1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em bị đau ấy . Khổ lém í, hum trước đang đi xe đạp bị 1 ông say rượu đâm vào từ phía sau xe, em ngã ra thế là cả cái bàn toạ giáng xuống đất nên ..............nó đau
    Phải nghỉ làm 2 ngày vì hông ngồi được lên xe đi, đau quá đêm trở mình cũng đau. Giờ thì cũng hơi đỡ rùi ạ ! Cảm ơn chị
  2. thuocohann

    thuocohann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    đêm ngồi suy nghĩ lung ta lung tung ko biết ngày mai mình sẽ làm gì ? lâu lắm ko về lạng sơn rồi nhớ lắm nhưng chả muốn về
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay được ngủ có 5 tiếng thôi. Mai 5 giờ phải dậy rồi.
  4. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh lại vắng em ! xa em anh mới thấy em là ngưới anh cần
  5. llavie

    llavie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã ai  nghe thử  NIGHT MARE của MSG vào 1 đêm tĩnh lặng chưa. Cũng thú vị lắm đấy. Tớ nghe Night Mare lần đầu tiên vào 1 đêm lạnh ở Sapa ( lúc đấy ko phải 1 mình ). Sau về đến HN, nghe night mare mới thấy nó càng hay hơn.
  6. songkycung

    songkycung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chưa bạn ah, bạn cho đường link đc ko?
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/22910-Dem-Nam-Mo-Pho~Thuy-Chi.html
    Khi ánh đèn đường chợt tắt, con phố nhỏ yên bình chìm trong giấc ngủ vùi sau ngày miệt mài phiêu du với những vòng quay tưởng chừng như vô tận. Ánh trăng non rơi rớt trên những mái nhà yên bình, kẻ lãng du như sương khói đi tìm những điều vô tình đánh mất hay đi tìm chính mình trong những kỷ niệm ngọt ngào đã cùng ai trong giấc ngủ miên man. Cơn gió se se lạnh cuối thu, mùi hoa sữa đâu đây thoang thoảng, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp,... tất cả dường như vẫn còn đâu đây mà ai đã đi xa, xa lắm rồi. Chỉ còn con đường xưa vẫn thế, vẫn được nhuộm vàng thứ ánh trăng hạnh phúc bên nhau say sưa giấc nồng. Cứ phiêu du mơ màng, mơ cho những kỷ niệm xưa cũ không còn vương vấn.
    // Một chút lãng đãng phiêu du chợt hiện về trong đêm.

    Đêm đêm nằm mơ phố,trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  8. doancd4

    doancd4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông, Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân
    Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành
    Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lênTôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em
    Tôi đang nghe nghe con tim như thuỷ triều lên....
    Thành phố đêm nay đầu sao, dòng sông đêm nay đầy sao, vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương toả may, hương khuya nhẹ rơi.
    Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây...được ngày vui không thể quên những tháng năm ngược xuôi.
    Mơ về chân trời thành phố của tôi...
    Lên cao mới thấy được Lạng Sơn mình đẹp về đêm
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời lại mưa... Lại là một đêm khó ngủ ...
  10. contrai_o_kia

    contrai_o_kia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sẽ rất dài, vì còn nhìu việc để làm đêm nay là đêm thứ n nhớ anh

Chia sẻ trang này