1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    bít đâu bít đâu đấy....!
    nghe bài đó chưa vậy vugia?
  2. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Oa oa! Sáng đi làm không ăn sáng, giờ bụng sôi ùng ục. Thế mà vẫn chưa được ăn cơm mới ức chứ. Ục ục....., lạy trời, đừng sôi nữa, lạy trời.
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Chưa a không nghe đâu.
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    về nghe lại đi na...!
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    E này có cái title sợ nhỉ.
    Đêm khuya lại thấy nhớ người yêu
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    hế hế...nhìn vào cái title đó na....đừng có mà....!
    Đêm đêm e cũng nớ người iu iem nắm cơ...hu hu
  7. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm người buồn vậy nhỉ. Nó có phải dịch lan truyền và lây lan qua người không?
  8. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này lây đấy, nhưng là căn bệnh ngọt ngào. Đằng ấy biết đọc nỗi buồn của nguời ta là đằng ấy lây roài đấy. hehehe
  9. trancoc

    trancoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu anh bị lây rồi thì có người cũng bị lây theo rồi. Vì tối qua người ấy hôn anh mà! Chết chửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chà, nếu anh bị lây rồi thì có người cũng bị lây theo rồi. Vì tối qua người ấy hôn anh mà! Chết chửa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [/quote]
    Bệnh này không lây qua đuờng hô hấp anh không biết ah? Bệnh này lây qua tâm trạng, tâm hồn. Anh không thấy nguời ta nói những vật chất nhìn thấy được chỉ là phù phiếm hả? Những nụ hôn hay những cái ôm khi buông ra, lau đi là hết còn sự đồng cảm trong tâm hồn mới là cái giữ con người ta ở bên nhau lâu nhất. Đơn giản thế mà không biết. Chán!

Chia sẻ trang này