1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi alexthuyduong, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Uh Uh buồn cười nhỉ !! Qua đúng nuôn. nhưng mà ý. .em viết vì cứ thích viết,thế thôi.. chứ chưa bao giờ em expect là cái lão già nhà em hiểu được điều đó.. hơ !!!!
  2. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Anh thì chả bao giờ ghét, cơ bản là vì anh ko quan tâm :)
    Em nói thế nào chứ, ***y là một giá trị rất chi là quan trọng của đàn bà con gái đấy. Chả ai thích người khác khen vợ hoặc bạn gái mình thông minh cả, người ta vẫn thấy run run tai khi nghe người lạ khen bạn mày ngon thế, vợ mày hay thế. Nhỉ?
    Cứ phải lên 5kg nữa nhé ku.
  3. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko thức đêm,có lẽ từ hồi ra trường mình quên hẳn thói thức đêm . Hôm nay định thức đêm xem thế nào , thế mà giờ này mắt đã díp tịt cả lại . Bây giờ mà thức được đến 2h sáng thì đúng là một kỉ lục.
    Tuy nhiên nếu mà mất ngủ thì thật là sợ, cảm giác từng giây trôi qua như từng thế kỉ. Sợ nhất là mất ngủ, đã mất ngủ rồi mà lại tiếng mèo hoang kêu nữa thì ôi thôi . Thôi đi ngủ!
  4. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ!
    Anh được lắm....
    Sao cứ luôn luôn thức đêm như thế??? Chỉ đệ tử hư là được rồi, đằng này, đến cả anh cũng . Mệt mỏi lắm, bao đêm rồi em ko thể ngủ được. Tệ thật!
    Em ko biết tin vào đâu nữa. Chông chênh... chưa bao giờ em rơi vào trạng thái này cả. Em phải làm sao hả sư phụ???
    Đêm sao dài quá
  5. ShiriKent

    ShiriKent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Em lắc lư trên tàu. Ồn. Không ngủ được. Lưng mỏi nhừ vì ngồi lâu. Lơ mơ và mệt khủng khiếp.
    Em nghĩ lung tung. Nghĩ đến Tình Yêu của em. Đến những mối quan hệ bạn bè. Và tất cả những gì em đang có và đã mất đi.
    Em, thêm 5kg nữa, thì cũng chỉ bằng đợt ra HN hồi tháng 8 thôi. Hồi đấy, Fere vẫn chê em gầy. Thế, 5kg nữa thì có đủ không? Dạo này em gầy lắm. Tại em nghĩ nhiều. Tại tính em thế. Không bỏ được.
    Em, dạo này mệt mỏi với bạn bè lắm Fere ạ. Cứ thấy mọi thứ trôi tuột đi. Em thấy mình cứ thờ ơ và vô cảm thế nào ấy. Không cứu vãn được. Thấy mọi điều nhạt thếch.
    Bao giờ Fere vào, Fere ơi!
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ôI Internet ơi là diễn đàn ơi :)
    OVER THE HILLS AND SO FAR AWAY. Chúc ku em về quê ăn Tết Âm lịch vui vẻ sảng khoái lên vài cân. Đàn bà ko ***y là ko xong rồi.
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời..............hay. Anh Fere anh ấy bảo thế là đúng đấy Hawk à. Nhưng mà anh dễ tính thì thấy em thế nào cũng vẫn *** hết .
  8. congchuaphuongdong

    congchuaphuongdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    những giấc ngủ muộn màng,đêm nay lại thao thức
  9. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người em!
    Hôm nay thực sự là 1 ngày rất lạ với chị. Lạ lắm. Có biết hay ko?
    Những thứ mà tưởng chừng như đã ngủ sâu trong dĩ vãng, nay lại quay lại làm ta nhức nhối hơn.
    Chị yêu chúng mày!
    Chị có thể làm tất cả vì chúng mày.
    Nhưng làm ơn đừng để chị "ngán chúng mày đến tận cổ"
    Chị như thế nào, tất cả đã biết rồi: Yêu thương, rất mực yêu thương. Nhưng nghiêm khắc, cũng rất mực nghiêm khắc.
    Nhìn lại đi, còn nhiều người khổ hơn chúng mày nhiều. Đừng có để người ta nghĩ chúng mày "Sướng mà không biết đường sướng".
    Sắp đến Tết rồi, đừng làm cho gia đình lo lắng, đừng làm cho bạn bè lo lắng, đừng làm cho những người xa lạ cũng phải lo lắng cho chúng mày.
    Chị nhắc lại cho mà nhớ: Nếu muốn chết, đến gặp chị, khuyến mãi cho thêm 500d thuốc chuột.
    Chết thì rảnh cho chúng mày thôi, sướng nhất rồi, biết nghĩ gì đến ai nữa.
    Nhưng những người sống thì sao?
    Gia đình chúng mày thì sao?
    Bạn bè chúng mày thì sao?
    Những gì cần nói, chị cũng đã nói. Những gì cần làm, chị cũng đã làm.
    Không vòng vo đâu. Chị nói thẳng vào mặt chúng mày rồi đấy, những đứa em ngốc!
    Đêm nay, đã biết bao người lo lắng cho các em, có biết hay không?
    Đêm nay, có biết bao người bất an, có biết không?
    Nhưng ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ?
    Ai bảo chúng mày là em chị?
    Ai bảo chúng mày...
    Mà thôi!
    Chị đã ăn rồi, mệt chết được. Đã kịp ăn tối đâu. Giờ vẫn chưa về nhà, lên đây để viết cho chúng mày, nếu không lại sợ mai bận thì quên hết. Mà không mắng thì không được.
    Chốt lại "Đừng có để người ta nghĩ TNV là 1 lũ chập cheng, lắm vấn đề nhức nhối".
    Cơ mà nhiều khi có những chuyện thế này mới thấy yêu nhau hơn được 1 tý. Mới thấy nhau dễ thương 1 tý.
    @ Nhắn nhóc béo:
    Cẩn thận. Chị ghét mày rồi đấy, báo thế cho mà biết nhá. Bỏ cái lối nói :"Nó chết thì em chết theo đi". Mày mà còn dám nói thế lần nữa, chị quẳng mày xuống sông Hồng luôn đấy nhá.
    Hôm nay bị mắng thế có sao ko?
    Nhưng mà chị chán phải chạy theo khuyên mày lắm rồi.
    Yêu mày, và chị biết cần làm gì tốt cho mày. Nghiêm khắc 1 chút, nhưng tránh được hậu họa khó lường.
    @ Nhắn con bé điên kia:
    Lần thứ 2 gặp mày. Hic, không thể tưởng tượng được. Đêm qua mày vẫn còn cười nói với chị cơ mà.
    Dù sao thì, người ta cũng gọi đó là "hữu duyên thiên lý".
    Giữ SK em nhé. Chị sẽ nhắn tin cho mày vào ngày mai.
    Nhớ là mày còn nợ TNT 1 món nợ. Khỏe nhanh lên còn làm việc mà trả nợ.
    Mệt chúng mày quá!
    ===============
    Chốt hạ cho cả lũ!
    Yêu cho roi cho vọt!
    Ghét cho ngọt cho bùi!
    Mùng 4 Tết tìm đường lên nhà chị để ăn đòn nghe chưa?
    Còn lại, từ giờ đến Tết để yên cho tôi ăn Tết.
    Chán các cô các cậu lắm!
    =====================
    @ Dũng che:
    Cám ơn em về ngày hôm nay. Xin lỗi vì đã mắng cả em.
    CN nhớ đi họp.
    @ Anh à!
    Cám ơn thật nhiều nhé. Đôi khi cũng điên điên nên mới thế. Dù sao thì anh cũng đã nói:"Thêm 1 lần nữa, anh vẫn giúp em" đúng không?
    Ốm rồi đấy, giữ SK. Anh còn nhiều việc mà. Làm phiền anh thế này, em ngại quá. Đêm sẽ nhắn tin cho anh. Không biết anh có vào đây mà đọc nữa không? Hay là anh cũng chán cái lũ TNT rắc rối này rồi.
    Cơ mà, em nghĩ là dù bị làm phiền thì vẫn muốn giúp nhỉ?
    Vì anh là người tốt bụng mà.
    Ngủ ngon nha!
    ==========================
  10. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người ở rất xa!
    Sắp 10h rồi, em đang ốm và mệt... Em ngồi chờ đã 4 tiếng rồi đấy. Bận nhiều phải không? Cơ mà em cũng đã email và cũng đã nói: "Đừng quan tâm nhiều tới em, lo lắng cho gia đình, cho Chị đi nha. Mọi người đang chờ và trông mong nhiều lắm. Tết về gần ngang cửa rùi, em cũng nhiều việc hơn.
    Nhận được là tốt rùi, làm con bé lo suốt 3 tuần, cứ sợ lạc thì... Cơ mà nóng thì đừng có đeo, người ta cười cho đấy. Giữ gìn nó cẩn thận. Mất thì chết với em.
    2 cái ảnh, lúc đầu cũng thấy thích thích khi nghe nói: mình sẽ được phơi mặt cho bàn dân thiên hạ ngắm trên mobile và laptop... Cơ mà, kinh nghiệm xương máu là chỉ 3 tuần là sẽ bong và hỏng hết. Hic, đừng có nói là em phải gửi tiếp sang đấy nhé. Mà vẫn còn con rùa ở nhà em. Tết này em chụp ảnh cho mà xem
    Giống tệ!
    Bụ bẫm, dễ thương...
    Cá voi lạc vào sông Thames là 1 sự kiện hi hữu. Không đi xem thì uổng lắm à. Cơ mà bận thì thui. Rảnh thì ra biển đi, biển sẽ bao dung và đem lại sinh khí mới cho chuỗi ngày sắp tới...
    Không cần email đâu, lúc nào lên mạng, em sẽ email cho nhé! Tập trung vào mấy cái đồ án là được rùi. Xong thì xả hơi và đi thăm thú nhiều vào. Ra Tết em cũng đi Huế, Hội An, và nếu vui chân, em sẽ vào SG. Chuyến đi kéo dài khoảng 1 tuần hoặc hơn. Cơ mà còn đi học, đi làm nên chắc là không lâu đâu!
    Rồi, đến giờ về!
    Bên ấy chuẩn bị ăn tối rồi ha, nhớ là đừng có ngủ ở thư viện. Khi nào ổn thì nhắn tin cho em.
    Đệ tử ngoan ngoãn hiền lành!

Chia sẻ trang này