1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    hoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang manghoang mang
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang mà cứ đi hòai thế này hơi bị nguy hiểm đấy.Thế mà!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta.thế mà!
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ơ đằng ấy mắng mình à.Thế mà!
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    ai mà dám mắng bác chứ..!thế mà!
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    ơ thế là đằng ấy lại đổi ava rồi à.Thế ava này có ý nghĩa gì không?
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thích cai av lần trước hơn,nhưng nó to wá nên ko để đc,hnay lang thang,thấy cai av này đikèm với 1 bài thơ rất hay,thế là up nó vào đây,chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì..hic.thế mà.
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thế đằng ấy đọc bài thơ đấy lên để mình nghe cảm nhận với cái ava xem nó có đặc biệt gì không.Thế mà!
  9. long220783

    long220783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe Long Bình ở gần đầm bán nước Phúc Yên Vĩnh phúc đấy. (gần Anchor)
    [​IMG]
    Được LONG220783 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 02/04/2009
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Để e chép ra cho bác đọc na..!
    Thu tan rồi ..... anh!
    Em đánh rơi tình yêu giữa vườn hoa táo trắng xóa
    Thu tan rồi...!
    anh!
    Có một ngày những cám dỗ bủa vây
    Em bỏ quên mình trong tay anh....
    Trái táo non rụng sớm.
    Chẳng còn gì ngoài những vết cắn giày séo từ trong đổ vỡ.
    Lạc giữa rừng người.
    Nhưng duy nhất chỉ có em hiểu nỗi đau của riêng em.
    Chắc chắn đã có những người đàn bà như em
    Và những người đàn ông như anh.
    Cứ cám dỗ nhau đến nỗi mộng mị.
    Rồi hoang mang, hoang mang...
    Chắc chắn sẽ có những người đàn bà như em
    Và những người đàn ông như anh.
    Họ dắt nhau đi giữa những bông táo vội nở
    Phá nát màu trắng bằng những quờ quạng rõ mờ...
    Nó cũng khá hay đấy chứ...!

Chia sẻ trang này