1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi alexthuyduong, 17/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đêm hôm qua mồng 1 tết thật lạ !Có 4 người : thằng muốn lấy vợ, thằng vợ bỏ, thằng chưa muốn lấy vợ, thằng thì ko rõ thái độ ngồi tán gẫu ở quán cafe...rồi lang thang ăn bánh cuốn, uống nước chè vỉa hè ngoài cầu Long Biên. Mà kể cũng lạ 4 ông ở bốn nghề nghiệp khác hẳn nhau mà nói chuyện sao hợp thế ko biết !Sau đó thì giải tán....
  2. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chít dở khong cơ chứ "nị" .Mấy hnay tết được nghỉ nên cứ chat chít.Nhưng cúng cuồi lại đậu tại cái trang web ttvn này có chết không,Hnay cũng lại không ngoại lệ.Bảo đi ngủ sớm sáng mai còn phải đi trực thế mà bây giờ vẫn ngồi đây viiết những chữ này.Hâm thật
    thôi,nhất quyết là sở lượn thôi.1g30phút rồi
    Nhất quyết không đắn đo,tiếc rẻ j hít. thích thì ... đêm mai thức tiếp
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đêm toàn thấy muỗi bay vo ve xung quanh mình. sao không phải mùa đông cho chúng nó chết hết đi, đỡ phải mắc màn. nhìn thấy mấy đứa lắm mồm trên mạng nhưng không có nick, mà cũng chẳng biết nói cái gì. ngủ thì chẳng ngủ được. mà chỉ mong được một giấc ngủ chả phải trằn trọc. đã già đâu mà sao cứ động một tí là lại thức giấc thế nhỉ.

  4. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đêm???
    Chỉ là để nói ra những điều không thể nói vào ban ngày...
    Chỉ là để nghĩ những điều không thể nghĩ và ban ngày...
    Chỉ là để sống một mình trong đêm tối...
    Chỉ là để thử cảm giác cô đơn... trống rỗng...
    Đêm... Sao dài quá

  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đêm có nghĩa không phải là..... NGÀY
  6. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Hay đấy! Nắng không còn cơ hội nhảy nhót trên mấy vòm lá, chim thôi chao cánh, gà buồn ngủ díp mắt và vạn vật đều mờ ảo trong thứ ánh sáng của văn minh. Đêm. Nơi ta trú ẩn tốt nhất. Ngồi trong vùng bóng tối ta phóng tầm nhìn ra chỗ có ánh sáng và tha hồ ngắm nghía. Có lúc ta gật đầu, mỉm cười, có lúc ta nhíu mày, nhăn mặt nhưng chả có ai biết tất cả những cử động ấy.Ta hài lòng với vị trí mà ta đang ngồi. Bạn ta bảo thích cái cảm giác bao trùm lấy mình, vây kín lấy mình và hướng tia nhìn về phía ngọn đèn vàng bé tí nơi đầu giường. Ta thì thích bóng tối hoàn toàn và đặc biệt ghét những khoảng tranh sáng tranh tối. Thế nhưng ta lại luôn phải ở trong trong tình huống đấy. Ta làm việc về khuya, khi mọi người đã yên giấc ta mới bắt đầu bật PC và mười ngón tay nhảy múa. Có những lúc ta nhìn màn hình, có đôi khi ta lại nhìn bàn phím và đôi tay ta cử động, những cử động khẽ khàng, tựa hồ như ta sợ phím đau. Đầu ngón tay ta chạm vào nó như thể ta chạm vào một làn da, chỉ khác da người ấm vì có máu nóng đang chảy...Thức trắng đêm ư? Đã bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? Ta không thể đếm được vì ta mất ngủ. Ta ngồi đếm thời gian trôi qua có khi bằng những cốc trà, có khi là ly rượu trắng. Thu gọn thân thể bé nhỏ cho vừa vặn cái ghế nhựa ta đắm chìm trong những nghĩ suy. Thường thì lúc đấy ta nhớ ai đấy. Dĩ nhiên một người con trai, nhưng cũng có lúc ta nghỉ về mẹ, về em gái và cả một vài người bạn...Họ có thể mang lại cho ta cảm giác ấm áp, nhưng cũng làm cho ta buồn, đau đớn và chán chường. Đêm, ta thường nhắn tin. Cái tin nhắn đầu tiên bao giờ cũng mang tính chất gợi mở, thuộc dạng câu hỏi hơn là câu kể, tuy vậy vẫn có lúc chỉ là những câu đặc biệt gồm nhiều dấu câu...Người nhận có khi hiểu có khi không, có lúc họ hồ hởi trả lời, lắm lúc chả buồn quan tâm. Ta, đôi khi nhắn tin nhưng không mong nhận tin nhắn trả lời. Lúc đấy ta mải theo đuổi một dấu hỏi, một câu nói xưa cũ và dường như ta đang sống với những nỗi nhớ. Có anh chàng bảo: phải thực tế mới sống được chứ em?!! Uhm, em chỉ hơi huyễn hoặc bản thân một chút thôi anh ạ! Thích đêm nên ta thích biển đêm. Đứng trước biển nghe tiếng sóng vỗ, nhắm mắt lại ta cảm thấy mình đang được gió nhấc bổng lên...phiêu diêu, chơi vơi. Những hôm đi lang thang những con phố vắng của HN ta thấy mình bé nhỏ đi, trẻ con vô cùng. Những hàng nước chè nóng, tiếng chuông nhà thờ, vẻ mặt lúc cười lúc trầm ngâm của người bạn đi cùng ...ta sẽ nhớ lắm HN đêm...Đêm ta nghe nhạc. Ta thường nghe gì nhỉ? Trước kia chả nhớ nghe gì, dạo gần đây nghe Karunesh, Đường xa vạn dặm, Phú Quang...Bạn ta thích nghe Chopin...Đêm, lúc ta làm việc nhiều nhất. Đêm, lúc ta lắng nghe mình nhiều nhất. Đêm, khi ta nhớ ai đó nhiều nhất. Đêm, lúc ta ...Người nhất và cũng có thể là ...Con nhất!
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là đêm máy hết sạch tiền tin nhắn bởi hai cô gái :)). Hic, sáng ra nhìn cái inbox mà ko còn tin nổi vào mắt mình.
    Vẫn đi làm như thường. Hề hề.

Chia sẻ trang này