1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm......

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi yesterday_today_tomorrow, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Yesterday - today - tomorow viết về một người Chị? Tôi khóc...! Tôi giật mình...! Không phải tôi là Chị...! Mà tôi biết một chị như thế!
    Cuốc sông không phải lúc nào cũng công bằng, không fải lúc nào ta cũng có những cái ta muốn, mà điều rõ ràng nhất ta có thể nhìn thấy đó là ở những vấn đề về trái tim, đó là Tình Yêu.
    Ta cứ lang thang trong thứ tình yêu đó, rồi quyết định cả cuộc đời của mình, ta mơ màng, ta khóc, rồi ta lại cười... cái cười sao mà CAY!
    Chị khóc, chị đau đớn, chị mệt mỏi, chị sầu. Cái sầu của người phụ nữ mới bước qua tuổi 30. Cuộc đời in hằn những vệt sầu trên đôi mắt chị, rơi rớt, khiến em đau!
    Ngày mai thôi, sẽ lại sáng, sẽ lại trong, nhưng tuổi trẻ, thời con gái thì sẽ chẳng còn trong như trước!
    KHóc gì nữa cho lòng ta đau...
    Chuyện người, đâu fải chuyện mình, sao đau quặn lòng đến thế!
  2. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    buổi đêm người ta nói: thức trắng đêm mới biết trọn đêm dài, nhưng mà sao lúc thức chơi game ol thì thời gian trôi nhanh vậy?
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    chị tôi hàng đêm vẫn khóc thầm đếm ướt đầm gối vì chị day rứt không yên với chính bản thân mình ...Mắt chị quầng thâm ,chị không ngủ ,không ngủ để nhủ với lòng mình rằng "phải sống sao cho đúng với người chồng hết lòng yêu chị.."...
    Hoa hướng dương vẫn nở trên khu vuờn ngày nào ,có gió mát có người chị yêu song tât cả đã là ảo mộng ..Tuổi trẻ chị đã yêu hết mình và sống hết mình trong tình yêu ..chị không ân hận vì những gì đã quyết định ..chị vẫn bảo thế mà ...mong rằng khi em quay về nhà thăm chị ..những quầng thâm trên mi mắt sẽ không còn...
  4. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Đêm như sâu từng hơi thở của em kéo lê chậm chạp ..Em nhớ anh ,nhớ mẹ ,nhớ mọi người.Trời nóng như đổ lửa không hiểu răng đã tắm đến lần thứ 5 rồi mà vẫn thấy nhễ nhại mồ hôi.Hai cái quạt chạy vù vù ,càng quạt thì càng thấy nóng và càng không sao nghủ được.Chị một chút thời gian nữa thôi ,em sẽ được rời xa cái thành phố này ,được về với mẹ ,được đứng trên tầng 3 đầy gió và sms cho anh.
    Đêm bây giờ đã yên bình hơn những ngày đầu tiên em lập topic này .Đó là những ngày em thật sự khủng hoảng về tâm lý .Còn bây giờ em thấy nhẹ nhàng hơn ,và có thể cười tưoi hơn với mọi nguời .Khi cơn mơ ập đến đó là những giấc mơ về những điều tuyệt đẹp .....vì em luôn có anh ở cạnh những lúc khó khăn cũng như những khi hạnh phúc ...Cảm ơn anh...
  5. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nóng quá, khó ngủ. Hy vọng đêm nay cũng vậy, để thức xem chung kết C1. Hy vọng Milan vô địch.
  6. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua là một đêm tuyệt vời, Milan đã vô địch
  7. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi ko vào đây nữa ko còn nhiều người quen thuộc nữa .......... giữa trưa lang thang trong đêm của kẻ khác
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày 24/05/2007 rồi, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tôi phải xa em, một sự xa cách đã được dự báo từ trước.
    Tất cả cũng chỉ do tôi, đã lừa dối em một lần rồi, và em cũng chỉ có thể tha thứ cho tôi một lần, em đã nói như vậy!
    Chán nản, mệt mỏi quá.
    Có lúc nghĩ:"Tại sao khi em hỏi anh có còn nói dối em điều gì nữa không? Sao tôi không dũng cảm nói rằng tôi vẫn còn..., mà lại có gắng che đậy những điều bí mật mà đáng lý ra tôi phải tâm sự cùng em".
    Dù sao mọi chuyện cũng đã muộn quá rồi, phải tìm ra một nguyên do nào đó để em tự rời xa tôi, sao cho sự tổn thương tôi gây ra cho em là nhỏ nhất!
  9. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    GÌ VẬY???????????
  10. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    ngồi buồn lại lượn lờ vào đây. Tìm mấy topic cũ mà ko thấy đâu nữa Đêm có chút gió mát thật.............cố gắng đi tìm " ngày không vui"

Chia sẻ trang này