1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu nhầm em rồi. Hôm đó là em đi với Vân mà. Lúc nào em buồn cũng có Vân ở bên cạnh.
    Khó khăn đến vậy cơ à? Suy nghĩ tiếp đến đâu rùi hở anh?
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa...trưa bao giờ thấy một trung thu đáng nhớ như vây...6đứa lang thang ngoài đường mà ngập trong mưa ..đứa nào cũng ướt đứa nào cũng lạnh nhưng mà đứa nào cũng vui...
    Sáng nay trở dậy thấy người mệt nhừ bải hoải ...nói dối là đi ăn cơm cùng mọi người nên đứa bạn nhất quyết đòi theo..không còn cách nào khác phải nhờ Em_khat nói dối hộ ....nó biết đâu là mình có hẹn với một boy ...cái người mà nó nghĩ là nó ghét ...
    Tao cũng chẳng dám nói với mày vì mày ghét anh ấy ...hẹn ăn trưa rồi mà tao không dám đến dù rằng rất muốn ...tao nghĩ là mày biết nhưng mày không nói ..không một lời nào hết ...thế là tao phải xin lỗi người ta ,và tao thấy tiếc...
    Tiếng khóc của con T và tiếng mừa làm không gian não nề đến khôn tả..nó bảo yêu Tony...nhưng không tiến lại gần được ,nó cũng bảo nó hiểu cảm giác của tao ...thế là tao cũng khóc ...chỉ thế thôi...khóc trong mưa mà đâu ai biết..
  3. hungttud

    hungttud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đêm chán òm !
  4. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà một mình chán như con "rán"!
    Ôm cái máy tính cứ nghĩ linh tinh!
    Ngủ tỉnh dậy rồi mà cứ như là mình đang mơ!
    Chán như con "rán" cắn tan cái bánh quy!
  5. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    gần sáng mất rồi. Mai thi rồi mà giờ chưa có tài liệu hic hic , năm thứ 5 roài mà bê tha quá
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    khi nhưng dòng chữ này được viết ra thì trời không còn cái huyền hơạc của đêm nữa nhưng có lẽ nước mắt em còn mặn chát...Chúng ta đi qua nhau như gió thoảng cuộc đời ...
  7. binhan270

    binhan270 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chết chết! Đêm đến vào đọc "đêm....." mà thấy những dòng này sao mà "thương" thế! Anh đã đi qua em hồi nào đâu mà!
    Đêm nhiều sao, ngồi nói tào lao bao chuyện. Đêm vui thật.
    Mà chẳng hiểu sao đêm đến là các loài ăn đêm lại ra nhỉ? Những góc khuất của xã hội ban ngày thì chẳng thấy ma nào, thế mà đêm nó đông như trảy hội ấy! Im lặng, hoạt động tích cực, và...............trời ơi!
    "Trung thu là tết thiếu nhi!
    Mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều!
    Chơi nhiều rồi lại làm liều!
    Để rồi lại sinh ra nhiều thiếu nhi!"​
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Nhòm topic " ĐÊM "............Thấy toàn bài post ban ngày
    ...............
    Đêm đi ngủ........ngày post kể chuyện ban đêm.....hay topic chỉ để post bài tâm sự đêm khuya..........
  9. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    vớ vỉn! chả đêm thì là gì đây
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có điều kiện ngồi ol vào đêm....Đó là những thứ kể về đêm dù nó có được viết vào bất cứ thời gian nào xin đừng bàn luận theo kiểu đó...

Chia sẻ trang này