1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM .............
    là được đi ngủ
    thích nhỉ
  2. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Đêm nau có EURO này
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đêm nay ko còn sức thức như đêm qua
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thế là đêm lại xuống rồi.
    Lại một mình ngồi đây nghe nhạc.
    Lẽ ra lúc này mình phải thật hạnh phúc chứ nhỉ

  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lẻ đêm buồn
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm....!
    Những ngày gần đây...đặc biệt là trong vòng khoảng 2tháng trở lại đây..mình thấy mệt quá..!
    Bắt đầu là kỳ thi,tiếp đó là kỳ thực tập,và đủ thứ lý dolinh tinh nưa...
    Thói wen của mình trở lại..mình bắt đàu pha caphê uống..lúc đầu chỉ là 1 ly,sau dần có những ngày mình đã uống đến ly thứ tư...
    đó là dấu hiệu không tốt một chút nào..cả về tinh thần và sức khoẻ...mình đang được giảm cân mà chẳng cần một biện pháp nào cả..giảm đến chóng mặt..3kg trong vòng 1 tuần..và ko giảm được nữa thì nó dừng lại..chóng mặt vì trọng lượng của mình..
    Hơi cảm thấy buồn vì đôi truyện vặt vãnh..mà chả vặt vãnh thế nào...Tại sao mọi người lại cứ thích làm cho mình điên lên thế nhỉ? mình làm sai điều gì rồi sao..?Đêm hôm qua..mình không thể nào ngủ được,mình mang mọi chi tiết ra chắp ghép..rồi tìm ra câu trả lời và nó làm mình không thể nào đi vào giấc ngủ được nưa...mình lò mò dậy và lai pha thêm 1 cốc nữa...có lẽ nếu ko uống nó lúc đấy chắc mình không đủ tỉnh táo để nói truyện với mọi người hôm nay..
    A và e...!
    cả anh vè em cùng đang dẩy nhau vào vực thẳm của mọi việc...e hoi thất vọng với những gì anh đã đạt được trong cái thứ anh gọi là cố gắng...chúng ta đã bao lần nói truyện với nhau đã tranh luận với nhau về vấn đề này..hỏng bét và không tim được cách giải quyết thuyết phục nhật. và chúng ta lại rơi vào im lặng...Hôm qua em chọt nhận ra được rằng anh không còn là anh của ngày trước khi e nhìn vào mắt anh hay tại vì em không nhận ra đuwọc điều đó suốt quãng thời gian chúng ta yêu nhau...không dài và không ngắn..chúng ta vẫn đang đứng trên nền tảng của hạnh phúc...và gia đình có định hướng hôn nhân cho cả hai...nhưng cha mẹ và mọi người không thể biết được rằng chúng ta dã có những vấn đề nảy sinh hkoảng nửa năm nay...
    Chúng ta lại cái nhau..cũng chỉ là không thể thống nhất đuwọc quan điểm sống của cả hai...e cần 1 người đàn ông đúng ngiã chứ không phải là một người chỉ là đàn ông bằng vẻ bề ngoài. Anh nói em tham vọng...e rất tham vọng là đằng khác...a đã bắt được e thay đổi sự tham vọng đo smột lần nhưng ngưọc lai,e không thể đưa a đi chung con đường mà em nghĩ đến. Tại sao lại là giai đoạn này chúng ta không giữ được bình tĩnh... tại sao mọi mâu thuẫn vại sảy ra trong giai đoạn này...?tại sao..?e mệt chưa đủ sao mà a không chịu thông cảm cho những gì em đang phải đối diện.
    Anh sinh ra trong một gia đình có thể nói là bề thế,a được cha mẹ cho an học tử tế..và khi anh có tấm bằng đại học trên tay anh không hề phải lo bất cứ 1 việc gì...a làm sao hiểu được những lo lắng của một người khác hẳn anh. Anh luôn so sánh cách phấn đấu cho cuộc đời của anh và của em..vậy mà một chút thôi anh không thấy rằng anh không thể làm được như e.... Anh đã thất bại..Anh nói vậy...Và quả thật là anh đã thất bại nhưng a đã cố gắng đâu mà đòi đến chiến thắng...? e đang cố gắng hết sức để không đẩy mối quan hệ của chúng ta vào chân tường ... nhưng mãi mà vẫn thế... em mệt ..mệt khi phải cuời với mọi gnười như vậy...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, trên chuyến xe bus đến công ty mình vô tình nghe được một cuộc hội thoại của hai nguoi trên xe bus về dân tỉnh lẻ... rõ ràng trong ánh mát của họ hiện lên sự miệt thi ghê gướm....Liệu trong lúc họ nói những điều đó với nhau họ có nghĩ rằng " ông bà cha mẹ họ đã ở đâu trước đó không...?"
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    4 ngày sau khi a noi e hãy quên tất cả đi...e vẫn cảm thấy choáng váng...có thể nó quá bất ngò nên e không chuẩn bị về mặt tâm ý chăng...?hay tại trong chúng ta chưa hẳn tình yêu đã hết...?
    e đã không khóc, nó nằm ngoài dự kiến của em mặc dù a là người đã nói lời chấm rứt mối quan hệ đó. Thật là buồn cười...trước đó 4 tiếng đồng hồ chúng ta vẫn nt, vẫn đt cho nhau, vẫn nói với nhau những lời yêu thương...và tất cả đã chấm rút...Em biết là em đang buồn, nhưng tại sao e ko rơi ra một giọt nước mắt...? e tự giải thích e không có time để buồn liệu có hợp lý không a nhỉ?
    song em biết rằng công việc đã làm em không còn time để nghĩ đến anh thực sự dù có những phút e thần người trước máy tính và chợt nhớ đến anh. A đx sai hay e đã sai..? trong truyện này e cũng không bít nữa. chúng ta không cãi nhau hom đó, chúng ta dộng viên nhau cùng cố gắng, e dành cho a nhiều time để tự do với bạn bè...? Vậy tái sao...?
    Cảm xúc của e hơi bị trơ một chút sau truyện này...,có vẻ như cũng hơi bị buồn cười khi chúng nó bảo chắc tại em không yêu anh nên không khóc...Có thật thế không nhỉ..? E yêu anh nhiều lắm cơ mà...? e đã cố gắng mang lại những tình cảm tốt đẹp nhất cho anh cơ mà...Tại sao..?
  9. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần, mệt thế chả bít...Hwa đi bệnh viên truyền 1 chai nuớc và tiêm 1 mui vitamin c nên hnay đỡ được bao nhiêu rùi... khổ thật đáy, người cứ như làm bằng giấy ấy....
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thứ khó hiểu nhất mà tôi từng bít....?

Chia sẻ trang này