1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 đầu tuần mà lại đọc được một bài thế này. Chán! Chẳng bít nói gì với em. Chỉ thấy mừng vì em đã trở thành một cô gái dũng cảm!
    http://360.yahoo.com/ong_tre_py
  2. huyenduong07

    huyenduong07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hu hu, thấy buồn quá, mong bạn sớm tìm được một nửa bình yên...
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có 1 hôm thức xuyên đêm.Tôi không thể ngủ được.Buồn và có cảm giác chán trường.Hình tượng của mình trong mắt người khác dần sụp đổ theo cấp số nhân đáng kể.Biết rằng không nên làm như thế .không nên để mình yếu đuối trong thú cảm xúc rất ngắn ngủi này.Bản thân cũng đã đủ lớn để suy nghĩ và có thể hiểu được điều gì cần và điều gì không thể làm.Anh có cuộc sống của anh...1 cuộc sống đã an bài theo định mệnh,em có cuộc sống của riêng em...không thể làm nó khác đi được...
    Ngay trong lúc này đây em cảm thấy rất lạnh ,rất rất lạnh,lạc lõng và cô đơn không bit phải làm gì...?Trong bóng tối một mình em nghĩ về anh..người đã làm em đau...Anh có thể đang ngủ,cũng có thể đang chơi với bạn bè,em thì không nguôi nhớ anh trong những lúc như thế này.Em rất cần một vòng tay ai đó kéo em vào lòng và lau khô những giọt nước mắt đang lăn đều trên má...Khó quá phải không..?Mọi người sẽ đến cạnh em rồi lại rời xa em như a đã làm thôi,không thể,mãi mãi không thể níu kéo bất cứ ai ở lại....giống như lá lìa cành không phải gió cuốn lá đi mag có thể do cây không muốn giữ lá lại....
  4. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng lâu lắm rồi tôi luôn thức như vậy ! một mình lủi thủi trong đêm. Nhiều lúc tự nghĩ rằng, hay cuộc sống đã xô đẩy mình phải như vậy ! Nhưng chắc câu trả lời sẽ là không, mà tôi thức vì ở đâu đó cũng đang có một tâm hồn thổn thức như tôi !
  5. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui lẫn lộn chẳng bít đâu mà lần, vậy là hôm nay mình đã 27 tuổi rồi,vẫn phải ăn bám Ma ma, Sn mà chẳng có ma nào ở cạnh,mà đâu đến nỗi xấu lắm chứ, Con gái thời nay bọn nó chỉ thích đàn ông đẹp trai ,cao to và trẻ thì phải,mình thì đã già quá rồi.Dêm nay biết cùng ai đi giải sầu,lại rượu và ngủ,biết làm gì cho hết những ngày này....Chán
  6. c6h6br6

    c6h6br6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tìm và viết về "Đêm" khá hay. Bạn hãy vào Diễn đàn mới của Vĩnh Phúc chắc chắn bạn đwọc chào đón nồng hậu:
    www.tintucvinhphuc.com/diendanvinhphuc1/
    và ghé tham trang tin này để cập nhật tin tức vêề vĩnh phúc!!!
    www.tintucvinhphuc.com
    Chúc bạnn may măn va vui ve
  7. nhn019

    nhn019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Em nghĩ không phải bác già mà em sợ do cái tên của bác nên chị em mới ........thui!!!!!!!!hihii
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lâu không thấy box mình có gì mới mẻ nhỉ...?
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp đê, lão phu đang ở Hà Nội, vừa lang thang với @duongmon về
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ok ok lâu lắm rồi mọi người chẳng có ý kiến gì hết...

Chia sẻ trang này