàn muỗi thấy ánh đèn trong phòng sáng nên ùn ùn chen vào, đốt đỏ cả tay, nhờ vậy mới tỉnh dậy để quay vào bàn làm việc.
    Đêm của mình khô như ngói vậy. Những báo cáo dài dặc hoặc những tài liệu dịch chi chít. Chỉ mong xong sớm để đi ngủ. Những tháng cao điểm như vầy, trung bình mỗi ngày chợp mắt được có 3 tiếng. Ngủ ít hơn cả Napoléon.
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đang nghe bài tình yêu lung linh... nhớ một người nhớ nụ cười... ho` ho`... mối tình này dẫu ngàn lời sẽ lặng thầm mãi riêng tình em.... thôi, đi kiếm con gà khác.. năm 2007 sao mà lâu đến thế...........

Chia sẻ trang này