1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến bao giờ mình sẽ yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 27/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đến bao giờ mình sẽ yêu

    Một chút cô đơn và vơ vẩn, chợt nhân ra gần 10 năm nay mình chưa bao giờ yêu cả. Dù cặp với ai đó cũng chưa thể gọi là yêu được, di chuyển theo dự án suốt, để lại đằng sau những thứ mà người ta gọi là tình yêu. Một vài tuần nữa lại gặp một em, lại hẹn hò đi chơi, yêu đương rồi lại chia tay. Cuối cùng nhận thấy chẳng yêu ai cả, thế là hạnh phúc hay đau khổ nhỉ. Người ta nói người yêu nhau như 2 cực nam châm vậy, nhưng không bao giờ thấy thế. Sao mình chia tay dễ quá, sau khi chia tay cũng chẳng buồn, hôm sau lại công việc, lại cưa cẩm. Đến khi nào mình sẽ yêu?
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    bác này đa tình quá
  3. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    anh nì sau này ra đường khéo không dám đánh trẻ con
    đến khi nào anh không còn những cuộc tình qua đường, đến lúc mà con tim anh thật sự rung động trước một người nào đó thì em tin anh đã yêu rồi
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng Mr.Rain thấy thế nào ? thích hay không thích sẽ quyết định tiếp tục hay dừng lại ?
    Chưa yêu đã nghĩ đến chuyện broken down, giống như con chim non sợ cành cây cong ý . Rain hơi bị hay .
    Theo mình, cuộc sống này mình ra sao là do mình lựa chọn, giống như cốc nước đã hất đi sẽ không thể lấy lại được. Rain muốn tìm thấy 1 nửa của mình ntn, chỉ Rain quyết định đc thôi.
    9weekend
  5. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng hay vu vơ là do mình cả thôi. Theo ý mình thì bạn nên stop chuyện yêu đương đi, không có gái là thấy thiếu thốn ah. Bạn lao vào mà biết rõ là sẽ chia tay, thế thì yêu làm gì. Sống theo ý thích của mình, thích làm gì thì làm, không phải lo dỗ dành các em, không thấy nhẹ nhàng hơn sao.
    Rồi 1 ngày bạn nhận ra bạn cần 1 bến đỗ, tự khắc sẽ dè dặt, nghiêm khắc trong tình yêu hơn.
    Cái cuộc đời này toàn là giả dối.....haizzz
  6. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh (chị) này
    Chẳng biết yêu là như thế nào? yêu sẽ ra sao? cứ để mọi thứ đến thật tự nhiên, đón nhận hay cho đi sự chân thành
    rồi sẽ nhận ra yêu là ... yêu, thế thôi!
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tính anh vốn dĩ hoà vi quí, cái gì tránh được thì tránh, cái gì vô bổ và rủi ro cũng tránh. Gặp một thằng nhóc 15 tuổi cầm con dao hay cái kim tiêm, việc đầu tiên là chạy thôi, anh chạy nhanh lắm
  8. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hời hợt quá bạn ạ!
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Hời hợt gì, mod ơi spam này
    Nói thật nhé không hiểu sao cứ quen một thời gian lại thấy đầy nhược điểm của đối phương, mà khi thấy nhược điểm thì lại chẳng thích nữa. Tớ quan niệm nếu yêu một người con gái thật sự thì sẽ toàn tâm toàn ý chiến đấu để gây dựng sự nghiệp vì người ấy vì gia đình tương lai. Một người đáng để tớ có thể bỏ công sức và liều mạng thì 10 năm nay chưa gặp ai cả
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vào một thời điểm THÍCH HỢP
    gặp người THÍCH HỢP
    thế là mình sẽ YÊU thôi mà
    suy nghĩ nhìu làm zề

Chia sẻ trang này