1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anchoitutehn, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã quá nhiều ngày thức đêm bởi đêm cứ ngồi hoài, suy nghĩ, ko hề mảy may có ý định nào đứng dậy đi vào giường ngủ.
    8h tối chờ có ai đó vào hỏi xem mình đã về nhà và ăn cơm chưa?
    11h đêm chờ ai đó vào nhắc đi ngủ và thường là sẽ đi ngủ
    Nhưng jờ...
    chờ mãi
    chờ mãi
    chờ mãi
    bao nhiêu đêm rồi
    và cũng quá muộn rồi để có thể nhận được 1 lời nhắc đi ngủ
    Đã tự nhủ, không có jì là mãi mãi
    và cũng đã từng nói "anh đừng fung fí câu nói yêu em quá, không thì sau này em sẽ chẳng còn được nghe câu nào nữa thì em sẽ khóc đấy"
    Có phải thế thật không?
    Mà đêm càng khiến con người ta yếu đuối hơn và dễ khóc hơn
    Và cũng đã từng tự nhủ không có jì có thể khiến cho mình khóc được nữa
    vậy mà vẫn khóc hàng đêm?
    Hôm nay phải đi ngủ, không khóc, vì mai là sinh nhật mình rùi
    và từ mai sẽ không khóc nữa!
  2. tiengmotdemkhuya

    tiengmotdemkhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ....
  3. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chắc lại toi roài hix yêu một người khổ thật
  4. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em cam đoan là không yêu ai cũng chả sướng hơn bao nhiêu đâu .
  5. money4me

    money4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    6h43, mày ngủ rồi à. Thật dại dột khi lần đầu tiên tao ngồi cùng mày để suy nghĩ về cuộc tình đã qua. Để rồi ngày lại ngày mày hành hạ tao. Mày chờ cơ hội này lâu lắm rồi phải ko ?
    Đêm ơi, sao mày gan lỳ thế ? chẳng phải khi tao gặp người ấy tao không thấy sợ mày một chút nào đấy thôi ? tao còn thách thức mày còn mong mày dài ra để tao tận hưởng hạnh phúc bên người. Thế mà mày vẫn kiên trì chờ đợi để giờ mày trả thù tao, mày lại muốn làm tao sợ mày như trước kia bằng cái trò "cô đơn" cũ rích ấy à ?
    Được, nếu mày muốn tao đau khổ, tao không cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì - tao đang đau khổ, mày thành công rồi đấy. Nhưng mày muốn tao phải thấy hối hận khi chạy trốn khỏi mày để yêu con người ấy ư ? không đâu Đêm ạ, cho dù người ta có ngàn lần lừa dối tao đi nữa tao cũng không bao giờ hối hận vì tao đã được yêu, đã được đắm say trong hạnh phúc.
    Rồi mày sẽ thấy cho dù mày có tối tăm đến đâu mày cũng không che khuất được ánh sáng le lói ngoài kia, nơi mà có 1 người con gái khác có thể cứu rỗi tâm hồn tao thoát ra khỏi tình trạng này - thoát khỏi mày. Tao sẽ lại được chìm đắm trong yêu thương và tao thề sẽ giữ gìn tình yêu ấy để mãi mãi mày chỉ có thể ngồi nhìn tao hạnh phúc.
    Hẹn mày lúc 24h nhé đồ đen tối và gan lỳ nhất trên đời !
    Alfie
    Được money4me sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 18/03/2009
  6. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    vật vã thế này cơ ạ, hị hị, nếu thế này, chả thèm yêu cho mệt. Làm cả ngày, có mỗi tý đêm để nghỉ ngơi, lại fải vật vã thì chết mất. Sống sao nôi nữa
  7. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    ngày trước cứ đến mùa thi thì toàn thức đêm đến tầm 2h cả tháng trời, bây h muốn thức quas 12 h cũng ko được, đôi mắt nó biểu tình đòi đi ngủ, đúng là thức đêm có nhiều cái hay, thức đêm nghĩ nhiều thứ linh tinh
  8. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Khổ vừa nhận quả sms quả này lại toi đêm nữa rồi
  9. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đêm là khoảng thời gian kì diệu nhất trong cuộc đời mình cứ mỗi khi đêm xuỗng là mình lại thấy vô cùng mát mẻ và thoải mái HP là gì khi mọi người cứ mải đi tìm nó ở đâu đâu mà k biết nó luôn hiện hữu trong mọi vui buồn của cuộc sống hàng ngày cùa mỗi chúng ta hãy vui buồn đau khổ cùng với nó Đó là cảm nhận HP

Chia sẻ trang này