1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi alexthuyduong, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đêm!!!

    Trăng đã rụng dưới giòng sông cách biệt
    Vỡ tan tành từng kỷ niệm bình yên
    Trăng huyền dịu ngày xưa không còn dáng
    Nên đêm nay bóng tối phủ muộn phiền



    --------------------
    Đêm, tiếng chíu chíu của game phá tan sự tĩnh lặng.
    Chẳng thể ngủ vì thứ hay ho như thế??? Hay là còn vì cái gì khác???
    Buồn cười thật.
    12h30, 1 mình 1 căn phòng rộng và tối... im lặng vây quanh... khóc,,,
    Mà không hiểu là mình khóc vì cái gì...

    ----------------------------------
    ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh, qua mái nhà, qua những hàng cây bóng xòa, bay về đâu thế, tự tình mùa mưa gió...

    anh là như thế, em là như thế, từ những ngày cầu vồng ko về sau đêm mưa...
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Vèo cái đã 11h46
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thường thôi !    Không biết các bạn thế nào chứ với mình lang thang buổi đêm ngoài đường các thứ sáu (sau một tuần làm việc) rồi về HN ăn uống gì đó ở ga Trần Quí Cáp thì nhất. Sau đó ngủ vùi đến buổi trưa .Mình nghiện cái trò này từ hồi sinh viên năm thứ 3, đến bây giờ vẫn vậy. Không biết lấy vợ thì có đc thế  nữa không ?
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với mấy ku bên thica. Bác DHLV hôm t6 ko gọi thằng em gì cả, đã post cả số điện thoại rồi. Làm em đợi mãi.
    Số Cityfone kia của bác đó hả. O.K. Nhắn bác phát tin để lần sau đi đâu cứ nhắn tin là đủ.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 18/12/2005
  5. EsCaDa_Hin

    EsCaDa_Hin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Và đêm nay cũng vậy.......
    Mưa...
    Lại rơi bên ngoài cửa sổ.....
    1 đêm lạnh giá lại sắp wa đi.....
    Anh cũng thế....Mưa....Anh đến rồi đi như những...Bong bóng nước...Chỉ xuất hiện trong những đêm mưa lạnh giá... Để rồi lại vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh...Đến vui vẻ bên người...Bỏ mình Em lại nơi đây với căn buồng tối và lặng im tiếng người....


  6. justfriend

    justfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm...
    để thấy rằng đêm không dài như các cụ vẫn doạ...
    để thấy rằng, bên cạnh một mình của ban ngày, còn có một mình khác lẩn thẩn vẩn vơ trong đêm...
    để thấy rằng chỉ có ly cà phê là đắng, chứ bóng tối thì không hẳn...
    Bóng tối là ngọt, là dịu, là lan toả cảm giác bình thản, tự do và tự nhiên,...
    Bình minh chưa nhỉ... Ai đó chẳng nói rằng, ai suốt cuộc đời không được ngắm một buổi bình mình, không nhớ nổi một nụ cười đã gặp, thì sẽ chẳng làm được điều gì ra hồn cả... Đã ngắm được vài buổi bình minh, đã nhớ được dăm ba nụ cười rồi, nhưng như vậy không có nghĩa là đã làm được trò trống gì... Hắc!
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    --> Ranh giới của địa ngục và thiên đường
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Em ơi anh cũng không ngủ được. Cũng một mình một căn phòng lạnh lẽ cô đơn .Cũng muốn khóc lắm nhưng mà đâu có khóc được. Thế đấy cái cẩm giác cô đơn là thế đấy.
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 20/12/2005
  9. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gió lại thoảng qua,rồi đôi khi mạnh hơn, quấn bay cả chiếc lá khô,
    Nhưng ko đủ mạnh làm nó bay lên,
    mà chỉ làm nó kêu xèn xẹt ,khi bị lôi đi trên đất.
    Những chiếc lá thì dung dinh.
    Cây hoa Cẩm Chướng, Những cánh hoa mỏng manh ,khẽ rùng mình theo cơn gió.
    Ngồi bo chân ngoài thềm cửa,Hơi lạnh,
    Nhưng cái lạnh đó làm chẳng khiến mình lung lay được gì,
    chỉ đủ làm mình mơ mộng mà quên đi cơn buồn ngủ(tạm thời)
    Và ko những thế gió và bầu trời lạ lùng đó còn làm mình thích thú.

    Được alexthuyduong sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 23/12/2005
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chán quá !Hôm nay muốn đi chơi nhưng xe máy để ở cơ quan khoá càng khoá cổ, chiều về tá hoá vì mất chìa khoá. Đành đợi đến mai gọi thợ phá khoá vậyĐêm nay chẳng có gì mới ! chẳng muốn nghĩ đến con gái vì mĩnh đã trải qua bao cuộc tình rồi. Thôi thì làm câu an ủi "ngày mai trời lại sáng"

Chia sẻ trang này