1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đen bạc đỏ tình...hay là sống cho máu!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Ban_Ki_Moon, 08/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đen bạc đỏ tình...hay là sống cho máu!

    NGẬM EM MỘT ĐỜI SỐNG

    Cho anh một vỉa thờ ơ
    Về khai khoáng chút bơ vơ ********
    Em quặng trộn lẫn hiện sinh
    Cho tôi tái tạo một mình cô đơn

    Anh kể câu chuyện người gác rừng chết
    Vì loaì cầm thú quen thuộc phản mình
    Em cứ bên bàn thoa son đốt nến
    Giả vờ yêu những chuyện linh tinh.

    Câu chuyện cuả anh đã tự vẫn
    Trong que kem mùa hè của em hờ hững
    Đời sống là con đường không còn dấu ấn
    Những ả người tình tưng tưng...
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi sao mà khổ thế, phải tự vote sao cho mình à?
    Mà thơ thơ có vẻ rời rạc quá nhể? đọc lụn vụn chả đâu vào đâu.
  3. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác chả hiểu gì nhà em mà cũng cứ...Nhà em chơi bời phá phách, í quên, phá hoaị, à, ko phải, phá cách chứ đâu có tầm thường nhoỏ nhặt, bác cứ in thơ em ra mang về nghiền ngẫm thể nào cũng phát hiện được nhiều điều thú vị!!!
  4. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Ku Kon thì thấy thơ thẩn chú Cao Ly này hay cực! Gái Hâm nên đổi món nuốt thử vài bài xem sao đã nào! Mùn ơi, tiếp tục đi
    Ku Kon
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh thức dài chờ độ
    Everton hay Arsenal
    Trái tim anh thấp thỏm đợi chờ
    Kết quả trận cầu nơi xa lạ
    Bỏ chín ăn mười anh theo gã Go Loa
    Bởi khuôn mặt đàn ông khắc khổ
    Nét ưu tư nặng trĩu chân mày
    Tìm mưu kế khiến đội nhà khởi sắc
  6. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đọc phê lòi nhĩ!
  7. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    ĐÃ TƯỞNG TƯỢNG THẾ NÀY KIA À???
    Nhân gian mang anh đi bán
    Thì làm sao mua em đây?
    Em là thuyền đã đóng ván
    Còn anh là sông thơ ngây.
  8. Ban_Ki_Moon

    Ban_Ki_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh đại lý áo mưa
    Chú cần anh bảo thợ thồ đến cho???
    Nhưng mà anh vốn làm to
    Cái gì cũng phải đôi co mới làm
    Anh nà anh rất cần hàng...
  9. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khiếp chú cứ phun thơ ra mãi, tởm bỏ mịa... Khoái cái gì thì cứ nói huỵch nó ra. Cứ làm như thơ nhà chú như nước bọt ấy, cứ thấy khinh chị là nhổ...
    Chán chết!
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tớ vote cho topic vui nhộn này, tiện tay hoạ luôn bài thơ gọi là có chút quà chào chủ nhà hì hì ( đừng tự vẫn theo thơ em bác nhớ)
    CHẾT ĐỜI
    cho ai một vỉa mà mơ
    đừng hòng khai khoáng bơ vơ lạc đường
    quặng nào trộn với yêu thương
    xây lên con tạo một phường bơ vơ
    gác rừng kia chết bao giờ
    mà tên lâm tặc đòi sờ thú hoang
    bàn nào make up sáng choang
    giả vờ lại cố oang oang nghĩa tình
    tự vẫn là chết một mình
    que kem đã chảy bóng hình cũng tan
    con đường...dấu ấn...cứa gan
    hằn lên bóng kẻ mơ gàn quyên sinh

Chia sẻ trang này