1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noki_3230

    noki_3230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hic. tui online đêm hoài nè, có thấy bạn nào TTVNOL của LS mình đâu ah`. có ban nào dang OL thì lên tiwếng cho thui đỡ bùn đi nào. hic.
    khi nào bạn nào thich chat thi vo nich YM: noki_3230 của tui hén
    chài ui! bùn quá ah`. chơi game hoài cũng chán nè.
    híc!
    P/s: mới vo 4R mong các bạn chỉ giáo!
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đang online đêm nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 18/06/2006
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chắc độ nửa tháng nay mình không còn online đêm nữa.. hì hì.. tự dưng nhìn thấy topic này... lại nhớ lại ngày xưa.. hì hì.. Không online đêm mặt lại tự nhiên lên mụn.. cú cẩm thật.. chả nhẽ lại quay trở lại online đêm
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này, đêm gắn liền với hai từ mất ngủ. Tình hình này có mà quyết tâm tăng kí cũng không thể tăng được rồi. Lỡ hứa rồi. Tính sao đây?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Từ ngày làm báo, hầu như đêm nào cũng ngủ khi ngày mới bắt đầu.Có những lần loay hoay, hì hục thức đến 4h sáng, 6h30 dậy chuẩn bị đi làm. Giật mình chẳng hiểu sao mình thức giỏi thế
    Cái hồi vào Tây Nguyên, đốt lửa nhảy nhót, rượu Cần cứ gọi là thâu đêm. Có khi lại cảm thấy gần gũi với mọi người hơn là ban ngày, bởi cả ngày họ lên nương, lên rẫy. Mình có muốn nói chuyện nhiều cũng chả ai tiếp
    Rồi những đêm thức cùng các anh biên phòng bên nồi bánh chưng khi đồng hồ đã điểm những thời khắc đầu tiên của năm mới, nhớ lắm cái Tết đầu tiên xa nhà, xa Mẹ thân yêu
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 21/02/2008
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    đêm nay lạnh hơn mọi đêm, nó cảm nhận thía. và nó buồn cho chính nó, nó hối hận cái gì đó mà ko thể tự giải thích được..
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngó ra cửa thấy trời tối mịt. Mà giờ này còn ai thức như mình đâu chứ. Thèm nhắn một cái tin cho ai đó nhưng mà người ta tắt máy rồi.
  8. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Đi rồi mới thấy đêm xứ Lạng chẳng hề bình yên, xe cóc, xe minsk chở hàng chạy vun vút trên đường - đêm vội vã
    Cách đây 10 năm, khi thi xong học kì là cả nhóm 10-20 sinh viên lại cùng bắt tàu đêm về nhà, cũng 5h sáng tới nơi mà khi đó đêm yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có mùi hoa xoan, tiếng bước chân cùng ánh đèn vàng trải dài trên phố vắng
    Mọi thứ đang đổi thay, refresh bản thân liên tục mà vẫn thấy chậm, thấy ngỡ ngàng trc mọi thứ
    Chà, lại nhấn F5 nào ...
  9. ttvnls

    ttvnls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    ĐÊM!!... xem phim "ma thật " mới sướng ! sướng nhất là nhìn từ bóng tối ra chỗ sáng , hihihi chẳng ma nào biết mình cả . ????
    Hjc ma thì nhjù nhưng mà toàn là ma... thuj.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    thế mới biết đêm thật lạnh, và chỉ những ng ấy mới biết đêm ra sao?!

Chia sẻ trang này