1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì có vẻ hay nhưng mà thực tế là không hay lắm vì chỉ là những gì đã qua.Hơn nữa cuộc sống thì phải luôn tích cực hơn nữa chứ.Ngồi om kỷ niệm cũng chẳng đi đến đâu cả.Thế mà!
    Đặc biệt tớ chưa yêu nên ứ biết cảm xúc.Thế mà!
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ là để nghe và cảm nhận thui mà có ảnh hưởng gì tới việc tích cực của cuộc sống đâu. Mà đôi khi wá khứ là động lực để làm hnay và nmai tích cực đấy. Bác mà chưa yêu thì dân làng trai lỳ cảm xúc hết ah? thế mà.!
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm...!
    Tệ quá,nmai fải dậy sớm,tự nhủ rằng sẽ ngủ sớm...Vậy là tắt máy tính leo lên giường,chùm chăn kín đầu...Kô thể ngủ nổi...!
    Em chợt nhớ đến cái tin nhắn cuối a sent cho e..Uh, có lẽ a đúng, cuộc sống cần phải tích cực hơn nữa... Em bật dậy, nghe một bản nhạc và tiếp tục công việc chán ngắt của mình. Chợt mìm cười,vì mình ngốc thật.
    Có lúc nào đó,chợt giật mình vì cuộc sống quá hối hả, time trôi wá nhanh,chẳng đợi bất cứ ai. Thoáng chốc đã thấy 1 ngày mới,thoáng chốc đã thấy mình bị già đi..híc dù rằng cái tuổi của e chẳng ai gọi là già cả...
    Một đêm, lại một đêm trong rất nhiều đêm rùi lò mò,lọ mọ một mình làm những việc mà e tự cho rằng cần thiết cho cuộc sống của em. Có phải không nhỉ? Hay tại e sợ sự kém cỏi, e sợ là người thua cuộc nên e gò ép mình vào 1 khuôn khổ.
    Hà Nội đêm nay trời rất đẹp...một vài hạt mưa lất phất,e đi trên phố thấy lạnh trong tà áo mỏng. Gió hồ thổi tung mái tóc, thoải mái sau những suy nghĩ mông lung. Lúc đó e đã ước,1 điều đơn giản giá mà được nhìn thấy anh...một chút, một chút thôi....!
    Đêm, chắc là cũng chẳng dài lắm, e nghĩ thế...!
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm..!
    lại không thể nào ngủ được...!
    Nghe nhac vậy!
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/70466/Tuyet-roi-mua-he-Doan-Trang.html
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ứ ngủ được nhưng không dám nghe nhạc vì sợ mọi người tỉnh giấc.Thế mà!
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    úp headphone vào mà nghe.thế mà!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhà ứ có tai nghe nên mới vậy chứ nếu có rồi thì nói làm gì.Đang tiết kiệm tiền mua headphone mà mãi chưa mua nổi.Thế mà!
  8. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mua cái headphone bao nhiu mà phải tiết kiệm dữ vây?thế ma!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tiết kiệm chưa đủ.Đằng ấy cho vay nhá khi nào tiết kiệm đủ tiền sẽ trả đằng ấy cả vốn lẫn lời.Thế mà!
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ...đằng ấy đi làm bao lâu rùi mà lại vay xiền mình vẫn đang được trợ cấp ODA từ ba mẹ.híc.thế mà!

Chia sẻ trang này