1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến bao giờ ...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi n/a, 16/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    Đến bao giờ ...

    ... tớ mới được nghe Rock được coi là có bản sắc Việt Nam nhỉ ? Đang nghe bài "Đường đến ngày vinh quang" của The Wall cũng hay , lại nhớ đến đọc ở đâu một bài báo có nói rằng phong trào Rock học sinh sinh viên đỉnh điểm đã tạo được những ban nhạc , những tác phẩm đáng kể tuy vậy , các bài tủ của các ban nhạc Rock lại thường là các bài không được "mạnh mẽ" cho lắm (VD cái bài rì đó tớ nghe của Coming Late chẳng hạn hay là "Bông hồng thuỷ tinh" của The Wall - hơ , tớ không có ý rì đụng chạm đến mấy anh thuộc The Wall đâu nhé , tớ là một fan hâm mộ The Wall đấy , nhất là bài "Nếu điều đó xảy ra" phối lại hát khi khai mạc SV2000 ) . Hì, tớ cũng chẳng biết soạn nhạc, cũng không biết hát nên cũng không dám chê , nhưng mà trong bài báo đó nói nghĩ cũng không sai lắm , hì, mọi người chỉ cố đánh sao cho giống với các bản Rock đã nghe . Cũng không trách được, hôm tớ đi xem buổi thể nghiệm nhạc Rock , thấy mọi người có vẻ khoái dòng METAL , thấy từ già đến trẻ cứ "Hey hey hey..." :) làm tớ nhớ hình như giống bài Sad but True thì phải ( ơ mà tớ thấy mọi người cứ hăng lên là chỉ biết hét thế hay sao ý :( ) . SmallFire có kỹ thuật tốt nhưng mà Tiếng gọi nơi hoang dã thì dài quá . Bản sắc dân tộc nhất thì chắc là phải kể đến "Đám cưới chuột " hồi xưa :) tiếc là bây giờ chẳng còn nữa . Giá mà mọi người có thể bỏ bớt xung đột đi để sáng tác ra vài bài hay hay cho tớ cũng các Rock fan khác nghe nhỉ :) , he he bây giờ phải chăm đi nghe nhạc Rock hơn mới được , tuy chưa đã nhưng mà cũng khoái tệ :)

    ----------
    1+1=1
    ----------

Chia sẻ trang này