1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đem qua mua to quá..sms cho anh vào lúc đã khuya..anh đã ngủ ..em vẫn thức ..thức vì mưa..thức vì đêm...
  2. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    chẹp! có nhất thiết là tối thứ 7 thì phải đi chơi với nhau ko??? hôm qua làm đồ án đến 4h định đi ngủ nhưng đã hứa 9h gọi điện để gọi em dậy ôn thi rồi mà anh đã ngủ thì chả bao h dậy đựoc h ấy nên cố thức để đúng 9h gọi em dậy . Em muốn tối đi chơi với nhau nhưng mắt anh đau mà tối cũng bận ko đi với em đựoc , gọi điện cho em sao em vui vẻ nói ko sao để rồi đến đêm về Ym! em nói tối em buồn , cầm hộp cơm đi lòng vòng ở đường vừa đi vừa khóc vì tủi thân làm anh thấy có lỗi quá ! cũng chẳng sao nhỉ vì lúc sau em lại có người khác rủ đi lên lăng đi uống nước, đi mua đồ , em ko nói thì anh cũng biết đấy chẳng phải bạn gái, 1 ngày mệt mỏi , tối về 1 đôi câu làm nhau vui cũng khó khăn, cũng lâu lâu rồi vẫn như thế ............ tại sao phải viết ra đây nhỉ , điên mất rồi , chán , chán mọi thứ , cũng chả sao ,lại lủi thủi với mấy thằng bạn thôi , cố , cố để động viên em qua nốt kỳ thi này rồi sẽ suy nghĩ tiếp , trôi , trôi đi ...........................
  3. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, cách tốt nhất để hết buồn là cậu cũng kiếm một em nào để đưa đi mua đồ, uống nước, kiểu gì cũng vui phớ lớ ngay.
    Thật ra, những việc con gái làm như thế chẳng có ý nghĩa gì một khi người ta đã yêu bạn thật lòng. Có khi phải thế mới nhận ra được ai chiếm chỗ lớn trong tim mình (tim con gái vốn nhiều ngăn mà). Thôi, tớ không nói nữa kẻo lại thành sến bây giờ. Tình huống này nghe quen quá nên không cầm lòng được .
    Thế nhé, chúc sớm sung sướng . Cần tìm ai để ăn kem và mua đồ cùng thì gặp em_khat box Vĩnh Phúc nhé.
  4. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Một tuần gặp nhau một lần, cũng chỉ là tối thứ 7, chỉ là lòng và lòng vòng quanh những nơi các đôi hẹn hò thường đến.... Những khi buồn, nghĩ đến anh, muốn gọi điện để chở mình đi đâu đó mà...chả dám gọi, sợ anh bận, sợ anh từ chối...Thế là đành một mình, lang thang, gọi bạn bè tùm lum, những người mình không thích không yêu thì kêu một tiếng là có mặt....... còn anh, người yêu mà cứ như không, chẳng bao giờ dám dựa vào lưng anh khi vấp ngã, khi đớn đau....
    Tối, rủ anh đi Sn, anh từ chối, yêu nhau gần 3 tháng, có nhau rồi mà như chưa có...........có phải là đã yêu không hay chỉ là cảm giác thôi............
    Rồi những lần phóng xe ra đường, vừa đi vừa khóc, tủi thân, rồi giận anh rồi cãi nhau với những cảm xúc vụn vặt qua tin nhắn, rồi chính em lại là người làm hoà trước.......... Cảm xúc lúc nào cũng mông lung........ chẳng biết rơi rớt tự khi nào???
    Đêm, nằm khóc vì tủi, rồi sáng lại lau khô...
    Anh là một chàng trai lịch lãm hào hoa và có học thức, vẻ bề ngoài của anh có thể đánh gục 90% các cô gái anh gặp lần đầu, anh khéo léo, anh cứng cáp.......
    Em, mong manh, dễ vỡ, ngoại hình bình thường, mọi thứ bình thường, anh yêu em chỉ vì em cao (Chiều cao ko tính từ đất lên đầu mà tính từ đầu lên trời....!)............
    Chăm lo cho anh từng hơi thở từng milimet, lo lắng khi anh buồn, phi xe ngay mua thuốc cho anh khi anh mệt, anh ốm.........Còn khi em ốm, em đau, anh chỉ nhắn tin bảo em cố lên...biết rằng công việc anh bận rộn...mà sao đau......
    Không còn tặng em hoa hướng dương như những ngày đầu chúng ta quen nhau, không còn cảm giác lãng mạn khi em được là bầu trời của anh...3 tháng chẳng nhiều nhưng cũng là đủ để ta yêu nhau............
