1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghonghoangdai943

    bonghonghoangdai943 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Được bonghonghoangdai943 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 14/07/2009
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn để ý đến time post bài có lẽ cũng khá lâu rùi........!
    Quá khứ là thứ không đơn giản để quên đi........!
    Mình thì chưa lúc nào quên.........!
    Nhưng nhớ đến để sống tích cực hơn..........!
    Cuộc sống không có gì là hoàn hảo ca..............!
    chúc bạn vui nha.............!
    đã 9 năm rùi mà................!
    Một vài tuần nữa mình sẽ cề phúc yên đó...........!
    nếu có nhã hứng........!
    uống cùng mình một cốc caphê na........!
    chúc vui...!
  3. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải là chuyện muôn thủa, e cứ bảo rằng, e sẽ dứt khoát, dứt khoát với quá khứ, dứt khoát với hiện tại, để chúng mình chỉ còn có nhau, và rồi sao? Lại là những câu chữa cháy, những lời bao biện, và lại để cho một người chờ đợi, một kẻ giận hờn. Định mênh đã cho chúng ta gặp nhau. Tại anh, hay tại e?
  4. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thức cả đêm mà chả thấy mem nào ol.......!
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    bị em khát xoá 9 bài liên nên run roài ko dám pos nữa đâu.Thế mà!
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    thôi mà.......!
    tiếp đi anh.........!
  7. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hí hí...
    Dạo này, không muốn thức đêm mà vẫn phải thức vì bé con đạp quá trời.
    Ba bảo sẽ nhờ bác sỹ tét cho con một cái thật đau khi con sinh ra vì tội thường xuyên quấy phá giấc ngủ của mẹ lúc nửa đêm.
    Mẹ đã bỏ nhiều thói quen khi có con, không uống caphe, không đi ngủ muộn, cố gắng nghỉ ngơi và ăn uống để con có thể có sức khỏe tốt khi chào đời. Mẹ rất vui khi mỗi lần đi khám bác sỹ thông báo con khỏe mạnh và đang lớn lên từng ngày. Sau mỗi lần như thế cả nhà lại ngồi ngắm nghía và tranh luân xem con sinh ra sẽ giống ai? ba hay mẹ? Những lúc như vậy mẹ thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Chia sẻ trang này