1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi alexthuyduong, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nhiều cảm xúc. Thỉnh thoảng lại có vài đêm thức trắng như vậy. Đêm đông như dài hơn. Gió rít qua từng khe cửa, nghe đến não lòng. Tiếng lá xào xạc, tiếng chó sủa đêm, tiếng xe tải, tiếng rao đêm... Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác nao lòng. Trời đông không nhiều sao, những vì sao đang chạy trốn cái lạnh sau những đám mây tím sẫm. Và cả trăng cũng vậy.
    Đêm!
    Chợt thấy mình hạnh phúc vì còn có gia đình, có 1 mái nhà, có cái để ăn, có bạn bè, có nhiều thứ. Giờ này bọn trẻ đang làm gì nhỉ? Lụi cụi mò mẫm trong đêm lên chợ, đi làm, kiếm cái ăn vào sáng hôm sau. CN đi qua, thấy có vài thuyền mắc cạn. Làm sao đây?
    Đêm!
    Cô đơn đến kì lạ. Nhớ những người bạn phương xa. Hàng xóm à! Sư phụ à! Anh à!!!
    Cái di động đã nối được GPRS. Cặm cụi lên nói chuyện với mọi người. Trời Tây lạnh lắm. Mùa đông này sẽ thế nào đây?
    Gấu đông của em!
    Anh sẽ làm sao để qua được mùa đông này? Ừ, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi. Và mùa xuân sẽ đến với anh trên xứ sở của loài hoa anh đào. Nhỉ?
    Sư phụ!
    Cám ơn vì tấm thiếp. Em thích lắm. Tặng anh gì nhỉ? Cái khăn em đan, gần xong rồi, cơ mà xấu lắm. Không cho anh xem được đâu Em sợ! Không là không mà. Để em đan cái khác. Nhé !
  2. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nói chuyện với Fere mệt.
    Dạo này không thường online đêm. Cả ngày cũng thế, lười online.
    Dạo này thi thoảng trong đêm cứ thấy tâm trí mình thuỗn ra, rỗng như những ngăn tủ trống không.
    Dạo này, thức đêm nhiều.
    Dạo này, đêm nào cũng nghe nhạc.
    Dạo này, đêm nào đồng hồ cũng tích tắc 2h sáng mới chợp mắt.
    Dạo này ốm nhiều, ho nhiều về đêm, ngạt thở về đêm cũng vì nghẹt mũi.
    Dạo này...
    Tại sao cứ phải là đêm?
    Lạ lùng. Dạo này cũng hay nghe đi nghe lại Cầu Vồng Đêm Mưa. Jazz nhé! Tí tẹo thôi. Chả biết định nghĩa nó như thế nào. Cảm giác như ngồi ở cái hang Era vào một buổi tối trời mưa vậy. Ám ảnh.
    Đêm. Mơ màng nghe tiếng ai đó khóc. Giật mình, dụi mắt. Nhỏ roommate đang thút thít "tao nhớ nhà quá!". Thắt lòng. Đành phải chịu thôi, sống xa nhà mà. Có khóc thì cũng đâu về nhà ngay được, phải không? Dựa vào vai tao này, để dành cho mày một bờ vai đấy.
    ... Dạo sau này mình thế nào nhỉ? Tò mò hay hoang mang với quãng thời gian sắp đến kia? Mệt. Chả nghĩ nữa.
    ... Lại Đêm!
  3. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Em quẳng mình vào góc tối của quán. Quán đông và đầy ắp nhạc. Cái cảm giác không gian thoáng đãng trở nên bị gò bó và chật chội vô cùng.
    Em. Gầy guộc. Trơ bờ vai mảnh khảnh, ngồi thu mình trong ánh nhìn ái ngại của bạn.
    Bạn lặng im. Em lặng im. Chỉ còn sự ồn ã của chung quanh.
    Lâu lắm rồi, em mới quay lại Khúc Ban Chiều.
    ...
    Em ghét những cuộc đưa tiễn, ghét sự chia ly, bởi nó ám ảnh em nỗi đau của sự bỏ rơi. Em sợ mình bị tổn thương và em sợ mình phải khóc.
    Em cũng chẳng xù xì và gai góc, cũng không đủ chai sạn đến trơ lì để nước mắt trở thành hư không.
    Em sợ... Sợ cả đêm, cả bóng tối. Sợ cảm giác muốn gặp nhưng chẳng biết làm thế nào.
    A long distance relation again.
    ...
    Đêm.
    Em nghe She''s gone da diết và day dứt. Em ghét. Tự dưng em ghét vô cùng những cú lead nghe như nỗi đau giãy chết vậy.
    Em chả có lỗi lầm gì. Cũng chẳng làm gì nên tội để anh phải ra đi như cô gái ấy. Nhưng anh vẫn rời em đi. Vì ngày mai... Vì tương lai...
    Em mở Trịnh, nặng cả hồn.
    "Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho..."
    ...
    Ừ, thì anh cứ đi đi. Đi cho hết những tháng ngày của tuổi trẻ, cho hết những ước mơ và thực hiện những hoài bão. Rồi về.
    Come back to my love.
    Vậy thôi.
    Để xem rồi anh có tìm được cuộc tình cho em không? Nhưng em không ngồi yên được. Em cũng phải đi chứ. Đi. Đi để tìm thấy một anh ở những tháng ngày phía trước.
    ...
    Đêm nay.
    You''ve gone far away from me.
    Cầu chúc anh những tháng ngày bình an và may mắn...
    P/s: em thích nick này hơn. Em thích Shiri và sự nhầm lẫn ngố nghinh của mình.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Em muốn mời em aumak đến, nhà em mới có 8m3 thì làm thế nào.. cần tuyển kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng giỏi nữa. gấp.