    Tình yêu vẫn còn đó, chúng ta vẫn yêu nhau đấy, nhưng khi có bất cứ việc gì, người đầu tiên em nghĩ đến là anh nhưng anh ko phải người đầu tiên em gọi điện nhờ giúp đỡ. Tình nguyện dạy tiếng Anh cho anh, tình nguyện giúp anh với tình yêu chân thành, nhưng khi em ốm đau.... mình em khóc. Em ngạt mũi, khó thở, người khác mua thuốc cho em... Em buồn, người khác tình nguyện làm em vui...Họ là bạn em và cũng là người thích em, tại sao, anh ở trong tim em mà lại đối xử như thế..............
    Thỉnh thoảng vẫn hẹn hò với ng` khác, rủ em đi xem phim rồi về nhà ngay, em nghĩ mình không có tội........
    Giờ em không muốn nuôi dưỡng tình yêu này nữa, mặc kệ nó, cứ trôi đi, không nhắn tin, cũng không gọi điện nữa, anh nhắn sẽ nhắn lại.......... Cảm giác lạnh lùng và thờ ơ, nó đau vô cùng....
    Mai em chuyển nhà,người đầu tiên nghĩ đến là anh, nhưng em lại không dám gọi cho anh, nhờ vả anh... đáng lẽ ra em cần có được lòng nhiệt thành từ anh, trái tim che chở từ anh, nhưng... tất cả em nhận được chỉ là con số 0, và mình đã cho đi quá nhiều........
    Cho và nhận, em đã từng trăn trở điều này nhiều lắm...... để được yêu bạn fải cho đi nhưng bạn fải được nhận lại......
    Đang khóc......
    đang rất đau......
    Đã từng như thế này một lần, sợ cảm giác này lắm...
    mông lung
    giờ lại ra fố một mình.....
    trời đang mưa....không chuẩn bị mưa thôi
    quét hết những trăn trở của em đi, mưa ơi...!
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi, ai cũng có những dòng suy nghĩ "có lý " của riêng mình. Tình yêu đúng là khiến cho người ta "nhỏ bé" hơn!
    Bây giờ mọi người đến với nhau, gọi nhau bằng những từ ngữ thân thương, trao cho nhau... vô số thứ... Nhưng có khi hỏi ra, lại chẳng bít tình yêu là gì?
    Tình cảm không có sự thông cảm và bao dung thì rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, mỗi người luôn giữ kín những suy nghĩ của bản thân (và luôn cho rằng vì đó là những suy nghĩ ... người đó nên biết!), luôn làm cho nhau phải nghĩ suy, đau đớn thì làm gì phải ... nữa. Chán!
  6. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ... một ngày xấu trời, nói với anh:
    "Anh làm ơn quan tâm đến em một tí có được không?" --> như vậy được sao? --> Anh ấy sẽ coi mình là người đòi hỏi...
    Yêu và quan tâm xuất fát từ sâu thẳm trong lòng mỗi người....
    Tối qua, nắm ngủ trên ghế sa lông, đã đau và mỏi lắm rồi, nhưng cảm giác ấy không đau bằng cảm giác sâu trong ***g ngực, khóc, rồi lại lau khô, rồi lại khóc...
    Soi vào gương thấy mắt đỏ hoe, sưng vù... nước xối vào mặt mà vẫn nhận thấy hai dòng nước mắt chảy, nhận ra là vì giữa chậu nước mát lạnh, cảm thấy hai dòng nước nóng... Lại khóc thật à...
    Sáng, ngủ dậy, hai mắt thâm quầng, mình đã già và xấu như thế này ư, đâu có, 21 tuổi mà, đâu đã thế này đâu...
    Hôm nay lên cty, tâm sự với con bạn về chuyện tình cảm, vừa đi đường vừa khóc. Bụi phố Hà Nội càng khiến trái tim mình thêm trăn trở, đau lòng, bơ vơ và cô đơn! Hôm qua những mong cơn mưa sẽ làm dịu đi những nóng bỏng trong trái tim, vậy mà nó càng làm cho bão lòng trong tim lớn dần...
    Những mong môt ngày đẹp trời, những mong mình vẫn là mình, những mong mọi suy nghĩ cững cáp hơn, mạnh mẽ hơn, ta là ta, còn anh là anh.........
    Không cần hai đường thẳng cắt nhau, chỉ mong mỗi bước em đi không bao giừo vướng bận bởi anh!!!
    Vừa ăn, vừa viết, vừa khóc.... NUỐT ĐI!
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cấm làm thế này nha...cảnh báo rồi nghe chửa?
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cho và nhận.....hãy hỏi bạn đã cho những gì và nhận những gì...?Khi nào cảm thấy cho là sắp đủ hãy đòi nhận lại ..dù chỉ là đớn đau...Đớn đau này sẽ nhẹ nhàng hơn ....
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Xem đi xem lại cuối cùng chẳng tìm được nhân nào trông có vẻ quen quen trong box này cả ...buồn nhẩy....Người nào nhìn cũng lạ như chưa bao giờ gặp ấy...hichic
  10. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm nằm mơ phố

Chia sẻ trang này