1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,không dài và sâu như những đêm đã qua...một giấc ngủ tuyệt vời đã đến....
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hi, tất nhiên rồi, hãy tiếp tục có những giấc ngủ dài và sâu như thế hé! Chúc mừng you!
    Chúc một ngày mới tốt lành!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn nhiều nhé....
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm....
    Hôm qua bị ốm nên ngủ chẳng biết gì ,người đờ đẫn khi bước khỏi cái xe bus,chưa bao giờ thấy xe bus lại kinh khủng như ngày hôm qua.Mà sao cai ngã tư Lê TRọng Tấn đó lại hay tắc đường thế chả biết ....Thành phố này sắp ngồi lên nhau mà sống rồi ...
    "Anh có mời chị Chip lên chơi không?"...Cô ngốc à,chẳng mời thì chị mày cũng lên bởi đấy là nhà mẹ chị mày cơ mà với lại còn lâu mới đến noen chúng mày lo sớm quá đấy.
    Tối qua anh uống nhiều ,chắc là mệt .nói truyện mà ngáp ngắn ngáp dài .còn Y ,Y ngủ chẳng biết trời đất là gì .Sáng nay định vào viện truyền nước nhưng khoẻ lên nhiều rồi ,bỏ qua công cuộc chinh phục những cái kim tiêm thôi..nghĩ đến mà phát khiếp...nhưng cứ như thế này thì cũng chẳng đủ sức làm việc gì ra hồn nữa.
    Anh đừng nói hai từ xin lỗi ,anh không có lỗi ,cuộc sống này phải thế ,Y nhẹ nhàng đưa vào đầu mình ý nghĩ Y sẽ thoải mái hơn trong mọi việc.Y đang tập sống một cuộc sống khác đi,cần mạnh mẽ hơn bây giờ ,cần tự biết làm mọi việc và tự tìm niềm vui cho mình...như thế sẽ tốt hơn.Y thấy mình thoải mái khi không nghĩ gì nữa ...và Y đang rất vui,vui nhiều lắm...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm ....
    Đêm qua,ngủ muộn vì sáng nay phải đi thi học cố một chút để không ân hận là mình đã không cố gắng....một giấc ngủ thoải mái,vui vẻ và không suy tư như những đêm trước đó....
    Thấy cuộc sống đẹp hơn,tự hài lòng với chính bản thân bởi những điều đầu tiên có thể làm được,không biết nếu điều đó của một ngày xảy ra Y có còn mạnh mẽ và vui vẻ như suy nghĩ của ngày hôm nay,nhưng mà có sao đâu...khi nào đến mới là lúc phải lo...mà có lẽ nó sẽ không bao giờ đến...
    Đêm nay,một đêm dài hay ngắn nhỉ,không biết nữa nhưng chắc là sẽ mệt vì phải đi ô tô xa mà...
    Sau kỳ thi này Y sẽ về Py chơi cho thoải mái,Y nhớ mọi người quá,Y nhớ mấy đứa trẻ nhà Y quá ....Chúng nó chắc cũng nhớ Y nhiều lắm..
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ..căng thẳng ..và buồn....
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi ..căng thẳng ..và buồn....
    một ngày chẳng ra cái gì hết....
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,,,không phải không ngủ được nhưng không muốn ngủ mặc dù rất mệt....Lúc trên xe đã đánh tạm được một giấc rồi...Hỏi đời sao nhiều khi không tham lam và ích kỷ chút...Hay thật cười tươi như hoa mà lòng đau nhiều quá ,chẳng lẽ cười mà cũng đau nhiều vậy sao ?ngược lại lời cô nói...
    Những tách caphê,đắng và ngọt có đủ ,uống vào để cảm nhận được nhiều hơn.YTT ước gì mình ích kỷ hơn một chút ,ít trách nhiệm đi một chút,YTT ước mình cũng có thể nổi đoá lên như mấy bà ngoài chợ khi không hài lòng ...Có lúc tưởng mình có thể sẽ gào um cả lên ,nói cho bung bét nhưng rồi đâu lại vào đó ,im thin thít như một con thỏ biết vâng lời...
    Bây giờ không còn thấy đêm kinh khủng nữa ,tất cả gói trong hai chữ bình thường...cái gì cũng bình thường hết vì chẳng có thời gian mà nghĩ đến cái gì nữa ,chết chìm đến nơi rồi,có lẽ sẽ phải thức đêm hàng tháng trời nữa may ra mới được..Chẳng buồn và cũng không vui..lại bình thường...bắt đầu học được kiểu phớt đời rồi đấy...Mặc...Cái gì xảy ra thì xảy ra....Kệ ....không thèm quan tâm nữa...Chỉ loay hoay với sách vở đủ mệt lắm rồi....
    Qua đêm nay ,rồi qua đêm mai ,sau khi ở bệnh viện về ,YTT sẽ bắt đầu cái "TO DO LIST" của mình....Không bận tâm truyện tình cảm,chẳng bận tâm truyện bạn bè ,không đàn đúm nhậu nhẹt nữa...Ngoan thôi....
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Sao nghĩ nhiều vậy cô bé?
    Như vậy chắc đau đầu lắm nhỉ?
    Cứ thoải mái mà sống, dù sự đời có lắm chuyện phải nghĩ thì có sao đâu? Nếu mỗi sáng thức dậy trong đầu toàn nhưng suy nghĩ ngổn ngang, nếu trước khi đi ngủ lại phải ưu tư suy nghĩ, thì thật khó khăn biết mấy?
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nghĩ người ta bảo mình thực vât....nếu nghĩ nhiều chỉ thấy một chữ ...đau...
    Lạnh lẽo...Đêm hắt từng hơi thở..Trời đất đang chuyển mình như con cá chuyển hướng bơi.Caphê vẫn đắng cùng đêm.
    Để đi đến cuối con đường ,niềm tin là điều quan trọng đầu tiên,Để hát một khúc hoàn ca bắt buộc người ta phải chiến thắng,Để đêm bớt dài ....Cần gì đây...?
    Bộn bề cuộc đời ,ồn ào phường phố ,lo toan thường nhật ai ở đời mà không phải nếm .Trời cuối chiều chỉ một màu vàng ,những sợi mỏng manh len qua những tán cây,nguớc mắt nhìn trời ,trời sâu thăm thẳm,rộng mênh mông....
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 20/11/2006

Chia sẻ trang này