1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm...

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minhthanh79, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đêm...

    Cũng khuya rồi đó nhỉ, bây giờ ra đường chắc chẳng còn ai lui tới - Mùa nắng chắc cũng không có chứ bây giờ mùa mưa mà....
    Nhớ hôm nào trời mưa lất phất thế mà mấy anh em cùng ở trọ lội bộ đi dọc đường Hùng Vương, lên tuốt sau nhà hát một đoạn dài rồi mới quay về... Bây giờ thì mỗi người một nơi, kẻ lấy chồng, người lấy vợ ... chỉ còn mình ... vô tư
    Đêm yên tĩnh cho ta những nghĩ suy... bất tận.
  2. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không phải là đêm. Nhưng những gì đêm qua không thể post lên đây được nên đến bây giờ mới có thể.
    Có ai ở dưới đồng bằng được đón một sinh nhật tận núi rừng Tà Rụt, A Ngo chưa nhỉ? Chỉ tiếc là lên đây để làm việc chứ không phải đi chơi nên chẳng có thời gian để vui mừng, ăn chơi nhảy múa.
    17h30 lên đến UBND xã Tà Rụt, mèn ơi, trời vừa mưa vừa lạnh, anh em lại được tin là tối nay ko có chổ ngủ. Vậy mà cũng hăm hở bắt tay vào trang trí hội trường. 19h00 nghỉ tay nạp năng lượng xong lại tiếp tục treo banner, băng rôn. Xong đâu đấy lại phải rà soát lại tình hình xem thiếu sót gì thì alô về Đông Hà để nhóm sau chuẩn bị sáng mang lên sớm. Ơn trời, dù có thiếu một ít đồ nhưng mọi người cũng đều nhớ ra và xoay xở xong. Đến phút cuối thì may quá, có anh chàng phụ trách văn hóa xã mời anh em vô phòng của ảnh để... ngủ, nệm ấm, chăn êm, chẳng bù cho việc đầu hôm cứ tưởng hôm nay phải ngủ mà ko có chăn chiếu gì cả :-( Đặt lưng xuống giường mới có 23h, định online một chút nhưng mà ko dám vì sáng sớm đã phải dậy để sửa soạn tiếp. May thay cuối cùng cũng xong việc. Nhưng cái chán nhất là đến bay giờ mình vẫn phải ở lại A Ngo để hoàn thành tiếp một số việc. Để bây giờ ngồi ở đồn biên phòng cửa khẩu La Lay post những dòng này. Có ai tin rằng ở một nơi xa xôi như thế này mà Internet cũng thoải mái để xài ko?
    :-) ha ha, quảng cáo một tý là sáng nay tớ vừa tổ chức sự kiện chào mừng Viễn thông điện lực - EVN Telecom phủ sóng khu vực Tà Rụt, A Ngo, A Vao, A Bung đấy, và do đó tớ có thể xài cái E Mobile để online ngay trên khu vực hẻo lánh này :-)
    Híc híc, mọi việc đều êm đẹp trừ việc là đến bây giờ mình vẫn chưa biết là mấy giờ thì có xe để về xuôi :-(
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 13/11/2007
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    he he tốt nhất nên ở lại trên đó luôn đi, Đông Hà đang mưa to khủng khiếp, mưa đến nổi hôm qua mạng bị nghẽn không gọi điện hay nhắn tin để chúc mừng sinh nhật chú Thành được.
    Thôi thì chúc mừng sinh nhật trên này nhé, chúc năm nay có nhiều cái mới và cái mới quan trọng nhất là...chắc là chú cũng biết, nhờ.

  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi, chị sis không thấy em bảo là cả đêm em thường phải nhắn tin, gọi điện về Đông Hà để nhờ mọi người mang thêm đồ mà em đã quên à? Chị bỏ cái mạng điện thoại chị đang dùng đi, chuyển qua EVN Telecom ấy, đang có khuyến mãi nhắn tin nội mạng miễn phí đấy, giá máy cũng đang khuyến mãi giảm cực kỳ hấp dẫn đấy: 190K, 290K, 490K hoặc 690K là có một cái E Com hoặc E Phone hoặc E Mobile rồi :-) (tranh thủ quảng cáo tý)
    Tối nay lại ở lại A Ngo, lại một đêm biên giới, nhưng chẳng thể đợi đến khuya để post bài đâu, buồn ngủ từ chiều kia mà. (Bà chị sis này trù ẻo thiêng quá) Phải đợi xe nên chẳng dám ngủ, bây giờ thì yên tâm rồi, cứ thẳng giấc cho đến sáng rồi ra đón xe đò về xuôi thôi :-)
    Tối nay đồn biên phòng có khách ngoài bộ vô nên mình cũng được thưởng thức ké bữa ăn tươi hơn mọi ngày :-) cái số mình nó thế, đi đâu cũng có người thương :-)
    Sau một bữa cơm rượu no nê thì có xe về nhưng trưởng đồn bảo ở lại đi, xe nó áp tải hàng về nên chẳng biết đến giờ nào về đến Đông Hà đâu. Nghe cũng có lý nên quyết định ngủ lại, sáng mai về. Mình được bố trí ở lại trong phòng phó đồn đấy, oách chưa?!
    Lại một đêm biên giới ... mưa rả rích, không to, không nhỏ... Chiều nay xem thời sự thấy lụt miền Trung lại lên... sao mà khổ thế, miền Trung ơi ?!!?
    _____________________________
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 13/11/2007
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đêm Đà Nẵng.
    Yên lặng.
    Sau những cơn mưa.
    Có vẽ yên tĩnh hơn bình thường.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 20/11/2007
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chú có vẽ tâm trạng ghê hí
  7. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ đấy là đêm cuối cùng mình được ngồi cùng chiếc ACER thân yêu của mình...
    ACER ơi, bây giờ ''em'' đang ở đâu???
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 22/11/2007
  8. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quảng Trị về đêm buồn kinh khủng , nhất là sau 11:00 đêm , chẳng kó chi vui , ra đường khi đó nhiều lúc gặp trấn lột mới chết chứ
    Khác với không khí ngày xưa ta ở Đà Nẵng , 1 - 2 giờ đêm về vẫn thấy người người tấp nập
    Không biết khi nào Quảng Trị ta lên thành phố nhỉ ?
    Buồn ! Buồn da diết ! Buồn .........
  9. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Lại đêm. Một mình. Cũng yên lặng (không phải tại Quảng Trị)
    Xem lại mấy tấm hình đi Lao Bảo & bản Đen Sa Van (Lào), muốn up lên để mọi người xem nhưng sao mạng kém quá, chẳng up được. Thôi để dành vậy.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 25/02/2008
  10. CongSan

    CongSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bữa nay ở Đông Hà an ninh không được tốt cho lắm nên hổng dám đi nhậu khuya nữa , buồn thí mồ luôn , đặc biệt là khu vực hồ Khe Mây , hic , sao mà từ cái đận mình đi học quân sự về lắm chuyện đến thế hổng biết , nào là giết người , nào là hiếp dâm , nào là ............. hic

Chia sẻ trang này