1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anchoitutehn, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sinhngay8th8

    Sinhngay8th8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi đêm qua mới ngủ ngon thế chắc tại beer sáng nay dậy thường trực thật nhiều nỗi lo và những việc phải làm nhưng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
  2. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đêm!có 1 đứa dở hơi ko ngủ đc.ko biết vì sao nữa.có nhiều chuyện cần nghĩ.gia đình.cuộc sống.và 1 hình bóng của ai đó...mang ghế ra hành lang ngồi để ngắm trăng 16.trăng tròn dầy .sáng lung linh.con bé tự nhủ:mình cũng giống trăng 16 nhỉ.lúc nào cũng sáng cũng lung linh vì con bé cũng sinh ra vào 1 ngày 16 âm lịch mà.rồi chợt nhận ra 1 nỗi buồn nhẹ nhàng sâu lắng trong lòng.có thể đây là ánh trăng 16 cuói cùng của tháng 8 mà nó dc thấy.bởi ở bên đó trăng 16 chắc gì đã có.và nó chợt nhớ tới 1người...có thể đang ngủ sau 1 ngày làm việc
    vẫn thấy thật hạnh phúc trong vòng tay của đêm
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đêm là thời khắc con người ta cảm thấy mình yếu đuối nhất. Ngoài kia, vẫn thấy trăng tròn vành vạnh.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Xách xe đi làm. 7h30 sáng, đồng nghiệp đến và chúc mình...goodnight!
    Ăn sáng xong, nằm trên giường nhắn tin chúc vợ ngày mới vui vẻ và...đêm của mình bắt đầu!
  5. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đêm rồi.thấy lòng buồn nhẹ nhàng.mọi chuyện với mình có vẻ đang rất tốt thi ngược lại với bạn mình.con bạn thân nhất trần đời của tao. tao hi vọng mọi chyện rồi sẽ ổn với mày.nhất định thế.buồn vì đợi 1 người nhưng chắc người ấy ngủ mất tiêu rồi.
  6. yahooyahooya

    yahooyahooya Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa trải qua một đêm thức trắng đúng là thức lâu mới biết đêm dài ngủ thôi
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, vật lộn với đêm dài,
    ngồi nhớ - ngồi quên
    nhạc Trịnh và bia lạnh bên cạnh.
    Mấy đêm trước,
    đêm thanh thản và nhẹ nhàng, đêm huyền diệu
    mang nụ cười trên khuôn mặt người ngái ngủ
    Đêm qua, bóng ma cũ quay lại
    Và màn đêm trùng xuống
    Nhói lòng.......
    Được 2blizz sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 20/09/2008
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mệt phờ mà o ngủ đưọc
    chẳng hỉu sao
    tự dưng mún dc nói chuyện với ai đó,cho đến lúc ngủ quên
    chẳng còn ai thức h này trừ mình đâu nhỉ?
    ngốc quá
    ngồi nghĩ vẩn vơ,lại nhớ nhớ 1 người
    1 người có lẽ h này đã ngủ rồi
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvn này có đầy người thức nè.Muốn nói chuyện với ai thì pm cho người đấy là xong nhưng có lẽ là nói đến lúc ngủ quên e rằng hơi lâu.Thế mà!
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để tiếc thương cả. Chỉ là mình đã vô tình quên mất xung quanh mình. Vô tình quên mất là ngay cả chính mình còn ko chấp nhận đc thì hy vọng gì ng khác có thể chấp nhận.
    Điều đó lại đúng, 1 lần nữa đúng, mà ko, chính xác thì lần này mới là hoàn toàn đúng. Mỗi ng đều có 1 lựa chọn của mình, ko ai có quyền can thiệp, nhất là khi lựa chọn này lại có tầm quan trọng rất lớn.
    Mình đang đứng ở đâu đây, ah, ở 1 nhánh của ngã 3, đứng và chờ đợi, hy vọng và ko hy vọng, bởi có lẽ, lựa chọn nào cũng là ko hoàn hảo.
    Chung quy sai lầm vẫn là mình thôi, vẫn biết là khó, vẫn biết ko thể. Nhưng mình đã quên mất, hoặc giả vờ quên mất, để cố đeo đuổi, để cố nắm lấy 1 thứ chẳng biết có phải của mình ko.

Chia sẻ trang này