1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến bao giờ em mới có thể quên được anh đây.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nmt80, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmt80

    nmt80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ em mới có thể quên được anh đây.....

    Sẽ có thể anh đọc được bài này vào một ngày nào đó ...
    Gặp lại anh sau hơn 1 năm kể từ ngày anh đi, em đã biết trước kết quả chuyện chúng mình ngày hôm nay. Biết vậy sao em còn chờ anh? Sao em lại hy vọng chứ? Lòng em bây giờ như có một tảng đá đè nặng, muốn nói ra thật nhiều nhưng sao khó quá. Anh đã thay đổi, thay đổi rất nhiều nhưng em vẫn tìm thấy hình bóng anh trước kia trong anh bây giờ. Em đang thấy khổ tâm nhiều lắm, tại sao anh biết không? Vì em biết anh vẫn còn yêu em cũng như em vậy. Em đã yêu anh quá nhiều để giờ đây em thật sự đau khổ khi thấy chúng minh yêu nhau mà không thể đến được với nhau.
    Trong lòng tôi bây giờ đang rối bời, không biết rồi thời gian tới tôi có thể vuợt qua được không? Nên dù một ý kiến chia sẻ nhỏ của các bạn có lẽ sẽ giúp tôi được phần nào vượt qua thời gian khó khăn này. Cám ơn bạn đã đọc bài tâm sự này của tôi.

Chia sẻ trang này