1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hết 2-9 hic hic Đảng sáng suốt Bác Hồ vĩ đại
  2. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không có dịp về quê và ngồi bờ đê! Hôm qua về nhà, tối đến rủ nhau lên đê ngồi hóng mát sướng thật! Gió thổi vù vù, mát rượi! Quá đã luôn.
    Chỉ mỗi một cái là hơi xui vì trời chẳng có ngôi sao nào cả, toàn mây là mây!
    Hê hê, bà con ai có dịp về nhà thì cứ đi đâu đó hóng mát đêm nhé! :D
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bỏ lại sự đam mê....
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Buồn đi em khi những đam mê đã chết tưởng chừng không bao giờ lấy lại được..Buồn đi em khi đêm qua hoa sữa đã bắt đàu phảng phất trong hồn....Buồng đi em khi cuộc sống nhiều khi không thể như chúng ta mong muốn...Buồn đi em khi tình yêu lạc lõng giữa trái tim...
    Em muốn buồn như hàng ngàn người có thể buồn bằng tâm hồn rồi đi ngang qua nét mặt..Em buồn...buồn mà vẫn nở những nụ cười rất tuơi..Anh đã đọc được suy nghĩ của em nhưng anh cũng chẳng bao giờsẻ chia được nỗi buồn của em trong đó.Anh bảo em hãy cứ khóc nếu mà em muốn...Em muốn lắm nhưng nước mắt đac cạn khô...Đột nhiên hôm qua khi đi qua Nguyễn Trí Thanh ..mùi hoa sữa ngây ngất làm em nhớ đến anh.nhớ đến Caphê và nhớ đến cái cách người ta ngủi mùihoa sữa....Anh bảo ngửi hoa sữa phải ngửi bằng tâm hồn ...Uh..chắc là phải vậy...Nhiều khi anh hiểu em hơn cả bản thân mà chúng ta lại không thể tiến lại gần nhau..Chẳng yêu đương chỉ coi nhau như bạn..Giá như anh đừng như thế...đừng nói yêu em chúng ta sẽ không phải tránh ánh mắt của nhau mỗi khi lướt ngang qua cuộc sống của nhau...Anh tham lam đến khủng khiếp còn em thì hơn hẳncả anh...không ai chịu thua ai và cả hai đã đẩy nhau vào đường cùng cuộc sống...Anh phải chăm lo cho cuộc sống của anh...em không cần băn khoăn ...anh lớn rồi mà ...chắc là phải như thế...Còn cuộc sống của em ữa mà ,,,,Em cũng cần phải tự lo cho những khoảng lặng cuộc đời thôi...Em cứng cỏi mà ..đâu có mềm yếu như anh nói...
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    chết thôi, thôi chết ! tối SN sinh nhẽo rượu táng vào rồi giờ còn 1 đống việc chưa làm mà mắt típ vào biết làm sao đây!
    Thu sang chửa??? chắc là rồi nhỉ, thấy có lịch học lại là thu rồi. Mỗi mùa thu là mùi hoa sữa phảng phất trong những tối đi học lại hic hic
  6. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ực! Ực! Ực! thằng bé uống một lúc vài chén liền trong cơn sầu thẳm của cái nỗi buồn xót xa của một thằng học sinh thi rớt đại học! Cũng chẳng biết tại làm sao nó lại thành ra như thế! Thôi thì cuộc đời đã làm cho nó thế rồi, cứ để cho nó giải tỏa cái nỗi buồn mà nó hằng ấp ủ bấy lâu, để rồi sáng mai khi tỉnh dậy với một ngày mới thì nó sẽ quên đi tất cả. Trong hơi men đã bốc lên nửa đầu, nó ngồi đó suy tư và nghĩ về điều gì đó xa xăm đang đợi nó ở con đường đời phía trước. Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm trong bóng tối thấy nó tội nghiệp quá, một thằng nhỏ với dáng gầy yếu, sầu não, và............................ Bỗng chợt nó đứng phắt dậy mà nói to trước cả đám bạn nó rằng "tao đã ngã ở đó, xong tao quyết phải đứng dậy ở nơi mà tao đã ngã! Đứng dậy với tư thế hiên ngang, với ý chí kiên cường!" Và nó cũng đã thực hiện được điều mà nó nói sau một năm đèn sách. Một năm trời sống cuộc đời của một thằng học sinh lớp 13 đã dạy cho nó nhiều điều về cuộc sống, nhiều điều về ý chí vươn lên.
    Cầm trong tay tờ giấy báo điểm thi đại học, nó đã bật khóc! Nó khóc vì sung sướng, nó khóc vì nó đã làm được cái mà nó đã quyết tâm, nó khóc vì tất cả...... Những giọt nước mắt cứ lăn trên má và cả trong lòng nó nữa.
    ..................<hết kỳ 1>...............................
    Kỳ 2 không có
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ mơ ước giống như ai đó...Muốn yêu và được yêu...nhiều khi tưởng chừng không thể...Phũ phàng lắm phải không anh,,?chua sót lắm phải không anh...?Em chẳng ngại ngần vạch trần mạch suy nghĩ của anh khi với em anh quá dỗi đơn giản ...chính vì thế em gọi anh mà Mr Simple...
    Còn anh ...anh gọi em là hổ giấy bởi em cứng cỏi nhưng thực chất lại quá yếu mềm ..chỉ một mồi lửa thôi sẽ thành tro bụi....Em không cảm thấy buồn khi anh nói thế ..bởi anh nói đúng quá rồi thì phản ứng làm sao....
    Có đau khi những thứ đơn giản tưởng như rắc rối ,nhẹ nhàng mà như bão qua tim....Ánh mắt anh có mãi mãi kiếm tìm ..thì em vẫn thế thôi...muôn ngàn lần không thể thuộc về nơi anh vĩnh viễn ...Như những câu truyện của Cấn Vân Khánh mà thôi.Anh sẽ viết tiếp câu truyện đó sao..?Viết để thay dấu hỏi băngf dấu chấm than cứng cỏi ...?Không bao giờ anh biến nó thành hiện thực được đâu...tốt nhất nên để những thứ an bài thành những thứ không còn có sóng...
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi chơi ..em lăn đùng ra ốm ..Vẫm thế mà anh..từ trước đến giờ cái sự ốm đau trong em luôn thường trực ..em đi lướt qua khu giảng đường cố tìm lấy ánh mắt của ai đó..không có..trống trơn và hư ảo ...Một vài tieng s nói xì xào khi em mặc cái vấy quá ngắn và cái áo quá mát ...Lâu rồi em cũng quen với cái từ bản lĩnh anh đặt cho.
    Đêm qua ,một ly caphê eôs thời gian tưởng chừng như không bao giờ ngừng lại ...anh bảo em bị nghiện nặng mất rồi...Em không biết song em càng ngày càng coi nó như một thứ nước em cần phải uống để làm tốt mọi việc.anh không bao giờ uống vì anh bảo anh sợ cảm giác nôn nao mỗi hi đưa nó vào người...Cảm ơn anh vì những phút như thế .Nếu không có những ly caphe đắng như thế này ,nếu không có anh ở cạnh động viên trong những ngày như thế này chắc em chết mất...cảm ơn rất nhiều người bạn đáng mến ạ...chúc cuối tuàn vui vẻ nhé..
  9. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    thức đêm mới thấy đêm chẳng dài tẹo nào . Hic hic mới ngồi nghịch ngợm 1 tý đã sáng banh rồi giá như con người ko phải ngủ để có thể sống nhiều hơn
  10. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    buồn quá đỗi ....!

Chia sẻ trang này