1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    đêm nay sẽ là 1 đêm rất dài của mình.. mình nhớ anh quá..
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhớ anh ui của mình...
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cái huyền hoặc ,lôi cuốn của đêm không thể kéo mình sâu vào giấc ngủ...Bao đêm rồi tôi phải vật lộn với bào vở ,với cảm xúc ,tất cả vẫn chơi vơi...
    Nghỉ học rồi ,thời gian trôi nhanh hơn những gì tôi đã tưởng tượng,tôi không bộn bề những suy nghĩ không đâu nữa hay đúng hơn là tôi không có thời gian để nghĩ....Đêm vẫn yên bình trôi trong anh đèn cao áp khi tôi nhìn qua cửa xổ ...Chợt có một cơn mưa...nhẹ ....làm tôi nhớ mẹ tôi,tôi nhớ những người bạn và nhớ anh...
    Tại sao đêm lại cứa dài cùng suy nghĩ..?tôi không biết hết truyện này rồi đến truyện khác ,hết tryện của tôi rồi truyện của người nhưng gói gọn lại ai cũng bảo tại tôi...Tôi đã sai sao..?chẳng lẽ không yêu một con người cũng là cái tội.Tôi chỉ có một trái tim,nó chỉ có thể là nơi ấm áp quay về của một con người ...Vậy làm sao tôi lại là người có lỗi....Người ta quay bước đi ,rồi người ta quay buớc về ...trách cứ...Người ta buông suôi cuộc sống người ta bảo ...tại tôi...Caphê sao mà chát thế....Đêm sao mà dài thế...
    Cái kiểu mâu thuẫn của suy nghĩ...cái kiểu quy trách nhiệm về cho mình để không đổ lỗi được cho ai làm tôi nhiều khi ngản ngẩm với chính bản thân..Tôi tự trách mình sao không bù lu bù loa lên hay đòi cho được những gì mình đáng được hưổng ...nhưng để làm gì...?Để an bình hơn ư? để đêm bớt dài ư...?hình như không thể....?
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua,....đêm nay....
    Cái máy tính hỏng kéo theo bao nhiêu việc không thể làm ,tiếng nhạc rập rùi của những bản rock làm tôi nóng lên ,tôi hoà mình trong những giai điệu nhộn nhịp đó ,hò hét với lũ bạn trong chơi vơi suy nghĩ .lúc đó tôi không nghĩ gì tôi chỉ biết hát biết nhảy và tận hưởng ..Ấy thế nhưng, chỉ một chút thôi khi nhao ra khỏi đám đông đó là bóng tối ,là đêm ,là căn phòng thinh lặng và một chiếc máy tính không thể sử dụng được....
    Nhưng ngày tháng phải tập trung cao độ sắp qua đi,tôi định về nhà với mẹ nhưng mẹ tôi không có nhà ,mẹ tôi đang ở xa tôi quá.Chỉ còn một chút nữa thôi ,tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc tôi ao ước .Tôi muốn uống thật say ,say đến độ không còn nhận ra được điều gì nữa để quên đi mọi thứ.Tại sao chư?tại sao những thứ tưởng chừng có thể quên laj dày vò người ta kinh khủng thế .........?tại sao..?
    Cái yên bình khi được dựa vào vai anh làm tôi không còn muốn mình tiếp tục những điều không tưởng đang ấp ủ ...Vậy có được không ...?Cuộc đời ai cũng muốn có hạnh phúc ,ai cũng muốn cười ,chứ đâu ai muốn đau khổ và muốn khóc .....Ôi đêm sao mà dài .....
    Được yesterday_today_tomorrow sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/12/2006
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ngủ chẳng biết gì ,đầu đau như búa bổ...cảm giác phiêu liêu và sỡ hãi...
  6. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ Vĩnh Phúc bây giờ buồn thế sao?Muốn trở về mà thấy buồn vậy tôi không về nữa.Ở Nơi đó tôi có người iu của tôi , đã ngóng trông tôi như các bạn. Nhưng giờ người ta không thèm ngóng chờ tôi nữa. Vậy thì về làm gì
    Thôi em cứ đi đi...
    1năm.. 2 năm..3..4 tôi vẫn yêu em từ ngày em chia tay tôi. Giờ tôi vẫn chờ em nhưng tôi chờ người yêu tôi quay trở về chứ tôi không chờ em nói cho tôi thêm 1 cơ hội
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nhớ em....
  8. duongmom83

    duongmom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ặc lúc vào cứ nghĩ sẽ được đọc một bài hay haycủa ông, chán luôn.
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Tiểu cô nương kỳ ghê, ngừi ta bảo nhớ lão, bây giờ lão mới thấy nên vào giả nhời ngừi ta, thế mà Cô nương thắc mắc. Cô nương thích cái phiêu diêu trong đêm à, bữa nào xúc cảm tràn trề mỗ lẩm nhẩm vài dòng để Cô nương đỡ chán
    Thế nhỉ!
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyến hành trình dài gần 200km, vẫn gã du mục với con ngựa sắt què quặt ấy. Đã biết bao đêm gã vẫn cứ hoài lang thang như vậy, nhưng với mỗi đêm một xúc cảm khác nhau, len lỏi vào tâm trí gã. Đoạn đường này gã đã đi khá nhiều lần, mỗi lần một khác, và lần này cũng vậy.
    Một đêm yên bình, với trăng sao và gió. Đêm nay trăng sáng thật, từng dải vàng dát đều trên nền trời nhờ nhợ.
    Gã dừng lại mồi một điếu thuốc, dựng xe bên lề đường gã ườn người trên bãi cỏ, ngửa cổ như để uống hết cái miên man của đêm. Gã lại phiêu diêu trong cái mộng mị hư ảo của đời mình.
    Gã khác quá, khác với gã ngày xưa, chẳng hiểu vì sao lại như thế. Ờ mà cũng lạ, cuộc đời biến động nhiều, đổi thay từng giây từng phút mà gã vẫn cứ mộng mị ngồi lì một chỗ, phiêu ảnh trong cái quá khứ xa xôi, cái huyễn hoặc của thời gian và không gian.
    Trời đã sinh ra gã như thế! có lẽ vậy!
    Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
    Ừ bao năm rồi, gã vẫn mãi loanh quanh, đi nhiều, cảm nhận nhiều rồi để làm gì nhỉ?
    Người ta nói đi là sống, ừ thì đúng thế, đi là sống là để cảm nhận, là còn biết rằng ta đang tồn tại, nhưng đi rồi, nhiều rồi, vẫn sống, vẫn tồn tại, và rút cuộc để làm gì? và đạt được cái gì ngoài cái phiêu ảnh, cái Amateur trong con người gã.
    Hì buồn cười thật, gã dở hơi thật!
    Gã cô đơn!

Chia sẻ trang này