    Đồng hồ nhà em lại chết rồi. Chả biết thời gian gì cả...
  5. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm thức trắng!
    Tệ thật. Ngồi im lặng nghe con bé khóc.... Cảm giác bât lực trước những điều mình biết trước hậu quả, vậy mà không làm sao có thể níu kéo...
    Con bé càng khóc, ta càng cảm giác mình như muốn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Đã nghĩ là nếu mình... thì sẽ giúp con bé tốt hơn. Vậy mà...
    Ta làm sao thế này???? Nói chuyện với con bé cả đêm.... Thì thầm....
    Những lời nói như xoáy vào tim ta: "Em không biết vì sao mình sinh ra? Em không biết vì sao mình tồn tại. Em không biết mình sống vì cái gì? Em không biết còn ai cần đến em???"
    "Em vô cảm mất rồi. Những điều chị nói em đều hiểu, rất hiểu. Nhưng em chẳng có cảm giác gì cả...."
    Em à!
    Chị phải làm sao?
    Khi em nói: Em muốn ra đi...
    Trời!
    Bấy nhiêu với chị chưa đủ hay sao?
    2 năm trước, Sơn đã bỏ đi như vậy...
    Nửa năm trước, Dung cũng bỏ đi như vậy...
    Giờ đến em...
    Chị phải làm sao?
    Đêm như gần với hư vô hơn... Và chị như gần với hư vô hơn...
    Chị đã cố gắng lắm mà...
    Cả em nữa...
    Trời ơi...
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đêm nay tôi lang thang trên mạng để spam bài viết. Bạn nào quan tâm đến Vovinam thì gọi cho tôi một cái nhé
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hình như mình bị xoá 1 bài viết trong này, chả nhớ bài nào...nhưng mod xoá mà lại nhắn rất dễ thương:" em xoá đi vì sau khi chị sửa thì nó chẳng còn gì, nên em xoá đi nhé"
    he he he.
    ah nhớ rồi, bài đó bị mắng nên xoá đi mà...
    đêm..!!! lúc nào cũng là đêm, phải qua đêm để có 1 ngày mới tươi đẹp,
    fải qua đêm để sáng mai tỉnh dậy biết cs vẫn trôi, ngay cả khi mình ngủ...
    khi mình đứng lại cs vẫn trôi ko đợi chờ...
    Đêm..!!! vẫn cuộn tròn trong chăn chiếu, nhìn ra cửa sổ, nghĩ tất cả những gì cần và ko cần nghĩ..
    đêm!!!! vẫn sợ đêm. sợ cái cảm giác ko làm sao xua nổi những nghĩ suy khi đêm về..người ta bảo trong đêm cảm giác của mỗi người luôn thật, người ta trải lòng mình ra với những khát khao , những ước ao mà ban ngày những lo lắng , bon chen che mờ đi..
    người ta bảo đêm tối làm cho người ta cô đơn...
    và người ta bảo ...................
    ( ngu quá..!!!! thôi ko viết nữa..)
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thể thức hết đêm. Còn phải đi làm. Tất nhiên trừ những hôm coi ngày mai là cái đinh và xin nghỉ. Lần gần đây nhất là 15-12. Nghe nhạc cả đêm, ngu như con nhợn.
    Em shiri dạo này gày thật, ko ai lo cho em tốt hơn cái miệng của em đâu, ăn uống vào đê. Gày thế nhìn giảm ***y đi nhiều, phải làm sao cho càng ***y càng tốt.
    Hôm nay công việc chả ra cái gì cả, ngày mai tương lai còn sáng lạn hơn. Hờ hờ, bia ko thể nào là giải pháp.
    Giá mà nhà mình có vườn ao chuồng nhở, ngồi nhâm nhi vịt cả ngày. .. thèm thịt vịt quá ... hic hic.
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đêm.
    Đọc bài viết về đêm của 1 ai đó. tình cờ thấy cái tai-tờ.
    Nhớ ra rằng vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhớ ra rằng mọi món quà em dành cho anh.. đều có 1 chữ nhỏ xíu SHMILY ở 1 chỗ nào đó...
    và cả signature M&D nữa. Sẽ là M và D thôi. sẽ 0 bao giờ là người khác. Tin nhau 1 lần nữa đi, thằng ngu.
    Giận quá !
  10. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Oè. Thứ 6 ngày 13. 8h30. Bò vào 80f. Nhìn thấy có người nhắc mình. Hì...
    Fere này, sao giống nhv20 kk thế nhở? Cứ chê em gầy, bớt ***y. Đã bảo là em có gầy hay béo thì vẫn cứ ***y còn gì. Hì...
    Lại thêm một cái được gọi là "mối quan hệ bạn bè" bị em bẻ cho gãy. Em ghét cái kiểu người ta trịch thượng với em. Em ghét cái kiểu thi thoảng người ta hâm lên bất tử rồi đem cái hâm đấy quăng cho em. Người ta quăng không đúng chỗ. Em lại là một đứa có quá nhiều tự ái. Vậy nên thôi...
    Lại có ai đó nhắc đến SHMILY. Con gái thường lãng mạn và làm những chuyện mà con trai mãi cứ vắt óc ra, rồi chặc lưỡi "Chịu, tại sao lại lãng mạn được đến thế cơ chứ?". Thôi thì tại chúa trời ưu ái cho con gái sự lãng mạn và trí tưởng tượng nhiều hơn con trai. Nên, thôi này, dùng in ít thôi, không kẻo lại thất vọng nhiều đấy.
    Mà thôi. Lại sắp tâm trạng rồi đấy. 18 này về rồi. Về sớm thôi. Sắp không chịu nổi rồi.
    Trời ơi... Nhớ nhà chết đi được.

Chia sẻ trang này