1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ ...chắc lúc đó em đang ở nhà trông em cho mẹ rồi ...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ....
    Cái hợp đồng thuê nhà đã đến ngày được huỷ bỏ ...còn phảithi đến ngày 30 chắc mình thành kẻ vô gia cư rồi ...
    Đêm qua không ngủ được ..chắc là tại mình lo quá đấy thôi...
    Đồ dạc trong nhà lỉnh kỉnh ,ai bảo ngày trước sắm cho lắm vào giờ mới thấy ...trời ơi ,khổ quá ....
    Một thân một mình ở cái thành phố này như con khỉ lạc bầy ,chẳng biết đi đâu làm gì nữa ...Những lúc như thế này mới thấy rất cần một ai đó ở bên...Bạn bè xa xôi ,anh cũng xa xôi ....Chẳng ai có thể giúp mình lúc này ...Mình ngồi thẫn thờ và hình như mình đang khóc cho sự tủi thân dâng trào ... Mọi người chỉ đến khi mọi người cần mình còn khi mình cần mọi người thì sao...?Không một ai cả .....
    Cám cảnh cho cái thân mình ,ngồi trước một đống đồ bao nhiêu bàn ghế bát đĩa ,song chảo ...gửi ở đâu cho hết bây giờ .... gọi mọi người ai cũng bảo bận ,không bận việc này thì bận việc khác ....Từ nhỏ đã quen việc tự làm mọi thứ sao hôm nay lại thấy mình không thể làm được nhiều hơn.....
    Cố lên nào mình ơi....đó chỉ là một chút thôi mà....
  3. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hic 2h30'' rồi ! ngủ có 1 lúc mà lỡ mất nhiều thứ sinh nhật con bạn đã ko đến được thì chớ ngủ quên cũg ko gọi điện cho nó nốt, giờ hơn 2h rồi còn gọi nỗi gì điện thoại cũng để quên nhà thằng bạn hic ! em thi ko làm được bài cần mình an ủi một hai câu mà gọi điện mình cũng ko thấy mình nhấc máy , giờ muốn gọi cho em quá mà lại sợ em mất ngủ mai lại ko đi thi được ! đồ án thì ngập ngụa cố cày kéo hết tuần này vậy
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm cơ ...thương quá nhà ta luôn....
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ........đêm cô đơn !muôn vì sao ko tên như đám bạn thật hiền thức cùng tôi thâu đêm nhớ thương về 1 người khiến hạt mưa bay bay đêm nằm nghe hay hay...........
    đã mưa lại còn sao !
  6. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    thèm được ngủ 1 giấc đã đời hic hic cả tuần ko đêm nào được ngủ rồi
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đêm bận rộn, đêm buồn, đêm nhớ...........
  8. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thế là đêm cũng qua đi , ôi thức đêm mới thấy đêm dài thật
  9. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    oạch! chưa bao h thấy đêm dài cả :(
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    doi qua, hic.
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 04/07/2007

Chia sẻ trang này