1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anchoitutehn, 04/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhất khi ĐÊM về và cũng mạnh mẽ nhất khi ĐÊM xuống
  2. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm rồi đêm nào cũng mưa, hầy!
    Đêm sâu, nghe tiếng mưa tí tách càng buồn não..
    một điếu thuốc, một cốc trà, ngồi nghe lạnh thấm vào da và nghe tiếng mưa tí tách cùng giọt gianh..
    Đêm. Không gian để nghĩ ngợi. Thời gian trôi thật chậm. Mọi thứ như ảo giác.
  3. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đã từ bao giờ đêm trở thành 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của tôi.Đêm người ta đi ngủ sau 1 ngày dài làm việc còn tôi trở về với con người của chính mình.Nhất là những đêm có mưa.ngồi cạnh cửa sổ ,1 mình,đưa tay ra với những giọt nước mắt của ông trời...1 cảm giác thật sư bình yên và nhẹ nhõm giữa cuộc đời đầy sóng gió.tôi yêu đêm.màn đêm rộng lớn ôm trọn con người cô đơn....
  4. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đêm chuyển thành ngày còn ngày lại chuyển về thành đêm,chả biết từ bao giờ tự nhiên thay đổi thói quen như thế,có lẽ tại khi đêm xuống lại thấy thoải mái hơn,tỉnh táo hơn,suy nghĩ sâu hơn,làm việc cũng thấy hiệu quả hơn,biết là không tốt nhưng có lẽ vẫn còn một thời gian dài phải như thế này nữa
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nhớ đêm ngoại ô buồn nhưng yên bình , nhớ đêm VN yên bình cách tôi nghìn cây số
    Đêm ,nhớ ngưòi ấy , mong làm ngôi sao may mắn trên bầu trời để dõi theo em tren chuyến xe vào SG đêm nay
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đêm về,nhớ 1 ngưòi hãy sms đêm cho đến lúc ngủ quên,h đã xa thật rùi,chỉ vì lời nói gây tổn thương......
  7. helpme262000

    helpme262000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG 10???????Bao giờ tôi mới có người yêu,được đi dạo phố,lang thang chỗ này chỗ kia,lê la quán xá cùng người yêu???Gần 30 tuổi đầu,công việc vẫn chưa đến đâu,và cũng chăng biết tâm sự cùng ai,cái cảm giác cô đơn thui thủi 1 mình này mình đã quá quen rồi,còn cảm giác yêu đương đã quá lâu để mình nhớ được cái hương vị yêu thương của nó như thế nào nữa,không còn nhớ nó ngọt ngào ra sao mà mình cứ thấy thèm thuồng khó tả!?!?! Sống khép kín ít bạn bè và cũng không có cơ hội giao lưu,có lẽ tại mình là người không biết ăn nói...Người ta thường KIẾM TÌNH THÌ TÌNH CHẠY,CHẠY TÌNH THÌ TÌNH THEO còn mình không kiếm và cũng chẳng được chạy,tại vì không có để mà chạy và muốn kiếm lắm nhưng cũng đành ngâm ngùi vì không biết phải kiếm như thế nào và làm sao nữa???????? LÀM SAO để có người yêu và CÓ AI YÊU TÔI KHÔNG????????? H.i..c...!Huhuhu[​IMG]
  8. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Tỉnh lẻ đêm buồn

  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    trời đã khuya rồi đây...mưa trên xóm , xa ánh đô thành
  10. cobexinhtuoi

    cobexinhtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đó thức đêm là vì muốn chat với 1 người ..toàn thức đêm
    Thức riết thành quen...giờ không bỏ được...
    Đêm...là lúc bình yên nhất...

Chia sẻ trang này