1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêmmất ngủ.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meander, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đêmmất ngủ.....

    ...em đang rối bời vì chuyện tình cảm của mình...ko biết nên làm như thế nào nữa......

    Chuyện là như thế này :em kém anh ấy 3 tuổi, yêu nhau được hơn nửa năm thì em đi du học, anh ấy ở nhà. Lúc em còn ở nhà thì tình cảm khá sâu đậm,thậm chí anh ấy còn ngỏ lời muốn chờ đợi em,muốn xđ với em. Nhưng khi sau khi em đi thì mọi chuyện lại thay đổi.

    Đầu tiên là em đi đc 3 tuần, anh ấy vào SG,gặp 1 cô bạn mới,thích cô đó, đong đưa cô đó và nói với em tình cảm anh ấy dành cho em chưa phải 1 tình yêu

    Sau đó cô kia ra HN 3,4 ngày gì đó, 2 người yêu đương nhau, thời gian này anh ấy giấu em chuyện đó, chỉ nói là cô bạn đó ra chơi thôi, thậm chí buổi sáng gặp cô kia rồi buổi chiều qua nhà em chơi,cứ như là ko có chuyện gì

    3,4 tuần sau, 1 buổi chiều tự nhiên anh ấy thú nhận với em mọi việc và nói là đã chia tay cô kia vì phát hiện cô ấy ko còn trong trắng.Em muốn chia tay nhưng anh ấy níu kéo và cũng vì em quá yêu nên tha thứ, bỏ qua. Bọn em lại về với nhau

    Đến tháng 12 vừa rồi, bỗng dưng anh ấy nói chia tay, vì anh ko còn yêu em nữa, vì ko hợp tuổi,mẹ ko đồng ý, đủ thứ chuyện?.nhưng?(lại nhưng)?.vẫn muốn giữ lien lạc, quan tâm em như 1 cô em gái.Vậy đó, em lại bằng long

    Ngày hôm nay, anh ấy invisible nick em, gọi hay phone cũng ko trả lời?.trong khi 2 hôm trước thì mở webcam suốt ngày cho em xem ( mới mua webcam) Trước đó bọn em có cãi nhau vì anh ấy muốn đi du học mà ko đc,nên bỏ cuộc, rồi bảo với em sẽ ở nhà lấy vợ, có người khác rồi. Em giận nên nt bảo em coi thường anh ấy, chán lắm rồi?.

    Em muốn nhờ mọi người phân tích và tìm giải pháp cho em?Làm thế nào để vẫn duy trì được mối quan hệ này ( như anh, em bt.?) chứ yêu thì?.em cũng chịu rồi.
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Theo anh cách đơn giản nhất là Bánh bơ đội mũ phớt. Các cô cứ nghĩ khi hết yêu có thể làm bạn. Cuối cùng cái tình bạn đấy nó sẽ đi đến đâu
    Cô thì chim én rồi, nó ở nhà nó đi vs con khác là chuyện bt. Cái tính bạn, hay anh em mà ko đi đến đâu thì gặp mặt nhau làm cái đ'' gì nữa??? Ý nghĩa của tình bạn đấy sẽ là gì???
    Cái em cần bây h là lên giường đi ngủ đi. Quên mọi chuyện đi cho nó lành. Thế nhé!
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình vừa pót một bài khen đàn bà thông minh và sâu sắc xong ... đọc phải bài này.... đúng là khó đỡ ...
    Em gái ạ... em muốn làm bé ngoan, em muốn làm một món đồ chơi đẹp trong tay thằng này và vài thằng khác thì em cứ việc tiếp tục suy nghĩ kiểu đó nhé.
    Yêu nhau được hơn nửa năm, nó công khai đong một con khác, nó công khai ngủ với con đấy trước mũi em, sau đó còn bình luận cái buổi ******** ấy là "anh bỏ nó vì nó không còn trong trắng" .
    Bây giờ nó lại tìm được con khác, ngon hơn em, xem ra nó gọi điện "xin phép được cắt đứt quan hệ" với em là còn lịch sự chán.
    Thôi thì nói thế nào em cũng vẫn còn dại lắm em ạ, đề nghị em yêu thử mấy anh Rệp bên đấy cho trình nó lên cao cao một tí rồi quay về VN "trả thù" cũng chưa muộn em ạ.
  4. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Haizzzaaa....
    Cũng mất ngủ đây...
    Chả biết tư vấn jì, tò mò mỗi cái là em còn trong trắng kô
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái vàng vàng em mark trên kia kìa. Bác tinh tế một chút chứ , chắc chắn là CÒN
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ủ ôi, nếu thế thì MẤT chứ
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chẳng qua em mới xa nhà , tình cảm thiếu thốn nên mới đi tìm giải pháp cho vấn đề , nếu không thành tình yêu thì phải trở thành tình bạn . Anh khuyên em một câu , dù nó hơi phũ phàng so với hy vọng của em . Rằng em hãy quên việc nuôi ý định đó đi . Khó lắm , hiếm lắm cái chuyện duy trì mối quan hệ ở xa ( nhất là với đàn ông trong chuyện tình cảm ) , trong khi ngay cận kề mình ngày ngày luôn phát sinh những mối quan hệ mới mẻ qua bạn bè , đồng nghiệp và công việc .
    Nếu bây giờ có ai đến với em trong chuyện tình cảm thì chắc chắn em cũng sẽ sớm quên thằng kia thôi , chứ bạn bè cái giề .
    Tình gần còn chẳng ăn ai nữa là tình xa tít mù tắp .
    Thôi kiếm lấy một ai đó ở gần mà chơi cho đỡ buồn , bạn cũng được mà yêu cũng được .
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    lắm người mất ngủ ế...toàn vì chuyện tình củm
    thoai theo em ý là chỉ cứ nghỉ đi cho nó lành ,bạn bè cái nỗi j rồi chị lại yếu lòng đó.
    nghỉ đi cho nó khoẻ nghĩ nhiều làm j anh ta cũng chỉ bạn bè anh em với sở khanh thoia
  9. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    căn bệnh này không của riêng ai...!bác nên xem lai dzai nhà bác đi á,chứ mình thấy thèn này không ổn rồi đó.chưa gì mà nó đã lẻm con người ta rồi chê con người ta ko còn trong trắng,bác thử đặt trường hợp bác là cố ấy xem....!chắc bác sẽ rõ hơn....!chúc bác sớm kiếm được 1 lối đi tốt hơn.
  10. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có sự hiểu lầm ở đây rồi . Biết là cô kia ko còn ko phải vì đã...mà là vì cô ấy tự nói ra.
    Trước khi post bài thì em đã biết các bác sẽ ném đá em rồi. Em biết em dại,em đã quá lụy tình cảm, nhưng bây giờ em chỉ cần một cuộc nói chuyện với giai cho mọi thứ rõ ràng, chứ phản ứng khó hiểu của giai làm em cảm thấy rất khớp- tự nhiên cho coi webcam rồi bỗng nhiên ko nói chuyện nữa.Rồi cả chuyện em nói em coi thường giai, em cũng muốn có lời xin lỗi với giai về chuyện đó, em biết chắc chắn là giai tự ái rồi. (hôm nay vừa nhắn offline cho giai).
    Tình cảm phai nhạt đi khi đi xa là chuyện dễ hiểu Bây h em cũng mệt mỏi lắm các bác ạ.

Chia sẻ trang này